VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 18 tháng 5, 2021

TRẦN ĐỜI SAU ĐẠI DỊCH

TRẦN ĐỜI SAU ĐẠI DỊCH


Trần gian hỗn loạn quá ư buồn
Hiểm hoạ như là sóng vỡ tuôn
Chợt nghĩ rồi đây người bỏ xứ
Thầm suy lại đến kẻ xa nguồn
Trăng mờ lửa tắt bầy ma nhậu
Ngõ úa mây tàn bọn quỷ buôn
Thấy cõi càn khôn sầu lặng bủa
Màn đêm lạnh bởi đám mưa luồn./.

LCT 18/O5/2O21
BÀI HỌA :
*****
Mộng Hoài Nhân
THỜI MẠT PHÁP.
Mạt Pháp, trầm luân nỗi khổ buồn
Lan tràn lắm cõi lệ sầu tuôn
Trời gây tổn hại nhiều nơi chốn
Quỷ đọa hờn
vong khắp ngọn nguồn
Những lúc lầm than người lại tổn
Đa phần thảm họa chúng còn buôn
Tàn xương khói tỏa đời lăn lộn
Khấn nguyện
bình an kẻo bão luồn.
Mộng Hoài Nhân
18/5/2021
*****
VÌ ĐÂU ?
Đại dịch gây ra những cảnh buồn
Khi nhìn tử biệt lệ dầm tuôn
Việt nam tạm giữ khoanh vùng ổ
Tàu cộng tung ta cả gốc nguồn
Có phải vô tình mà tạo nghiệp
Hay là cố ý để thành buôn
Mang bao thống khổ vào nhân loại
Ước được trừ tiêu kẻ cúi luồn .
Ngânha
*****
Thái Chung
VÌ ĐÂU DỊCH GIÃ ?
Giữa buổi màu tang thấm đượm buồn
Dương trần đắm tủi lệ sầu tuôn
Càng căm kẻ mạnh vầy thêm rối
Lại ngẫm lòng đau hiểu thấu nguồn
Ấy cợt nhân tình luôn mải giỡn
Sao đành thế sự mãi bày buôn
Vì đâu đến nỗi tàn hoang cảnh
Để dịch cuồng ngông mãi lách luồn.
0688 H,18/5/2021
Thái Chung
*****
Nguyễn Gia Khanh
PHÚC HỌA TỰ NHÂN
Hạ giới ngùi thay phủ nỗi buồn
Oan hồn giãy giụa chất dòng tuôn
Đời ôm khổ sướng còn do nghiệp
Nước chảy đầy vơi vẫn tại nguồn
Bởi bạc đang là men huyễn chuốc
Nên tình cũng chỉ món hời buôn
Vì Chân Thiện Nhẫn người khinh rẻ
Mãi để ngàn ma tiếp tục luồn.
Nguyễn Gia Khanh
*****
ĐÊM TRĂN TRỞ
Nghĩ đến trần gian vạn cảnh buồn
Lo thằng Cô Vít lệ trào tuôn
Nhìn qua Ấn độ người trôi nước
Ngó lại trời Nam dịch mở nguồn
Chợ những hôm rồi dân bỏ bán
Quê từng buổi sợ , phố ngừng buôn
Mình em giữa bước chiều thơ thẩn
Mãi nhớ về anh tựa sóng luồn/
NPP 18/05/2021
*****
Nguyễn Tiến
SỢ NHIỄM COVIT
( 1 Giao cổ đối )
* câu 2 và 3 xin đọc theo nhịp 2— 5
°°°°°°
Dịch đã tràn lan cảm thấu buồn
Đau lòng nhỏ lệ sóng ngầm tuôn
Nhìn bên cảnh Tứ xuyên rầu rĩ *
Vũ hán trầm ngâm tủi cội nguồn *
Buổi chợ khan người nên lỡ đóng
Quê đường vắng chỗ bởi ngừng buôn
Mà lo sợ nhiễm bầy cô vít
Sức khỏe cần hơn cũng vội luồn