VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 6 tháng 1, 2021

TUỔI BUỒN CHÔN GIẤU

TUỔI BUỒN CHÔN GIẤU

(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Chôn giấu sự đời tuổi gấm hoa
Xuyến xao dòng lệ ứa mi nhoà
Hồn treo lối hận tình đêm vắng
Biển gợn trăng sầu mộng bến xa
Khôn lớn lẽ đầu duyên mối hợp
Thực hư lời cuối nghĩa chung hoà
Chồn chân dấu mỏi mòn thân xác
Tôn tử chuyện trần nợ bước qua...

Nghịch :

Qua bước nợ trần chuyện tử tôn
Xác thân mòn mỏi dấu chân chồn
Hoà chung nghĩa cuối lời hư thực
Hợp mối duyên đầu lẽ lớn khôn
Xa bến mộng sầu trăng gợn biển
Vắng đêm tình hận lối treo hồn
Nhoà mi ứa lệ dòng xao xuyến
Hoa gấm tuổi đời sự giấu chôn ./.

LCT 06/01/2021
BÀI HỌA :
*****
Phượng Phượng
NGÕ PHỐ HOA
Xuần về ngõ phố thắm ngàn hoa
Nỗi nhớ mong ai mắt lệ nhòa
Sóng nhạc mơ hồ chen cõi vắng
Âm đàn lãng mạn rớt miền xa
Tìm trong chén rượu hồn trăng nhạt
Đắm giữa vần thơ lối mộng hòa
Mấy sợi mây buồn giăng trước cửa
Em hồi tưởng lại chuỗi ngày qua/
NPP 06/12/2020
*****
Mộng Hoài Nhân
CŨNG ĐÀNH THÔI.
Thuận nghịch độc.
Thuận.
Chôn kín mộng hờn tủi áo hoa.
Ướt cay dòng lệ rớt mi nhòa.
Hồn đau hận khổ tình ai oán
Sóng dội khơi sầu mộng xót xa
Khôn khéo để duyên tình thắm đậm
Mến thương cho nghĩa ý giao hòa.
Chồn chân sỏi đá đâu bờ bãi
Tôn quý chuyện lòng bận lối qua.
Nghịch.
Qua lối bận lòng chuyện quý tôn
Bãi bờ đâu đá sỏi chân chồn
Hòa giao ý nghĩa cho thương mến.
Đậm thắm tình duyên để khéo khôn
Xa xót mộng sầu khơi dội sóng.
Oán ai tình khổ hận đau hồn
Nhòa mi rớt lệ dòng cay ướt
Hoa áo tủi hờn mộng kín chôn.
Mộng Hoài Nhân
6/1/2021.
*****
Thái Chung
ĐÀNH THÔI!
(Thuận - nghịch độc)
Đọc xuôi:
Chôn vùi ước mộng với ngàn hoa
Mủi giận hòa chan đắm lệ nhòa
Hồn lạc chốn xưa niềm nỗi tỏ
Bến hờn thuyền cũ buổi thời xa
Khôn càn dỗi đạo luân còn quấy
Tuế nguyệt sầu mưa nắng chẳng hòa
Chồn gối nặng tâm vầy dạ trí
Tôn gì gỡ tủi, xót ngày qua?
Đọc ngược:
Qua ngày xót tủi gỡ gì tôn?
Trí dạ vầy tâm nặng gối chồn
Hòa chẳng nắng mưa sầu tuế nguyệt
Quấy còn luân đạo dỗi càn khôn
Xa thời buổi cũ thuyền hờn bến
Tỏ nỗi niềm xưa chốn lạc hồn
Nhòa lệ đắm chan hòa giận mủi
Hoa ngàn với mộng, ước vùi chôn.
0600 H, 05/01/2021
Thái Chung
*****
Nguyễn Gia Khanh
UỔNG MỘNG
(Thuận nghịch độc)
Chôn sầu mộng cũ bướm cùng hoa
Đắng lệ dù vương má nhạt nhòa
Hồn động bóng ai tình sưởi ấm
Ngõ chờ hôm ấy thuở rời xa
Khôn bằng dại ngẫm nên người giận
Lạnh giống nồng lo bởi gió hòa
Chồn bước những khi về gác lẻ
Tôn thờ lỡ kiếp uổng ngày qua.
Đọc ngược :
Qua ngày uổng kiếp lỡ thờ tôn
Lẻ gác về khi những bước chồn
Hòa gió bởi lo nồng giống lạnh
Giận người nên ngẫm dại bằng khôn
Xa rời thuở ấy hôm chờ ngõ
Ấm sưởi tình ai bóng động hồn
Nhòa nhạt má vương dù lệ đắng
Hoa cùng bướm cũ mộng sầu chôn.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Vĩnh Long
VỮNG LÒNG
Thuận nghịch độc
Thuận
Chôn phiền cảnh mãi đượm nồng hoa
Giấu tủi rồi quên tối lệ nhòa
Hồn ngẩn bữa trông người nẻo ngái
Mắt nhòe đêm đợi kẻ miền xa
Khôn dần phận ước tâm đồng thuận
Khổ bớt đời mong nghĩa hiệp hòa
Chồn gối đỡ nhau vì vững chí
Tôn hoài ý đẹp chốn từng qua
Nghịch
Qua từng chốn đẹp ý hoài tôn
Chí vững vì nhau đỡ gối chồn
Hòa hiệp nghĩa mong đời bớt khổ
Thuận đồng duyên ước phận dần khôn
Xa miền kẻ đợi đêm nhòe mắt
Ngái nẻo người trông bữa ngẩn hồn
Nhòa lệ tối quên rồi tủi giấu
Hoa nồng đượm mãi cảnh phiền chôn
6/1/2021
Vĩnh Long