VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 25 tháng 11, 2020

CẠN LÒNG

CẠN LÒNG

(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Mong nhớ lại buồn chỉ thế thôi
Giấu riêng niềm đọng lắng mơ ngồi
Dòng xuôi nước gợn hồn trăng níu
Bến ngược mây tràn biển sóng trôi
Hong bếp lửa vàng đêm gió rụng
Ướp xuân tình cũ lối mưa nhồi
Lòng ngơ ngẩn đợi hoài thu vắng
Đong chén tửu chiều giọt ấm môi ...

Nghịch :

Môi ấm giọt chiều chén tửu đong
Vắng thu hoài đợi ngẩn ngơ lòng
Nhồi mưa lối cũ tình xuân ướp
Rụng gió đêm vàng lửa bếp hong
Trôi sóng biển tràn mây ngược lối
Níu trăng hồn gợn nước xuôi dòng
Ngồi mơ lắng đọng niềm riêng giấu
Thôi thế chỉ buồn lại nhớ mong ./.

LCT 25/11/2020
BÀI HỌA :
*****
Thuận nghịch độc.
-----------
CẠN LÒNG.
Thuận:
Mong ước chẳng thành vỡ mộng thôi.
Chảy rơi châu lệ đổ đêm ngồi.
Dòng thương đẫm má bời sao níu.
Suối hận tuôn sầu nỗi cuốn trôi.
Hong nắng mảnh đời tình rớt rụng.
Góp gom bao khổ nát đau nhồi.
Lòng an lạc não trong buồn vắng.
Đong chuốt tửu nồng rượu đắng môi.
Nghịch:
Môi đắng rượu nồng tửu chuốt đong.
Vắng buồn trong não lạc an lòng.
Nhồi đau nát khổ bao gom góp.
Rụng rớt tình đời mảnh nắng hong.
Trôi cuốn nỗi sầu tuôn hận suối.
Níu sao bời má đẫm thương dòng.
Ngồi đêm đổ lệ châu rơi chảy.
Thôi mộng vỡ thành chẳng ước mong.
Phạm văn.
*****
Nguyễn Gia Khanh
LỖI HẸN
(Thuận nghịch độc)
Mong thầm vẫn thế phải đành thôi
Ngõ cuối người trông đứng lại ngồi
Dòng cuộn sóng xô thuyền mãi đợi
Gió vờn mây gợn bóng hoài trôi
Hong tình gối lạnh đêm hồn dỗ
Ngóng nhạn mùa xưa giấc mộng nhồi
Lòng nén tủi đau vì lỡ hẹn
Đong sầu lệ đắng rượu mềm môi.
Đọc ngược :
Môi mềm rượu đắng lệ sầu đong
Hẹn lỡ vì đau tủi nén lòng
Nhồi mộng giấc xưa mùa nhạn ngóng
Dỗ hồn đêm lạnh gối tình hong
Trôi hoài bóng gợn mây vờn gió
Đợi mãi thuyền xô sóng cuộn dòng
Ngồi lại đứng trông người cuối ngõ
Thôi đành phải thế vẫn thầm mong.
Nguyễn Gia Khanh 
*****
TÂM SỰ MỖI RIÊNG LÒNG 
Anh về để lại mấy dòng thôi
Gác vắng mình em lặng lẽ ngồi
Nợ ở hai đầu mong chẳng đắm
Duyên nằm một cõi muốn đừng trôi
Chìm đêm lá đổ dòng thơ níu
Nổi sóng thuyền chao chén rượu nhồi
Biết cảnh đơn lòng lo bão dập
Nên buồn cứ mãi đọng bờ môi/
NPP 25/11/2020
*****
NHẠT LÒNG
(Thuận nghịch độc)
Thuận:
Mong chờ mãi để nhạt niềm thôi
Dạ đẫm sầu mang chỉ đứng ngồi
Dòng lệ đắng ghim tình nghĩa đổ
Bóng hình vơi đảo mộng hồn trôi
Hong đời ngõ lạnh trơ mùa khuất
Giữ cuộc trần hoen tím cảnh nhồi
Lòng níu cảm thương ghì cõi lặng
Đong chiều thấm lụy tủi mềm môi.
Nghịch:
Môi mềm tủi lụy thấm chiều đong
Lặng cõi ghì thương cảm níu lòng
Nhồi cảnh tím hoen trần cuộc giữ
Khuất mùa trơ lạnh ngõ đời hong
Trôi hồn mộng đảo vơi hình bóng
Đổ nghĩa tình ghim đắng lệ dòng
Ngồi đứng chỉ mang sầu đẫm dạ
Thôi niềm nhạt để mãi chờ mong.
Sầu Riêng: 25/11/2020
*****
Nguyễn Thế An
MƠ HOA
(Thuận - nghịch độc)
Mong ngày tháng đẹp ánh hồng thôi
Trúc xạc xào thu nhớ cửa ngồi
Dòng ngập bến trăng vời vợi chiếu
Sóng dào duyên mộng lững lờ trôi
Hong vàng nắng ấm mây dày cuộn
Chuyển tím chiều mê gió lạnh nhồi
Lòng êm dịu lắng bầu xuân tửu
Đong tràn chén mãi chuốc mềm môi.
Đọc ngược:
Môi mềm chuốc mãi chén tràn đong
Tửu xuân bầu lắng dịu êm lòng
Nhồi lạnh gió mê chiều tím chuyển
Cuộn dày mây ấm nắng vàng hong
Trôi lờ lững mộng duyên dào sóng
Chiếu vợi vời trăng bến ngập dòng
Ngồi cửa nhớ thu xào xạc trúc
Thôi hồng ánh đẹp tháng ngày mong.
Nguyễn Thế An
*****
NHƯ GIỌT SƯƠNG KHUYA
Thuận nghịch độc
Thuận
Mong phờ phạc cảnh giã từ thôi
Ngóng mịt mờ đêm những ráng ngồi
Dòng lấp bữa mưa sầu nghĩa dạt
Bến vùi hôm bão giận tình trôi
Hong chờ phận giữa đau buồn nhét 
Sưởi đón đời trong khổ cực nhồi
Lòng ngập đắng cay vì hụt hẫng
Đong hờn tủi mãi nhạt nhòa môi
Nghịch
Môi nhòa nhạt mãi tủi hờn đong
Hẫng hụt vì cay đắng ngập lòng
Nhồi cực khổ trong đời đón sưởi
Nhét buồn đau giữa phận chờ hong
Trôi tình giận bão hôm vùi bến
Dạt nghĩa sầu mưa bữa lấp dòng
Ngồi ráng những đêm mờ mịt ngóng
Thôi từ giã cảnh phạc phờ mong
Vĩnh Long
*****
BẾN ĐỢI 
(Thuận nghịch độc)
Thuận 
Mong người đợi bến, hiểu thì thôi 
Sớm hẹn cùng nhau gọi chỗ ngồi 
Dòng khảm tứ thơ mừng bạn đến 
Sóng say thuyền bữa dõi bèo trôi 
Hong điềm cảm ấy duyên lời ngỏ 
Vọng nốt hòa đây khúc nhịp nhồi 
Lòng nhẹ buổi qua ngày mãi nhớ 
Đong tình nghĩa ấm đỏ hồng môi.
Nghịch 
Môi hồng đỏ ấm nghĩa tình đong
Nhớ mãi ngày qua, buổi nhẹ lòng 
Nhồi nhịp khúc đây hòa nốt vọng 
Ngỏ lời duyên ấy cảm điềm hong 
Trôi bèo dõi bữa thuyền say sóng 
Đón bạn mừng thơ tứ khảm dòng
Ngồi chỗ gọi nhau cùng hẹn sớm 
Thôi thì hiểu bến đợi người mong.
Quang Lê Vũ - 25.11.2020
*****
NÓI MÃI MÀ CHI
(Thuận - nghịch độc)
Đọc xuôi:
Mong tình để trách cũng thừa thôi
Mãi nói mà chi giận đứng ngồi
Dòng lệ rỏ thêm sầu kẻ dỗi
Ráng chiều loang dạt tủi bèo trôi
Hong từng mộng ảo duyên mù đắm
Nguyện đã lời hoang bể sóng nhồi 
Lòng chạnh nỗi xưa niềm bách quẫn
Đong hờn nhớ tửu đẫm vầy môi.
Đọc ngược:
Môi vầy đẫm tửu nhớ hờn đong
Quẫn bách niềm xưa nỗi chạnh lòng
Nhồi sóng bể hoang lời đã nguyện
Đắm mù duyên ảo mộng từng hong
Trôi bèo tủi dạt loang chiều ráng
Dỗi kẻ sầu thêm rỏ lệ dòng
Ngồi đứng giận chi mà nói mãi
Thôi thừa cũng trách để tình mong.
0538 H,26/11/2020