VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2022

MƯỜI ĐÊM YÊU EM

 MƯỜI ĐÊM YÊU EM

(Thuận nghịch độc)

Hơn tuần nhiễm bệnh hết rồi xong
Khoẻ mạnh cùng em hẳn ấm lòng
Hờn tối lại đau người mãi sợ
Dỗi chiều qua đắng thuốc không mong
Đơn thân để gió lay ngoài cửa
Độc mã dùng thơ thả cuối dòng
Nhờn giọng bởi ho vì nát phổi
Ơn trời một bến giữa đời ông...

Ông đời giữa bến một trời ơn
Phổi nát vì ho bởi giọng nhờn
Dòng cuối thả thơ dùng mã độc
Cửa ngoài lay gió để thân đơn
Mong không thuốc đắng qua chiều dỗi
Sợ mãi người đau lại tối hờn
Lòng ấm hẳn em cùng mạnh khoẻ
Xong rồi hết bệnh nhiễm tuần hơn ./.

LCT 19/O3/2O22

BÀI HOẠ :
*****
Tôn Linh Tiểu 
🍁THƠ HÒA NGHỊCH CẢNH🍁
          (Thuận nghịch độc)
➡️
Hơn sức  khỏe đời bệnh chữa xong
Trí   tâm   hồi  phục   cảm   an  lòng
Hờn   ta    bỡi    thế    nhiều    lo    sợ
Biết phận nên mình  nhẹ ước mong
Đơn   hóa   nặng   tiền   tiêu   cả  giá
Khúc ca chìm nước chảy xuôi dòng
Nhờn  khinh  giọng tỏ  đừng câu có
Ơn phước  gội nhuần  thấm  đã ông.
⬅️
Ông đã  thấm nhuần  gội  phước ơn
Có  câu  đừng  tỏ  giọng khinh nhờn
Dòng xuôi chảy nước  chìm ca khúc
Giá   cả   tiêu   tiền   nặng   hóa  đơn
Mong  ước  nhẹ mình nên phận biết
Sợ    lo    nhiều    thế    bỡi    ta    hờn
Lòng  an   cảm  phục   hồi    tâm   trí
Xong  chữa  bệnh đời khỏe sức hơn.
                19/03/2022
🚥🚥🚥Tiểu Linh Tôn🚥🚥🚥
*****
Nguyễn Gia Khanh
NỖI LO MÙA DỊCH
(Thuận nghịch độc)

Hơn thiệt tính gì ngán mệnh xong
Khổ đau càng nghĩ nặng thêm lòng
Hờn ai khiến cụ thân rời rã
Nhiễm nó kêu thần phép mỏi mong
Đơn cõng thuốc đầy tâm khởi bệnh
"Tét" đưa thầy rởm nghĩa buông dòng
Nhờn tiêm đã mệt vì đâu khỏi
Ơn mãi nếu người giúp đến ông.

Đọc ngược :

Ông đến giúp người nếu mãi ơn
Khỏi đâu vì mệt đã tiêm nhờn
Dòng buông nghĩa rởm thầy đưa "tét"
Bệnh nhuốm tâm đầy thuốc cõng đơn
Mong mỏi phép thần kêu nó nhiễm
Rã rời thân cụ khiến ai hờn
Lòng thêm nặng nghĩ càng đau khổ
Xong dịch ngán gì tính thiệt hơn.

Nguyễn Gia Khanh
*****
Phượng Phượng 
DÌU NHAU VÀO CÕI MỘNG
(Thuận nghịch độc)

Hơn thiệt kiếp người nợ trả xong
Lửng lơ buồn phận vắng hoang lòng
Hờn anh để mộng sầu lưu luyến
Dỗi chị khi tình gợi nhớ mong
Đơn bóng ngõ chiều em đợi bến
Lạnh đêm trăng tối biển chao dòng
Nhờn chân bước lỡ lầm ai biết
Ơn nghĩa cạn rồi phải lấy ông

Ông lấy phải rồi cạn nghĩa ơn
Biết ai lầm lỡ bước chân nhờn
Dòng chao biển tối trăng đêm lạnh
Bến đợi em chiều ngõ bóng đơn
Mong nhớ gợi tình khi chị dỗi
Luyến lưu sầu mộng để anh hờn
Lòng hoang vắng phận buồn lơ lửng
Xong trả nợ người kiếp thiệt hơn/

NPP 19/03/2022