VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 23 tháng 12, 2020

TRỐN CHẠY

TRỐN CHẠY

(Giao duyên đối)

Mãi đắm hồn trong kỷ niệm buồn
Thơ vừa tình giấc đã thành khuôn
Lòng vơ vẩn nhớ ngày khơi mộng
Cảnh lững lờ trôi sáng cạn nguồn
Sợ buổi đông sầu chao ngõ vắng
Xa chiều sóng dậy biển triều tuôn
Triền xuân sợi nắng trèo qua cửa
Thấy mảnh tình leo hũ rượu chuồn ./.

LCT 23/12/2020
BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Gia Khanh
DỄ ĐÂU BUỒN
(1 Giao duyên đối)

Vì thơ chẳng lẽ đánh cu chuồn
Cũng phải theo người rập đúng khuôn
Mộng bớt sầu tư tình gõ cửa
Hồn thêm sảng khoái dạ khơi nguồn
Căng buồm vẫn chọn hôm đầy gió
Biển rộng đêm về dẫu sóng tuôn
Thắp lửa lòng cho đời rạng rỡ
Cùng trăng với rượu dễ đâu buồn.

Nguyễn Gia Khanh
*****
Phượng Phượng
ĐÊM NHỚ

Nhiều đêm một bóng nhớ anh buồn
Cảnh vật mơ màng mộng rã khuôn
Lặng lẽ đầu hiên nhìn giọt nước
Trầm ngâm trước cửa dõi mưa nguồn
Thương bờ tóc trắng tình khơi chảy
Nhớ cảnh thu vàng lá rụng tuôn
Dẫu biết thời gian đời ngắn ngủi
Mà sao vẫn sợ dấu yêu chuồn/

NPP 23/12/2020
*****
Quang Lê Vũ
Lòng người cũng muốn sang giầu
Nhà em vác dậm em đâu có buồn

PHẬN DÂN THƯỜNG
(Giao duyên đối)

Nghề ta đánh dậm cũng đâu buồn
Phải số chưa giầu mãi rạng khuôn
Mến ảnh trông cà phơi giữa ruộng
Dìm thân rải lưới, ngụp trên nguồn
Run mình kiếp khổ mò đêm muộn
Nẫu ruột than nghèo cảnh lệ tuôn
Vượt thác tìm may Trời đã thưởng
Chồng luôn quý vợ tủi mau chuồn.

Quang Lê Vũ - 23.12.2020