VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 29 tháng 6, 2020

DÀY THƯA NỖI NHỚ

DÀY THƯA NỖI NHỚ


Chiều hiu hắt lạnh trở phương này
Cảnh khói mây buồn vụn vỡ bay
Chốn cũ người đi tình ở lại
Nhà xưa ngõ đợi nắng qua ngày
Thương tà lụa mỏng vàng hoa cúc 
Tiễn giọt mưa hồng héo cỏ may
Dọc hẻm thu choàng sương trắng vỡ
Vần thơ chửa ấm mộng thưa dày ./.

LCT 29/06/2020
BÀI HỌA :
*****
NỖI NHỚ 
Gọi mãi tên anh ở chốn này
Khung chiều vụn vỡ lá vàng bay
Niềm tâm sự gửi vào trăng nước
Nỗi tự tình trao giữa tháng ngày
Có những hôm chờ bên biển mộng
Hay từng buổi đợi dưới trời may
Nhìn cơn gió thổi vào tâm lạnh
Thấm tận hồn thêm nỗi nhớ dày/
NPP 29/06/2020
*****
Bích Hằng
NGẬM NGÙI 
Nàng khe khẽ bảo tiếc thu này
Ngắm dải mây hồng lặng lẽ bay
Nỗi vắng người xưa dìu dặt buổi
Niềm riêng bến cũ thẩn thơ ngày
Nghe hồn khắc khoải len màu vỡ
Nghẹn giữa im lìm. tủi khắc may
Nhủ phận âm thầm xe nghĩa nớ
Nghìn se sắt cởi quyện ân dày./.
Bích Hằng / 29 .06 .2020/
*****
BUỒN KHÔNG TÊN 
Lối vắng buồn tênh ở chốn này
Sân chiều đã phủ lá vàng bay
Đường hiu hắt gió buồn đôi ngã
Phố lững lờ sương lộng mỗi ngày
Lại những đêm chờ mong kẻ dệt
Nên từng buổi đợi ước tình may
Lòng đau chỉ một mình em biết
Khổ dấu niềm mong cứ mãi dày.,
NKL 29 06 2020
*****
NHẮN NGƯỜI VIỄN XỨ
Viễn xứ người ơi tổ nhạn này
Thương đàn ấu trẻ nỡ từ bay
Rằng xa Mẫu tử tìm cơm áo
Để lạnh hồn quê dỗi tháng ngày
Xứ lạ thân dầm châng hẩng trỗi
Quê nghèo nỗi nhớ ngậm ngùi may
Đời sao nghiệt ngã đành dâu bể
Chạnh xót tình ân...ảo não dày.
O485 H,29/6/2020
Thái Chung 
*****
MÙA 
Lộng lẫy thời xuân má đỏ này
Thu về lá rụng khẽ khàng bay
Thuyền băng chạnh nhớ mùa đông cũ
Giải liễu còn reo suối hạ ngày...
Giỡn đóa hoa mềm tươi ngọn cỏ
Ngâm mùi rượu khổ buốt làn may
Giờ say nẻo mộng tìm ai với
Chén tạc thù xưa trả nghĩa dày.
Nguyễn Thế An 
*****
NẶNG LÒNG 
Nặng mãi lòng ta bởi chốn này
Cho dù sáo đã nhẹ nhàng bay
Thời gian dẫu nhuộm vầy sương khói
Kỷ niệm còn vương dỗ tháng ngày
Giỡn cảnh nao hồn xa giấc mộng
Khâu tình khốn nỗi vụng đường may
Đành ta một bóng bên thềm cũ
Đếm bụi trời xưa ngỡ phủ dày.
Nguyễn Gia Khanh 
*****
Tòng Trần
NỖI NIỀM.
Nhớ thuở chiều thu tại chỗ này
Khi nhìn rặng liễu lá vờn bay
Tình xa vạn buổi mong hoài tháng
Nghĩa vắng ngàn đêm đợi mải ngày
Chợt dỗi sương tràn sao quá rủi
Nên sầu gió dãi chẳng nào may
Buồn đong cõi thức đau hồn mộng
Khổ đựng buồng tim nẫu bóng dày.
29/6/2020.
*****
NHÓM NGỌN LỬA HỒNG 
Vẫn trọn niềm tin ở chốn này
Qua từng cánh hạ võ vàng bay
Thời gian sẽ điểm màu sương gió
Kỷ niệm còn trôi giữa tháng ngày
Ước buổi ai về say ngõ mộng
Cho tính đó giữ vẹn đường may
Cùng xây đắp lại vườn yêu nhỏ
Dệt buổi bình minh đã xắp dày..!
NL29/06/2020
*****
Bích Hằng
NỖI NHỚ DỊU ÊM
“ Mạ đề “
Lặng lẽ mình em ở chốn này
Thu vàng đẹp đẽ gió vờn bay
Từng hôm khắc khoải mơ về dạo
Những buổi trầm ngâm đợi đến ngày
Để nỗi niềm thương dìu dặt cháy
Cho chiều biển nhớ dịu dàng may
Hồn thơ viễn xứ êm đềm chảy
Vất vả rồi quên cõi mộng dày ./.
Bích Hằng/ 29 .06 .2020
* Bàng nữu “
*****
KỶ NIỆM NÀO QUÊN 
Kỷ niệm còn in mãi chốn này
Nghe lòng rộn rã gió vờn bay
Vườn xưa ngõ vắng còn nguyên buổi
Gác hẹp nhà không vẫn cả ngày
Giận mảnh rèm thưa hằn chỗ giấu
Thương tà áo mỏng dãn đường may
Rồi xa cách biệt lòng trăn trở
Để nỗi niềm riêng cứ một dày.
Củu Long Giang. 29/6/2020.
*****
BẾN CHÊNH VÊNH 
Giữa cảnh mình ta ngụ chốn này
Bên chiều cánh nhạn dỗi rồi bay
Trời mơ những tưởng xinh từng tháng
Nẻo mộng ngờ đâu úa những ngày
Kỷ niệm tan tành không ngõ vá
Ân tình vỡ vụn chẳng lề may
Con đò nép lại triền sông cũ
Gió bụi thời gian sẽ phủ dày
Vĩnh Long
 *****
Đối hoạ cùng thi hữu
MỘT GÓC ĐỜI 
Vườn hoang cỏ mọc mấy năm này
Vợ cũ buông lòng thẳng cánh bay
Tửu dẫn hồn ta sầu trọn tháng
Tình treo biển mộng đến bao ngày
Đây chiều hạ trắng tàn cây cỏ
Đó ngõ thu vàng thả sợi may
Vẫn lối mờ sương màu đỏ nguyệt
Màn đêm bỗng giống thảm nhung dày ./.
LCT 29/06/2020