VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 4 tháng 1, 2023

MỘT GÓC TRỜI XƯA

MỘT GÓC TRỜI XƯA


Màn mây xám rụng giữa khoang chiều
Xoải bước ta về ngõ tịch liêu
Những đám mù giăng tràn mặt cỏ
Từng cơn khói quyện phủ nương điều
Nghe mùi lửa rạ nồng hương cháy
Nhớ bữa cơm cồn đỏ hạ thiêu
Đẹp cảnh hoàng hôn màu trắng loãng 
Lồng theo ngọn gió đẩy lưng diều ./.

LCT O4/O1/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Loan Kim 

THUYỀN VIỄN XỨ

Lạc áng phù vân buổi ngã chiều
Xuân về Viễn xứ, họa vần liêu.
Người đi vẫn biệt chân trời tím
Kẻ đợi còn nguyên ngõ áo điều
Khắc khoải nàng mong dường lũy đốt
Âm thầm bạn ngóng tưởng lòng thiêu
Ngày nao? Để cặp tài hoa đó
Hãy gặp mừng vui gió thả diều.

Loan Kim (MHN)
4/1/2023
*****
Phượng Phượng 
LẠC MẤT MÙA XUÂN

Bước giữa đường quê gió đảo chiều
Nghe triền sóng vỗ bến bờ liêu
Hồn xuân phẳng lặng sầu không tiếng
Khoảnh mắt trầm ngâm nhớ vạn điều
Lại bữa đông về men rượu đốt
Khi mùa hạ đến lửa lòng thiêu
Rồi đêm lắng giữa miền tâm sự
Của những lần hai đứa thả diều/

NPP 04/01/2023
*****
Trần Đình Tấn 
MỌI THỨ XOAY CHIỀU

Mùa Xuân mọi thứ cũng xoay chiều
Những cánh chim về tỉnh Bạc Liêu
Nhớ mẹ tìm cha luồn bãi cỏ
Nhìn ong giỡn bướm gửi bao điều
Khi còn Hạ trải từng hôm cháy
Buổi lại mưa tàn mỗi nắng thiêu
Đợi cảnh trời xanh vờn gió loãng
Cùng em dạo bước thả dây diều
04/01/2023
*****
Sầu Riêng 
HƯƠNG CHIỀU MUỘN

Lạc giữa vườn xuân buổi xế chiều
Phiên sầu trĩu nặng bước hàn liêu 
Thềm xưa đoạn ảnh phai làn khói
Bến quạnh tà huy phủ nhiễu điều 
Đã hết trông chờ duyên phận gửi
Sao còn mộng ước lửa tình thiêu 
Ngày đi chả giữ vầng trăng muộn
Để ngõ hoàng hôn lạnh cánh diều.

Sầu Riêng: O4/O1/2O23
*****
Ánh Dương

MÙA XUÂN BUỒN

Phượng ngủ vừa say giữa phố chiều
Sương còn lạnh lẽo bến đời liêu
Đìu hiu sóng đẩy ru bờ lúa
Lặng lẽ trăng soi vỡ lối điều
Huệ nhỏ như hờn đêm úa rũ
Trăng vàng tựa dỗi nỗi sầu thiêu
giờ đây xóm cũ tình cô quạnh
Chỉ mỗi mình em hóng gió diều

KL 04, 01,23
*****

Ngọc Bích

GIẬN NGÀY XƯA
Bữa ấy người đi lạnh cả chiều
Em về lặng lẽ bóng cô liêu
Hờn trang kỷ niệm không còn thắm
Chạnh lửa tình yêu đã hết điều
Để bẽ bàng quên mùa hạ cháy
Nên khờ khạo tiếc mảnh trời thiêu
Chìm trong biển mộng âm thầm trách
Nỗi giận ngày xưa hỏng cánh diều

Ngọc Bích
*****

Trần Tòng
CÔ LIÊU
Họa song thanh.

Hẹn gặp em tôi nửa buổi chiều
Đường về xóm vắng ngẫm cô liêu
Lê chân nặng trịch nhìn đồng cỏ
Cất bước miên man dõi rẫy điều
Lẩn thẩn tình buồn gan bốc cháy
Bần thần nghĩa nẫu óc đun thiêu
Bao đêm thức giấc hồn càng quạnh
Mỗi bữa lơ mơ lạc sợi diều.
05/01/2023.