VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2025

KHÚC CA NỬA CHỪNG

KHÚC CA NỬA CHỪNG


Mình ta cạn nốt mỗi chung đầy
Tưởng sẽ đưa hồn đến tận mây
Dẫu buổi mờ trăng tàn lá rụng
Thì đêm lặng gió ngõ đông vầy
Khi từng giọt nhớ tràn hơi thở
Lấp biển mơ lần cõi mộng vây
Lại bản đàn xưa giòn giã tiếng
Vừa len lỏi giữa trái tim nầy ./.

LCT 22/11/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Hoành Trần

XIN CHÚT MỘNG ĐẦY
Em đã cho ta nỗi nhớ đầy
Khiến hồn lơ lửng giữa tầng mây
Sang ngang để lại tình cay quá
Tách bến còn lưu phận đắng vầy
Dẫu biết vô duyên sao vẫn níu
Đã không tình nghĩa lại còn vây
Gieo chi sầu hận mai sau hối
Giữ lại đời nhau chút mộng nầy
HT
22/11/25
*****
Huy Trần
...ĐÊM SẦU...

Uống cạn cùng ta chén rượu đầy 
Cho hồn trú ngụ cuối làn mây 
Hằng mong xóa bỏ niềm đau tủi
Cũng ước vùi chôn nỗi khỗ vầy 
Phủi lắp ân tình xưa mãi níu 
Đem về kỉ niệm cũ hoài vây 
Từng đêm gió thổi bơ phờ vẫy 
Buốt lạnh từng canh ở chốn nầy
*****
Đăng Khoa Lê

.      TRONG CƠN MỘNG ẢO

Giữa nẻo vàng thu lá rụng đầy
Mê hồn cứ ngỡ lạc tầng mây
Buồn hôm biển lặng chân mềm rũ
Khốn nỗi đường xa buổi lạnh vầy
Hành tinh dỗi làm mưa  đuổi gió
Lên trời hái nguyệt nữ hằng vây
Vừa leo tới đỉnh rơi vào mộng
Lại tiếng đàn khua mãi bản này

                 L Đ K 24/11/25
*****
Bích Lê
------ BÌNH MINH RỘN RÀNG --------
===========================
Ngày sang cảnh rộn nắng soi đầy
Nhẹ nhõm tâm hồn tít mảng mây
Ngõ trước kiều phô chèo bẻo gọi
Vườn sau hạc trải chích bông vầy
Đan mành cửa mới tô hồng nghĩa
Chỉ thắm giăng đều chữ hạnh vây
Lối cũ ngời hương thề nguyện gửi
Tình yêu sống động thoả tim này.
--------- Bích Lê : 22-11-2025 ---------
*****
Trang Tran

TA THÁN 

Lão Tứ buồn chi vẻ hận đầy 
Ru lòng giọt đắng thẩm trời mây 
Đàn ngân nhịp trỗi chừng phiêu cảm 
Chuốc tửu cầm chung những mộng vầy 
Chạm khối tim khờ vương ảo não 
Âm thầm đảo ngược thế cờ vây 
Đời sao lắm nỗi trường ly loạn 
Khỏa bút đề thi diễu cuộc nầy.

Thùy Trang 🌾
*****
Nguyễn Thúc Uẩn
Độc ẩm
Độc ẩm trường đêm chén vã đầy
Mong hồn nhẹ lẫn với trời mây
Đèn sa lệ chảy trăng mờ loãng
Dế rĩ rầu thanh nhện thả vầy
Quẩn nhớ đường qua hoài quãng mộng
Đong từng kỷ niệm mãn tình vây
Giờ như vật vã buồn trong gió
Những ảnh hình xưa sống động này
*****
Nguyet Huynh

ĐỘC ẨM 

Độc ẩm thềm khuya chén rượu đầy 
Ta sầu trĩu nặng vấn ngàn mây 
Tàn thu lộng gió rừng phong rũ 
Rã giấc hờn canh gối mộng vầy 
Níu cảnh mưa buồn lơ lửng nhớ
Âm thầm vướng tủi nợ tình vây 
Hồn đau khắc khoải mùa ly biệt 
Gởi đến người xưa khúc niệm nầy./.

HKN.22-11-25 
*****
Sầu Đông
XA DẦN KỶ NIỆM

Kỷ niệm rời xa nỗi nhớ đầy
Im lìm giấc mộng cảnh buồn mây
Mùa hoa chẳng đẹp chiều thu sớm
Ngõ nắng nào xinh buổi hạ vầy 
Hát mãi khúc tình trăng biển đợi
U hoài đoản nhạc gió ngàn vây
Niềm vui bỗng chốc thành hoang tưởng 
Gợi nỗi buồn đêm giữ chốn này ./.
S Đ