VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 27 tháng 11, 2023

TIẾNG LÒNG

 TIẾNG LÒNG


Vần thơ chẳng lá cũng xanh trời
Nét chữ tươi màu mực thoảng hơi
Rụng giữa chiều mơ làn khói tản
Sầu trong nẻo mộng dấu chân rời
Đêm cùng khoảnh mắt tàn thu rã
Ngõ quạnh âm đàn đứt quãng lơi
Cảm thấy hồn xuân ngày mỗi cạn
Ngồi ôn kỷ niệm vấn vương đời ./.

LCT 27/11/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Hoành Trần

OAN 
Thét gào vang vọng thấu trên trời ,
Cũng rả rời thân đến hụt hơi,
Mặt thớt mắt mờ nên chẳng ngoảnh,
Đầu trâu tai điếc vội quay rời,
Đời oan Bắc Đẩu còn điên đảo
Tình hận Hằng Nga vẫn lả lơi,
Thử hỏi trần gian hay thượng giới?
Làm sao giải quyết chuyện trên đời !
HT
*****
Trần Đình Tấn
GIÀ CÒN MUỐN

Khấn nguyện từng hôm ở giữa trời 
Do vì sức khoẻ sụt làn hơi
Ngày kia mụ nói tình quên lãng 
Buổi nọ người chê  ái rã rời 
Nghĩ chuyện chăn mền quên hết mỏi
Thương lần gối nệm để đừng lơi
Rồi mơ của quý không hề cạn
Vạn tối cùng nhau thoả mãn đời ./.
27/1/2023
*****
Tòng Trần
CỰC DỮ TRỜI 

Mất ngủ vì thơ cực dữ trời
Gieo từ đối tự chẳng còn hơi
Từng đêm lựa chữ sao đầu nản
Mỗi sáng tìm câu để dạ rời
Mở ngõ tâm hồn chưa kiếm được
Khai miền trí não chỉ nhìn lơi 
Là trong bộ óc nay già cỗi
Tại nghĩ phần thân khổ suốt đời. 
27/11/2023.
*****
Phượng Phượng
KHÚC TÌNH ĐÔNG

Trỗi khúc tình ca buổi lặng trời
Mây ngàn lướt nhẹ khói tàn hơi
Thềm đêm sóng nhạc buồn xao xuyến
Hẻm gió hồn trăng vọng rã rời
Những đám tơ hồng bên cửa rụng
Đôi làn nắng nhạt cuối bờ lơi
Nhìn quanh chỉ thấy màn đông lạnh
Một mảnh lòng đơn cảm phận đời/

NPP 27/11/2023
*****
Trần đình Tấn (bài 2)
GIẤC MỘNG MÙA ĐÔNG

Mùa đông nắng nhạt giữa lưng trời
Bão lặng sương mờ cảnh bốc hơi
Ngắm nhạn về đây nào buổi rã
Nhìn mây lượn đó chẳng khi rời
Hoa còn chớm nụ rồi thư thả
Chị cũng ưa chồng cứ  lả lơi
Để hết thời gian từng bữa cạn
Ngồi ôm giấc mộng mãi trên đời./.
27/11/2023
*****
Chin Ngo Van
SẼ TAN HƠI

Ngẫm cảnh hoàng hôn lịm cuối trời 
Nào vương vấn tuổi lụi tàn hơi 
Ngang ngoài bãi cỏ màn sương rụng
Dọc chuỗi đường thôn mảnh lá rời
Gió lạnh chiều kia làm cảnh rã
Men nồng buổi nọ khiến hồn lơi
Sầu dâng kẽ mắt buồn hoang hoải
Cảm thấy thời gian nhạt nhẽo đời.

Chin Ngo Van.      27/11/2023!
*****
Đình Diệm

NGÀY ĐÔNG BUỒN
Mây kéo ngày đông xám xịt trời
Đất lồng gió lạnh phả đầy hơi
Câu thơ gửi bạn bao thu úa
Chén rượu chờ ai bấy hạ rời
Lối mộng hẹn hò cam phận rã
Đường tình đưa đón cũng đành lơi
Người xa dạ nhớ đêm buồn rượi
Kỷ niệm còn vương giữa bóng đời
HƯƠNG THỀM MÂY 27.11.2023
*****
Đăng Khoa Lê
.            TÌNH KHÚC

Vãn khúc mình ta biết gọi trời 
Trông về cõi mộng chẳng còn hơi
Bài thơ nẫu ruột ngàn sao rớt
Bản nhạc tàn canh ánh nguyệt rời
Nghĩ lắm duyên tình đong buổi cạn
Thương nhiều kiếp phận đếm  ngày lơi
Xa rồi kỷ niệm buồn muôn thuở
Cảm thấy ngày vui đẹp nghĩa đời

            L Đ K 27/11/23
*****
Vạn Cổ Sầu
VẦN THƠ MÙA LẠNH 

Cũng mượn vần thơ tả đất trời
Đông về cảnh lạnh ám làn hơi 
Tìm câu gặp những từ run rẩy 
Thả chữ quàng bao ý rụng rời
Mộng ảo đan lời khoe bút vẫy
Duyên khờ dệt tứ đối dòng lơi 
Nào hay cảm xúc ngôn tình lạ
Thấm tủi buồn hơn dõi sự đời.

Vạn Cổ Sầu: 28/11/2O23