VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 9 tháng 10, 2017

BÁNH XE ĐÊM


BÁNH XE ĐÊM

Ta về lại phố để tìm vui
Chẳng thấy gì qua nỗi ngậm ngùi
Ngõ vắng mưa sầu trăng đỏ lịm
Con đường bụi bẩn nắng vàng ui
Dòng thơ hận kẻ đem tình lấp
Lối mộng buồn em bỏ nghĩa vùi
Những bánh xe nghiền đêm cổ độ
Như cày nát vụn mảnh đời tui ./.

LCT 09102017
BÀI HỌA :
*****
THÔI VỀ
Giã biệt kinh kỳ những cuộc vui
Phù hoa phố thị lắm bùi ngùi
Màu mè lòe loẹt se sua ấy
Nhạc nhạnh thì thùng rổn rảng ui
Ròng rã xôn xao lường đảo khỏa
Phương phi tròn trịa dối gian vùi
-Thôi về sống với quê chân phát
Dưới bóng trăng vàng tịnh cõi tui

Hương Thềm Mây,(GM,Nguyễn Đình Diệm)
***
Đối họa cùng anh 
VẮNG XA

Đêm buồn cổ độ có gì vui
Bởi dấu bàn chân chạm nỗi ngùi
Xóm nhỏ tiêu điều mưa lạnh dữ
Sân nhà lặng lẽ gió buồn ui
Người quen vẫn đó tình san lấp
Bạn cũ còn đây tuổi dập vùi
Nhứng cánh hoa tàn không kịp nở
Như miền trống trải giữa đời tui ./.

LCT 091017
*****
ÔI TÌNH YÊU !

Đã chóng phai tàn những cuộc vui
Mà sao chẳng xóa nỗi đau ngùi 
Do vì phận số truân chuyên vậy 
Bởi lẽ duyên đời nhạt nhẽo ui
Kẻ đốt thời gian vàng mắt đợi 
Người ôm kỷ niệm trắng đêm vùi 
Rằng yêu có phải là mơ mộng 
Sao vẫn nghe sầu nát dạ tui !

Tường Vân 9/10/17
***
Đối họa với Tường Vân
CÒN GÌ KHÔNG 

Bây giờ đã hết mọi buồn vui
Bởi lẽ vì ta lắm chuyện ngùi
Bữa nọ ân cần em chẳng muốn
Hôm rồi gặng hỏi nói rằng ui
Nằm đêm tự nghĩ nên lòng khóc
Ngủ dậy ngồi suy bỗng ý vùi
Chỉ chút hoang đường nhưng nghiệt ngã
Hay là số phận của mình tui ./.

LCT 091017