VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

CHƯA THỂ NÀO QUÊN

CHƯA THỂ NÀO QUÊN

(Thuận nghịch độc)

THUẬN :
Sương gió cảnh đời cuộc ngả nghiêng
Khổ đau rồi đó buổi chân kiềng
Đường thi nhớ nghĩa nào cơm áo
Phố thị quên tình chẳng trống chiêng
Vương vấn mãi tàn tro khói lửa
Luyến lưu hoài bụi cát gông xiềng
Nhường cơm xẻ áo còn sau trước
Tương muối có cần phải cữ kiêng...

NGHỊCH :
Kiêng cữ phải cần có muối tương
Trước sau còn áo xẻ cơm mhường
Xiềng gông cát bụi hoài lưu luyến
Khói lửa tro tàn mãi vấn vương
Chiêng trống chẳng tình quên thị phố
Áo cơm nào nghĩa nhớ thi đường
Kiềng chân buổi đó rồi đau khổ
Nghiêng ngả cuộc đời cảnh gió sương ./.

LCT 29/04/2019

BÀI HỌA :

TÙY DUYÊN 
(Thuận nghịch độc)

Sương mờ bóng nhạn núi chiều nghiêng 

Xướng họa cùng nhau với vận kiềng 
Đường luật có huynh còn nghĩa chữ 
Thị thành quên bạn nhớ cồng chiêng 
Vương hoài nghiệp bút lưu vần điệu 
Vướng mãi hồn tâm buộc xích xiềng 
Nhường nhịn dưới trên là đức đạo
Tương dùng phải lẽ có gì kiêng .
&
Kiêng gì có lẽ phải dùng tương 
Đạo đức là trên dưới nhịn nhường 
Xiềng xích buộc tâm hồn mãi vướng 
Điệu vần lưu bút nghiệp hoài vương 
Chiêng cồng nhớ bạn quên thành thị 
Chữ nghĩa còn huynh có luật đường 
Kiềng vận với nhau cùng họa xướng .
Nghiêng chiều núi nhạn bóng mờ sương. 
29/4/2019
_________Tiểu Linh Tôn _________
*****
NỖI NIỀM

Nước gợn mây lùa sóng ngả nghiêng
Đành thôi giác lại thế chân kiềng
Miền hoang nắng vẫn luồn theo gió
Nẻo vắng trưa còn nổi trống chiêng
Nén nỗi ghen hờn không thuốc rượu
Vùi cơn oán giận chẳng gông xiềng
Rồi đây nếu phải là ly biệt
Cũng gắng vui nào phải kỵ kiêng/



NPP 29/04/2019
*****
NGÀY TÀN MÃNH TƯỚNG
Oblivion
***

Sương mù trĩu nặng buổi thời nghiêng
Tướng dũng còng chân cẳng buộc kiềng
Đường cản chặn ngăn đồi lẫn núi
Cảnh hờn vang vọng trống cùng chiêng
Vương dìm nghiệp đổ sầu cung kiếm
Trận vỡ người mang phải xích xiềng
Nhường nhịn rồi tin lầm giả trá
Tương Thành hạ quyết kẻ gì kiêng?

Kiêng gì kẻ quyết hạ Thành Tương
Trá giả lầm tin rồi nhịn nhường
Xiềng xích phải mang người vỡ trận
Kiếm cung sầu đổ nghiệp dìm vương
Chiêng cùng trống vọng vang hờn cảnh
Núi lẫn đồi ngăn chặn cản đường
Kiềng buộc cẳng chân còng dũng tướng
Nghiêng thời buổi nặng trĩu mù sương.

Oblivion Thach

Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2019

TA CÒN LẠI GÌ

TA CÒN LẠI GÌ


Sân chiều nắng hạ lững lờ rơi
Nhẫm tính từ khi cuộc đổi đời
Mẹ đã không còn canh bếp lửa
Cha thì chẳng muốn giữ làn hơi
Thời xuân phải khép sau lằn đạn
Tuổi mộng đành chôn giữa xứ người
Khốn cảnh nhân tình đang mục rữa
Đâu còn khát vọng để mà chơi ./.

LCT 27/04/2019

BÀI HOẠ :
Họa y đề 
TA CÒN LẠI GÌ

Gió thổi vô tình cánh phượng rơi
Lần trang nhật ký nhớ bao người 
Xuân chiều thuở nọ chàng khan tiếng 
Buổi hạ nơi này thiếp lặng hơi 
Kiếm bạn kêu gào quanh lỗ pháo 
Tìm em chạy hỏi khắp dòng đời 
Trong nhà lạnh lẽo bàn thêm khói 
Cảnh phố tiêu điều chẳng kẻ chơi .
*****
HÈ VỀ
Nẻo cũ âm thầm nhặt nắng rơi
Đường xưa lặng lẽ thở than đời
Thương tinh đã níu dần vơi giọng
Tủi nghĩa luôn ghìm sắp cạn hơi 
Sắc nhụy tàn phai vì bởi lão
Màu hoa úa nhạt cũng do người
Hè sang phượng rũ ve nào tới
Chẳng rõ bao giờ khách lại chơi
*****
GIỌT LỆ TRANG ĐÀI
Oblivion
***
Có phải bây giờ lệ đã rơi
Từ khi sụp đổ giấc mơ đời
Đêm sầu chuốc rượu vầy duyên ảo
Mỏi mắt trông đèn nghẹn vỡ hơi
Cõi mộng xin lần trong khoảng với
Tầm thân giữa chợ gởi quê người
Trang đài thuở ấy nay tàn tạ
Bạn của phong trần dỗ khách chơi

*****
LẶNG LẼ

Gió tủi mây hờn lệ vẫn rơi
Còn vương kỷ niệm giữa canh đời
Âm thầm lối cũ buồn chao sóng
Lặng lẽ quê nghèo lạnh phả hơi
Bút trải đêm sầu thương nghĩa bạn
Vần gieo mực đọng nhớ ơn người
Thương từng xác lá ngoài sân rụng
Tiếc tuổi xuân tình cạn cuộc chơi/ 
NPP 27/04/2019
*****
Bài đối hoạ 
NHỚ MÙA HẠ CŨ
(2 Giao duyên đối)

Con đường đỏ phượng cuối chiều rơi
Nghĩ đến buồn riêng cả một đời
Nắng bỏ em về đêm mộng rã 
Đau lòng buổi đón mẹ tàn hơi
Hồn trăng khóc hận rời xa biển
Cửa vắng chờ xuân dỗ phận người
Lạnh mảnh tim hồng đang lỡ kiếp
Buông ngày tháng cũ chẳng buồn chơi ./.

LCT 27/04/2019
*****
Dư Âm
CHẲNG THIẾT CHƠI!
Tiếc rẻ đêm về lệ đã rơi,
Đường duyên luyến ngỡ nở hoa đời!
Bao ngày thắm đượm gom tình lửa,
Mọi buổi thơm nồng giữ sức hơi!
Cứ tưởng ê chề sau mũi đạn,
Nào hay mệt mỏi trước đôi người!
Giờ đây chạnh thấy càng ung rữa,
Ngõ mộng lu mờ...chẳng thiết chơi!!!
*****

TIẾC NỬA MÙA XUÂN 
Nđt, thủ nhất tự 
Bát tiểu đối
Giao duyên đối 
Đối xứng xuyên tâm 
Lục thanh vi thủ 
Ngũ thanh vi vận 
*****

Cảnh héo Xuân rầu vãn cuộc chơi 
Chìm mơ khép mộng tủi ơi người 
Cung đàn đoản nhịp vần âm lỗi 
Cạn chuỗi ca từ khản tiếng hơi 
Cõi muộn tàn hoen màu úa đổi 
Còn hong bóng lẻ mãi giam đời 
Canh trường ngõ lạnh lờ tăm tối 
Choán mảnh tâm sầu võng lệ rơi.

Sầu Riêng :27/04/2019

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

NHƯ LÀ CƠN GIÓ THOẢNG

NHƯ LÀ CƠN GIÓ THOẢNG

(Tứ đối-nđt- cđ-gdđ-gcđ-ltđ-6tt-6tv)

Sầu trăng nửa bóng nghiêng thềm đợi
Vỡ mộng mình em níu cửa ngồi
Rượu dỗ đêm hờn căn gác nhỏ
Xinh lằn mắt tủi lệ tràn môi
Người mong giữ lại ân tình cuối
Kỷ niệm đầu ta đã khép rồi
Có phải con thuyền quên cuộc lữ
Hay là cánh nhạn bỏ chiều trôi ./.

LCT 25/04/2019

BÀI HOẠ :
*****
Loan Nguyen
TÌNH XA

Nghĩa vắng muôn trùng thương vẫn đợi
Tình xa vạn nẻo nhớ mong ngồi
Mưa tràn ngõ phố tàn đêm mộng
Gió ngập sân nhà nhạt nụ môi
Lặng đếm chiều buông người chẳng lại 
Thầm gom lá rụng kẻ đi rồi
Sương buồn nhỏ giọt thềm xuân ướt
Lệ ứa tuôn dòng kẽ mắt trôi/
NPP 25/04/2019
*****
Hạ Phương Lê
KỶ NIỆM NGÀY XA

Tại bởi cầu xưa còn mãi đợi 
Vì chưng bến cũ vẫn đang ngồi 
Thềm hoang lạnh lẽo trăng mờ bóng
Gác nhỏ âm thầm lệ đắng môi 
Nỗi nhớ chiều Xuân dường đã tận 
Niềm mong buổi Hạ cũng qua rồi 
Ve rền cuối ngõ tình sâu lắng
Phượng nở bên trời nắng dạt trôi.

HPL 
25/4/2019
*****
Oblivion Thach
TIN LẦM
Oblivion
***
Gió lạnh từng cơn hờ hững thổi
Phòng khuya mỗi bậu xót xa ngồi
Mi nhoè nhoẹt khóc tình ai lỗi
Nẫu quả tim sầu rát rạt môi
Mộng hẳn còn luôn vào những tối
Thề bao lượt kẻ đã quên rồi
Hay là dẻo mép nên thường bội
Để được êm lời sẽ hút trôi.

Oblivion Thach
*****
Sầu Riêng

BÓNG MỘNG CHÌM TRÔI 
Nđt, 6tvt, 6tvv, trốn vận. 
Tứ đối :gcđ, gdđ, cđ,ltđ. 
*****
Đã hết duyên chờ hôm mộng thả 
Còn đây bóng thệ buổi đêm ngồi 
Hoen mờ cảnh lạnh vùi thân nẫu 
Thảm giữ tâm nhòa nhạt úa môi 
Chợt ngẫm sao đời chong tủi xót 
Buồn đau dệt kiếp phải mang rồi 
Trăng hờn mẻ vỡ triền hoang dội 
Gió giận khơi chìm quãng ảo trôi. 

Sầu Riêng :25/04/2019
*****
Dư Âm
MỘNG LỠ!
Lỡ mất ân nồng sao phải đợi,
Tàn hoang ái đượm nỡ đâu ngồi!
Bên thềm lúc quạnh sầu mi nhỏ,
Cạnh ngõ khi buồn tủi khoé môi!
Ả thẫn thờ sau lời hẹn cuối,
Lời trao trước bậu lãng quên rồi!
Cho dù nẻo mộng không còn thắm,
Lặng ngắm mây chiều loãng thoảng trôi!!!

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019

SAU BỨC MÀN ĐÊM

SAU BỨC MÀN ĐÊM


Cuốc tỉ tê hờn giữa rặng cây
Nhà hoang nhện bủa khói giăng đầy
Ta còn đắm bởi dòng thi hận
Họ đã trôi cùng cảnh gió mây
Gãy gánh phù du ngày hạ đỏ
Lìa cơn ảo mộng tối trăng gầy
Khi mùi sữa mẹ vừa khô dấu
Chỉ thấy ma đời nghiệt ngã vây ./.

LCT 23/04/2019
BÀI HỌA :
*****
Thái Chung
HỎI DẠ
Ma đời vẫn quẩn dưới hàng cây
Sữa đặc dù khô nóng hổi đầy
Đẹp mãi vần thơ dầu tuổi hạc
Say hoài chén tửu mặc trời mây
À ơi tiếng mẹ ngân thềm vắng
Ới hỡi lời cha phủ nguyệt gầy
Hỏi dạ thôi đừng vương vấn nữa
Mong phường bất nghĩa chẳng còn vây.
TH, 23/4/2019
Thái Chung 
*****
Hữu Thiên
BUỒN LÊN MẮT HẠ
Sang hè phượng vĩ đỏ rừng cây
cảnh nhớ ngày nao bỗng chợt đầy
Rã tiếng ve về trên rẻo mận
Long trời nắng đổ giữa tần mây
Vườn xưa bóng mẹ quàng sương mỏng
Xứ cũ tình em khảm bụi gầy
Bạt gánh giang hồ nay rệu rã 
Chân mòn mỏi bước cạnh vòng vây..! 
NL23/04/2019
*****
Loan Nguyen
NỖI SẦU VÂY
Bao chiều đứng vọng dưới hàng cây
Ước cuộc đời như giọt nước đầy
Vẫn mỏi mong tình xanh vạt sóng
Luôn chờ đợi nghĩa thắm vầng mây
Thuyền đêm mãi lướt cùng sương bạc
Bến mộng hoài chao vạt nắng gầy
Để tiếng thơ còn bên mép vở
Không hề cảm nhận nỗi sầu vây/
NPP 23/04/2019
*****


TRÁCH PHƯỢNG
Ngày nao buổi hẹn dưới bàng cây
Mắt chọi vào nhau lá rụng đầy
Quằng hết ưu phiền ghì chữ ái
Ôm tròn giấc mộng gửi vào tai
Rồi ta lại hốt gom ngày hạ
Trách phượng rời chia đỗ lệ dài
Chiều nay trở lại vườn xưa ấy
Kỉ niệm vương về cứ phủ vây.
HT23042019
*****
MỘNG LỠ!
Âu sầu đứng lặng giữa hàng cây,
Mộng lỡ buồn vương tủi ắp đầy!
Khắc khoải đêm về nghe trỗi hận,
U hoài buổi lại thấy tràn mây!
Tàn xuân nắng xoã trang màu đỏ,
Chớm hạ mù giăng đẫm vẻ gầy!
Ngỡ tưởng tình vơi làm nhạt dấu,
Đâu còn khấp khởi nhịp nhàng vây!!!???

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2019

KHÚC NIỆM CUỐI

KHÚC NIỆM CUỐI


Khoảng nắng xoay chiều rụng giữa sông
Vầng mây chết lặng cũng phiêu bồng
Con thuyền sợ sóng nhồi mưa biển
Cánh nhạn lo trời chuyển bão đông
Bỗng tiếng đàn ai sầu cảnh đệm
Hoà chuông thánh lễ vượt cây lồng
Ta ngồi niệm đỏ đôi tròng mắt
Hận bãi gian trần lắm kẻ ngông ./.

LCT 21/04/2019
BÀI HỌA :
*****
Củu Long Giang
CON THUYỀN
Con thuyền bỗng lịm cuối dòng sông
Để lại ngày đêm nỗi xót bồng
Sợ những mưu hèn như sóng biển
Lo từng kế hiểm tựa trời dông
Vì ai cõng gió nơi vùng đệm
Bởi họ vùi mây lúc cảnh lồng
Vẫn đợi âm thầm hoen đỏ mắt
Dương trần thấy hãi loại cuồng ngông.
Củu Long Giang. 21/4/2019
*****
Nguyễn Gia Khanh
LIỆM HẾT TUỔI NGÔNG
Mơ gì suối nhỏ cũng thành sông
Những nẻo phù sinh lại bế bồng
Hạ đã phơi mình trên xác cỏ
Xuân còn dấu mặt giữa mùa đông
Vờ ru giấc huyễn vần thơ rụng
Khéo dỗ hồn xưa mảnh nguyệt lồng
Bỏ mặc hoang thuyền cho sóng vỗ
Ta về liệm hết tuổi cuồng ngông.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Hữu Thiên
HỒI NHỚ
Trăng vàng ngã bóng rọi triền sông
Ngẫm cảnh đời như ngọn gió bồng
Hắn mải mê chờ đêm vãn hạ
Em hờ hững đợi buổi tàn đông
Tìm trang nhạc cũ xưa từng gửi
Nhặt cánh tình xưa thuở đã lồng
Chỉ khiến cho hồn thêm lạnh lẽo 
Nhưng rồi lại nhớ dẫu rằng ngông..!
NL21/04/2019
*****
Loan Nguyen
RU TÌNH
Duyên mình đẹp tựa nước đầu sông
Những tối ngồi đan gió thổi bồng
Mộng vẫn êm đềm như nắng hạ
Xuân còn lặng lẽ giống ngày đông
Ngầm lo nhạn bỏ hồn trăng quyện
Nghĩ sợ thuyền xa cảnh khói lồng
Để mỗi đêm về trăn trở phận
Yêu người đến nỗi quá cuồng ngông/
NPP 21/04/2019
*****
ĐÃ DỊU NGÔNG?

Vẫn biết do hờn chẳng lặng sông
Thuyền neo cảng đợi dấu 
tang bồng
Mưa còn rả rích giăng chiều hạ
Chớp vẫn eo sèo bủa mạn đông
Lặng lẽ nhìn theo trời khuấy đảo
Trầm ngâm dõi hướng nhạn 
đan lồng
Bình yên dạ cứ mong chờ mãi
Hỏi sóng vô thường đã dịu ngông?

TH, 21/4/2019
Thái Chung
*****
BÌNH MINH

Ơ kìa ngọn gió thổi ngoài sông
Cả ánh bình minh vội vã lồng
Có phải mưa về nghiêng rặng liễu
Hay là sóng gợn phủ trời đông
Mà ngơ ngẩn đếm nhành lan mộng 
Tại thẫn thờ nghe buổi sáo bồng
Vẫn biết sương mù chưa kịp ngủ
Do còn thấp thỏm chuyện đời ngông.

21/4/2019
Tg: Lê Ngọc Dũng
*****
Dư Âm
CÒN NGÔNG!?
Nghiêng chiều đứng lặng ở triền sông,
Nhớ lại ngày nao thuở ẵm bồng!
Những bận u sầu thăm bến biển,
Bao lần não nuột viếng bờ đông!
Giờ đây khắc khoải vương tình đệm,
Thuở nọ buồn thương vướng nghĩa lồng!
Rệu rã đêm về trông mỏi mắt,
Nghe chừng có kẻ vẫn còn ngông!!!???
*****
Bài đối hoạ
KHÁT VỌNG
Những buổi sương chìm trắng mặt sông
Đường quê khói nhạt đuổi mây bồng
Cha mòn mỏi gót bao lần hạ
Mẹ trở trăn đời mấy nỗi đông
Ước dỗ vần thơ chiều biển lộng
Thèm nâng chén tửu dạo trăng lồng
Nhưng nào dễ được niềm mơ ấy
Bởi cõi nhân tình lắm chuyện ngông ./.
LCT 21/04/2019

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

MÙA HẠ ĐỎ

MÙA HẠ ĐỎ


Hạ thả hồn trong bãi nắng gầy
Đi tìm kỷ niệm giữa rừng cây
Lời ve rộn rã chiều chung bóng
Dáng phượng đìu hiu buổi rẽ bầy
Chuỗi mộng hôm nào xanh đám cỏ
Khung trời thuở nọ thắm vầng mây
Từ khi lạc bước tình đôi ngã
Để vắng đời nhau biệt ngõ nầy ./.

LCT 19/04/2019
(Bình đầu)
BÀI HOẠ :
*****
Hạ Phương Lê

XANH MÀU HẠ NHỚ 
Ngày qua bước mỏi dáng hao gầy
Lối cũ xanh màu dưới rặng cây 
Gốc phượng im lìm đan bóng lẻ
Loài ve nháo nhác gọi theo bầy
Khung trời vẫn chở tươi làn nắng 
Mặt nước đang vờn đậm sắc mây 
Hạ đã kề bên ghìm nỗi nhớ 
Trường xưa vắng bạn mãi nơi này,
Hạ Phương Lê
*****
Đinh Vĩnh Long
HẠ VỀ
Hoài thương  kỷ niệm dưới trăng gầy
Nhớ cảnh đi về giữa rặng cây
Buổi Nhạn tưng bừng bay với lũ
Chiều Ve rộn rã hát theo bầy
Cho tình mãi quyện bên màu nắng
Để nghĩa luôn lồng cạnh sắc mây
Những tưởng theo nàng vui đón hạ
Ngờ đâu bậu đã bỏ nơi này
*****
TONy Trần

PHƯỢNG ĐỎ HÈ ƠI

Hồi xưa phượng vĩ vốn thân gầy
Lá nhỏ khiêm nhường ngó lọn mây
Lặng ngắm hè rơi tràn xuống cội
Thầm trông bướm rủ kéo theo bầy
Ân tình nắng nhuộm yêu kiều dáng
Hạnh phúc duyên lồng rạng rỡ cây
Ngẫm tháng ngày qua đầy kỷ niệm
Làm hoa trỗi mộng đỏ chưa nầy.

19/04/2019
TO Ny Trần
*****
Chung Thái

HÈ VỀ

Hè đang chạm ngõ bức tranh gầy
Quạnh quẽ sương mù bủa tán cây
Biển thẹn hờn ghe nào rẽ sóng
Trời ghen dỗi nhạn chẳng gom bầy
Trông dòng nước cuộn vì mơ bão
Nhớ rặng lau đùa bởi dõi mây
Mãi hỏi ngày ve sầu réo gọi
Hòa theo phượng nở thắm nơi nầy.

Thanh Hóa, 19/4/2019
       Thái Chung
*****
Diệm Đình

ĐƯỜNG VỀ NHỚ
Ngẫm nổi buồn riêng nhánh hạ gầy
Hoa ru kỷ niệm dưới hàng cây
Lòng vui ấm áp khi chung lối
Dạ úa sầu hiu buổi rẽ  bầy
Như Ý còn đây tình tỏ nguyệt 
Nam giao mãi đó nghĩa tỏa mây
Vi vu tiếng hạ bao thương cảm
Thổn thức đường về nhớ  chốn nầy.
Hương Thềm Mây – GM nguyễn đình Diệm
18.4.2019
*****
Loan Nguyen
HÃY SỐNG VÌ NHAU

Thèm khuya lạnh lẽo ánh trăng gầy
Tiếng nhạn kêu sầu giữa rặng cây
Bỗng chạnh lòng khi người rẽ đám
Làm đau cảnh tại sói sinh bầy
Duyên trần chẳng phải từng cơn gió
Nợ kiếp không là những bóng mây
Hãy sống vì nhau đừng bội nghĩa
Thì đâu chịu nỗi cách ly nầy/

NPP  19/04/2019
*****
BẠC PHẬN 

Dường như cánh phượng đã hao gầy 
Thiếu nữ theo chồng lệ phủ cây
Hạ vãn buồn thêm từ buổi ấy 
Lời trao xót đọng bởi thân nầy 
Không hề dịch chuyển ơi tình nghĩa
Chẳng ngại luân hồi hỡi gió mây 
Lỡ hẹn vì ai giờ khắc khoải 
Dòng ly biệt vỡ sóng chao bầy.

19/7/2019
Tg : Lê Ngọc Dũng
*****
Củu Long Giang
HẠ VỀ

Hạ đã chìm trong mảnh nắng gầy
Con đường rợp bóng những lùm cây
Cành cao lộng gió ong rời tổ
Quãng rộng tràn mưa kiến bỏ bầy
Thoảng giữa đồi hoang dềnh vạt khói
Trông đầu ngõ vắng nổi màn mây
Kìa ai bước vội bên triền bãi
Lắng đọng hồn tôi những cảnh nầy.

CLG.      19/4/2019
*****
Dư Âm
GIÃ BIỆT!
Trời đang nóng nực oải thân gầy,
Lá rũ khô dần cả rặng cây!
Giữa buổi trên đường không một bóng,
Đầu hôm dưới bãi chẳng đông bầy!
Đâu còn ủ mộng chờ xanh cỏ,
Cũng hết ươm tình đợi đỏ mây!
Khắc khoải tin rằng do lạc ngã,
Hèn chi giã biệt với nơi này!!!
*****
Bài đối hoạ
LỐI XƯA

Ngõ nhỏ chìm trong nắng hạ gầy
Trưa trầm mặc bóng những hàng cây
Vườn thưa gió cuộn hoa rời mảnh
Biển vắng buồm chao nhạn rã bầy
Chặng giữa thôn nghèo đen mảng khói
Khoang đầu phố đẹp ửng vầng mây
Bàn chân hối hả còn ai đợi
Cứ mãi hoài mong kỷ niệm nầy ./.

LCT 19/04/2019

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

BỎ LẠI PHÍA SAU

BỎ LẠI PHÍA SAU


Mỏi cuộc phong trần rã bước đi
Chờ đêm vĩnh biệt nắm thân ì
Khung trời lãng mạn nhường em lái
Bãi sóng ân tình để mụ phi
Khép chuỗi cuồng si thời tuổi dại
Vùi cơn thác loạn thuở xuân thì
Đêm dìu ngọn gió chơi cùng biển
Rượu dỗ trăng vàng hỏi mấy khi ./.

LCT 17/04/2019
BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
XUÂN TÀN
Cho dù bão táp chẳng ngừng đi 
Dẫu chỉ mình ta cứ mạng ì
Gió lộng tung trời chân vẫn rảo 
Mưa gào dậy đất cẳng càng phi
Sầu thân nghĩa nhạt đời qua lứa
Tủi phận tình phai kiếp lỡ thì
Chợt thấy xuân tàn xua tuổi ngã 
Nên rồi sắc bạc khổ nhiều khi. 
17/4/2019.(thượng vĩ)
*****
Loan Nguyen
KỂ TỪ KHI..
Xa dần kỷ niệm lúc người đi
Nẻo cũ mình em một bóng ì
Khép cửa đêm nhìn cơn gió rụng
Khơi dòng mộng thấy cánh thuyền phi
Đời cay chẳng nhớ tình bao tuổi
Rượu đắng nào lo cảnh mấy thì
Được mất như làn hơi sót lại
Đây lời tâm sự kể từ khi...
NPP 17/04/2019
*****
Đinh Vĩnh Long
NÓI CÙNG ANH
Sao chàng bỏ nghĩa vội vàng đi
Để nặng lòng em những gánh ì
Tiếc ngựa trên đồng mong kẻ cưỡi
Thương lừa dưới bãi đợi người phi
Đời trai chẳng nghĩ rồi qua lứa 
Phận gái thường lo phải lỡ thì
Lạc lõng ngoài hiên sầu lá đổ 
Âm thầm khóc tủi đã nhiều khi
*****
Dat Nguyen
TRẢ HẾT CHO NGƯỜI
Âm thầm một bóng tiễn người đi
Lặng lẽ triền sông xác mỏi ì
Lãng tử than tình ân sớm đoạn
Trang đài bỏ nhẫn ngựa thầm phi
Âu sầu cánh nhạn hờn duyên thuở
Ảo não vầng trăng tiếc mộng thì
Trách kẻ tham giàu xa vội nghĩa
Khung trời lãng mạn có còn khi..?
Dat Nguyên
*****
Dư Âm

MONG RẰNG...!
Do vì nghĩa phận dắt dìu đi,
Dạy dỗ đàn em chớ để ì!
Cẩn thận bao lần cho vững lái,
Chu toàn mỗi lúc được bền ghi!
Đừng nên viết chữ quân rồ dại,
Cũng chẳng dùng câu giống thọt thì!
Trách giận đôi thằng ngông đổ bãi,
Mong rằng giáo dục đỡ nhờn khi!!!
*****
Hà Ngân
ĐÀNH THÔI 
Nếu mệt thôi thì nghỉ chút đi 
Còn hơn lúc ốm phải lăn ì 
Đò xưa gác mái chèo không đẩy 
Bến cũ chân dừng ngựa chẳng phi 
Tưởng giếng còn sâu nên trót phải ...
Mà dây vội đứt cũng thôi thì...
Mèo hoang khoác áo tìm đô thị 
Các bụi phong trần dẫm mấy khi 
Nganha
*****


Bài đối hoạ
RU EM
(Nđt-bát tiểu đối-chình đối- 6tt-5tv)
Bến lặng trăng tàn hãy ngủ đi
Đồi thông lộng gió mảnh mây ì
Con thuyền đợi bãi đàn chim đứng
Khoảng sóng chao trời lũ ngựa phi
Những nụ hoa hờn đôi má ửng
Vài cơn nắng dỗi cặp môi thì
Thơm mùi mật rót bùi hương sữa
Giận cũng không còn tủi có khi ./.
LCT 17/04/2019
*****
Tòng Trần

PHAI MÒN
Bài đối họa

Âm thầm rảo bước ngại ngùng đi 
Lặng lẽ rời chân mải miết ì
Những tưởng canh tàn xuân chậm lướt
Đâu ngờ khắc lụn tuổi ngầm phi
Ngày ân thuở nọ còn tươi rõ
Buổi nợ giờ đây đã héo thì
Sắc diện phai mòn không mãi nở
Dung hình nhạt nhẽo chẳng hoài khi. 

17/4/2019.

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

GÓC ĐÊM

GÓC ĐÊM

(Tứ đối-nđt-2gcđ-6tt-6tv)

Gác muộn mây bồng lơ lửng rã
Sân chiều khói nhạt hững hờ trôi
Người xa để lối xưa chìm mộng
Nẻo cũ tàn trăng bạn vắng rồi
Rượu vẫn yêu đời đêm níu cửa
Thơ sầu cảnh thuốc lại hờn môi
Tình ta nửa cuộc còn xanh sóng
Nghĩa nó vài hôm bỏ lạnh đồi ./.

LCT 15/04/2019

BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
LẺ PHẬN
Họa y thể
Đèn lu gió lộng âm thầm rã 
Bấc lụn đêm lồng ủ rũ trôi
Những tháng hoài.. mơ tràn tuổi mộng
Nhìn qua kỷ niệm.. bấy năm rồi
Sương trời thấm cội.. ngoài song cửa 
Ở giữa hiên.. nhà nguyệt tắm môi 
Quạnh quẽ phòng côi đời nổi sóng 
Đìu hiu lẻ phận kiếp suy đồi. 
15/4/2019.
*****
NẺO VẮNG
(Họa Đồng luật, Tứ đối, Giao duyên đối, Nhị Giao cổ đối, Nđt, Ltt, ltv)
Rẽ bến người toan đành bỏ cuộc
Canh tàn nỡ để tiếng lòng trôi
Hồn thêm chạnh mãi sầu dâng lối
Tủi ngóng làn hương đã nhạt rồi
Rượu chuốc đêm dài bao nỗi khổ
Dư ngàn buổi xót lệ tràn môi
Mùa thu lạnh vắng ngoài hiên liễu
Bóng nhạn vời xa giữa nẻo đồi.
Nguyễn Gia Khanh 
*****

NGẨN NGƠ TÌNH

Ngồi nghe trống ngực đập liên hồi
Sóng lặng mây bồng đẩy gió trôi
Chán bởi vần thơ vừa khép lại
Buồn khi nẽo mộng đã buông rồi
Đây dòng kỷ niệm sầu len mắt
Đó những ân tình đọng héo môi
Chẳng biết bao giờ quây trở lại
Cùng nhau ngắm cảnh đẹp bên đồi/

NPP 15/04/2019
*****
LẶNG NIỀM ĐAU

Cảnh lặng âm thầm đau giấc rã
Canh tàn khắc khoải chạnh niềm trôi
Mờ xa nữa, trí thôi vùi mộng
Não chẳng ghì mơ,nhạt cách rồi
Đợi lối say tình , tâm vãn cửa
Thân ghì nẻo, ước dạ nồng môi
Khờ duyên quạnh quẽ hờn con sóng
Buốt phận đìu hiu tủi ngõ đồi
*****
Dư Âm
NHẠT PHAI...!
Sang ngày nắng dọi màn sương rã,
Giữa buổi mây tràn bọt nước trôi!
Có lẽ thôi nào mong ủ mộng,
Và trông dệt ái thể xong rồi!
Bao lần xịu mắt trăng nhòm cửa,
Gió thoảng hiên nhiều bận lỡ môi!
Nghĩa nhạt nghe chừng loang mảng sóng,
Tình phai cứ ngỡ lạnh chân đồi!!!
*****
Đối hoạ :
ĐI TRONG CƠN MƠ
(Nđt-tứ đối-chính đối-2gcđ-6tt-6tv)

Thôi đành phải thế chờ đêm rã
Hãy để cho đời cuốn mộng trôi
Tiếc cũng không còn duyên nửa cuộc
Tình đôi buổi nhớ đã xa rồi
Trăng hờn bóng liễu vờn mây trắng
Đuổi bóng mơ chiều dỗi nụ môi
Lạnh cõi hồn hoang chìm trước biển
Buồn cơn khói nhạt phủ quanh đồi /.

LCT 15/04/2019
*****
Tòng Trần
MỘNG RÃ
Bài đối họa

Cảnh vắng sông sầu mơ mộng rã
Đêm tàn bến tủi hẹn hò trôi
Hoài ngơ để.. tiếng hồn xao động
Đáy dạ vờn chao.. mãi ngẩn rồi
Vẫn biết trăng thềm.. len cạnh cửa 
Chen bờ ngõ..ấy hỏi rèm môi.
Thờ ơ giữa cuộc do tình sóng 
Lặng lẽ buồng tim bởi gió đồi. 
15/4/2019.

Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2019

NƯỚC MẮT RƯỢU & THƠ

NƯỚC MẮT- RƯỢU VÀ THƠ


Tuổi tác kề bên miệng lỗ rồi
Khuê phòng chẳng thiết nữa tình ôi
Nhiều đêm trở giấc thèm leo động
Những buổi sầu canh muốn vượt đồi
Lực cản nên thuyền neo bãi đứng
Tâm mòn để mộng cuốn bờ trôi
Còn đây suối lệ buồn muôn thuở
Ướp lẫn cùng thơ gởi rượu nhồi ./.

LCT 13/04/2019
BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
LƠ RỒI...!! 
Vì chăm sức khỏe.. đã lơ rồi
Chỉ nghĩa..xa tình mợ ấy ôi..! 
Cũng muốn thèm vô nhìn nẻo động
Và mong thích lại dõi truông đồi
Đêm trường vẫn ước bờ môi chảy 
Sáng bạch không ngờ dải mũi trôi
Chợt để buồng tim chừng mãi ép
Làm cho cõi dạ cứ luôn nhồi... 
13/4/2019.
*****
Đinh Vĩnh Long
TRẢ LẠI CHO ĐỜI
Tình kia đến cảnh hụt hơi rồi
Việc ấy mai này sẽ bỏ ôi
Dỗi lực dần vơi vì ủi đất
Hờn tâm sắp kiệt bởi san đồi 
Thuyền không kẻ lái âm thầm dạt
Mảng thiếu anh chèo lặng lẽ trôi
Ở cõi trần gian già ráng chịu
Đừng mơ trọn kiếp nhũ hoa nhồi
*****
Dư Âm

TƯỞNG NGUÔI RỒI!!!
Giờ đây ngõ mộng tưởng nguôi rồi,
Quạnh quẽ đêm về tiếc rẻ ôi!
Dẫu hiểu không mòng mơ đến động,
Dù hay chẳng ước vọng qua đồi!
Nghiêng chiều lặng lẽ trông bèo đứng,
Lại buổi âm thầm dõi sóng trôi!
Vẫn biết buồn đong sầu vạn thuở,
Thành ra tửu nhập với thơ nhồi
**************
Loan Nguyen
ĐÊM QUẠNH VẮNG
Tàn đêm ngõ quạnh gió tan rồi
Bất chợt nghe lòng khắc khoải ôi
Tiếc nụ tầm xuân trồng giữa núi
Buồn cơn suối mộng đổ ven đồi
Sông chiều nước vẫn âm thầm chảy
Biển tối mây còn lặng lẽ trôi
Có phải nào trăng hờ hững bóng
Nhìn sương quyện khói mãi mê nhồi/
NPP 13/04/2019
*****


CHẲNG CÒN GÌ NƠI ĐÂY 

Hồn ta cũng chết ở đây rồi
Bởi xót xa nhiều một chữ ôi 
Ngớ ngẩn còn đây phè phỡn núi
Trầm tư vẫn đó phủ che đồi 
Duyên từ chối kẻ luôn trườn chạy
Nghiệp bỏ rơi chàng mãi lướt trôi 
Giữa nắng mùa xuân lòng rực lửa 
Tràn lan khăp cõi ngổn ngang nhồi. 

14/4/2019
Tg: Lê Ngọc Dũng