VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 1 tháng 8, 2017

MIỀN TỐI SÁNG

MIỀN TỐI SÁNG

Nắng ngã lưng đèo trăng đỏ chạch
Mây lùa mặt biển ráng vàng hoe
Vườn hoang Cuốc lủi âu sầu giọng
Khắc khoải lời thơ cạn chữ đè
Kỷ niệm quay về trêu cõi nhớ
Thu sầu đổ bóng dọc hàng me
Ngày xưa sống lại đùa hư ảo
Mộng rã rời đêm thả lối hè ./.

LCT 01082017
BÀI HỌA :
*****
NGÀY QUA NGÕ TRÚC
Ngồi đây lặng ngắm bóng chiều hoe
Ngắm liếp nhà xưa nắng nhạt hè
Ngắm tháng ngày qua mây huyễn lộng
Nhìn vườn cuộn gió lá hư đè
Ngâm nga hứng bút vơi ly rượu
Xướng họa vui lòng nhấm quả me
Bướm nhỡn ong nhơ đùa gió mộng
Ngày tàn ngõ trúc dạo trăng quê.
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
01.8.2017
*****

TIẾNG ĐÀN KHUYA

Sương buồn bóng đổ thềm hoang lạnh
Phố cũ em về ngõ vắng hoe
Cuối giậu Tường Vi sầu cánh rũ
Đầu non ánh Nguyệt vướng mây đè
Thương từng phiến lá trên đồi cọ
Nhớ những con đường dưới rặng me
Ai thả cung đàn - xao xuyến mộng
Bâng khuâng tiếng - Cuốc gọi đêm hè !

Tường Vân 1/8/17

*****
Đối họa cùng các thi hữu
LỐI CŨ TA VỀ

Lặng lẽ ai ngồi hiên cửa vắng
Mơ màng nhỏ đợi tóc màu hoe
Chiều sân nắng đuổi làn mây nhạt
Mẫu lá vàng rơi mảng nhện đè
Chốn cũ lâu rồi không trở lại
Thương lần nước lũ cuộn bờ me
Đường xưa dạo đó còn trăng ngủ
Nhớ những ngày mưa ngập vỉa hè ./.

LCT 02082017