VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2020

KIẾP BỌT BÈO

KIẾP BỌT BÈO


Lật mảnh đời xem lắm chỗ sần
Da mồi tóc bạc cổ lòi gân
Ngày cơm nửa chén dùng đôi bận
Tối tửu đầy ang cuỗm một lần
Khổ nợ cao trời tâm mãi lấn
Đau tình cạn sóng biển nào ngân 
Nhiều hôm bỗng thấy lòng ngơ ngẩn
Nghĩ đến ngày xa cảnh nợ trần ./.

LCT 03/07/2020
BÀI HỌA :
*****
TO Ny Trần
SỐ PHẬN
.
Hoài thương số phận ngỡ đay sần
Gãi chả ăn nhằm ngứa tận gân
Rượu ngẫm đầy kia ngày chẳng chén
Tình suy sớm vậy tháng đâu lần
Đau vì thận kém buồn giăng cảnh
Khổ tại tâm nhầu rõ thiếu ngân
Xót buổi hè sang thầm lặng nghĩ
Rồi đây cũng biệt chốn dương trần.
.
TO Ny Trần 
*****
NẮNG HẠ 
Trời quê nắng hạ nám da sần
Buổi gió đông về lạnh cứng gân
Mộng cũng chu toàn qua mỗi bận
Tình luôn thoả mãn tới mươi lần
Nhưng giờ tuổi hạc đành quên lấn
Tại gác chuông tàn đã bớt ngân
Viết mấy vần thơ này thật khẩn
Vì mai phải vắng cõi dương trần/
NPP 03/07/2020
*****
CẠNH BÓNG HOÀNG HÔN
Thời gian để lại khối chai sần
Cuối bãi canh đời nổi sạn gân
Nhận lãnh lèn roi nhồi đủ chuyến
Ngồi ôm vết sẹo khảm bao lần
Nay ngàn bãi chiến hoang tàn phủ
Mỏi gánh hiên chiều lạnh lẽo ngân
Đã thấm mùi chua phèn ủ vị
Chừng nao trả nợ hết cho trần..!
NL03/07/2020
*****
BẾN NỢ 
Bàn tay cuốc ruộng đã chai sần
Tóc bạc lưng còng cẳng giãn gân
Dỗi cảnh ra hàng bia mấy bận
Hờn gia lại quán tửu đôi lần
Bao chiều vãn bạc bà sang tấn
Những buổi vơi tiền mụ đến ngân
Lẫn việc ghen cuồng trong vớ vẩn
Làm sao thoát khỏi nợ dương trần
Vĩnh Long 
*****
NGẪM NAY XƯA 
Ngồi suy tính mãi mặt thêm sần
Lực mỏi cung tàn vẫn cố gân
Sổ huyễn Nam Tào chua mấy vận
Tình chung Bắc Đẩu nợ bao lần
Trông màu nước đục dòng đang quẩn
Vỡ hộp âm đàn nốt chẳng ngân
Vết ngọc tuy mờ chưa tả lẫn
Nhìn xưa đã ngán vẻ phong trần.
Nguyễn Thế An 
*****
ĐÃ THẤY SẦN 
Uống cạn đôi chung đã thấy sần
Vui cùng bạn hữu cứ lên gân
Này anh một bát xơi luôn bận
Ấy bậu đầy ly nốc một lần
Ả đã chân tình luôn mãi lấn
Ta cùng hảo ý cứ hoài ngân
Vui vui thấm ý ân tình lẫn
Hủ rượu dần vơi chuyện khổ trần 
Hương Thềm Mây 3.7.2020
*****
Tòng Trần
DỄ SỢ...
Rượu ngấm làm da bỗng nổi sần
Men gì dễ sợ uống lòi gân
Thằng mô hí hửng chơi vài bận
Đứa nọ thờ ơ ẵm nửa lần
Cổ vũ anh hùng tim dạ lấn
Hô hào lãng tử óc đầu ngân
Hoài "dzô" mấy vại chưa thèm ngẩn
Mãi "quất" mười ly trả nợ trần.. !
03/7/2020.
*****
GẶM NHẤM TÌNH HOEN 
Lần theo vết sẹo dẫu chai sần
Chạnh tủi đau sầu cũng chẳng gân
Vẫn biết tình yêu là vạn thuở
Mà thương kỷ niệm nhớ bao lần
Cam lời biển hẹn thề xưa nuốt
Để sóng âm đàn nỡ bặt ngân
Nhấm gặm hoen tình trong ảo não
Đành ôm úa phận hẩm duyên trần.
O487 H,03/7/2020
Thái Chung 
*****
CỎ VEN ĐƯỜNG 
Sầu vương lúc bị nổi chai sần
Tủi đọng khi hoài rã cốt gân
Dỗi tửu anh mời xa mấy bận
Hờn bia bạn rủ vắng bao lần
Tình yêu lãng mạn không còn lấn
Kỷ niệm êm đềm cũng hết ngân
Giữa cảnh xa thời thương với giận
Đời như đã lắm bụi phong trần 
Đinh Tuấn Minh