VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 26 tháng 3, 2021

BẾN PHÙ SINH

BẾN PHÙ SINH


Sóng vỡ bờ xưa chảy ngược dòng
Ta - Người mãn kiếp một đường cong
Tàn xuân đỏ nắng sầu môi lệ
Trở hạ vàng trăng rã bến lòng
Mộng giữa đêm về bên mép cửa
Mây đầu buổi lại phía ngoài song
Vần thơ quặn thắt từng con chữ
Ngẫm bến phù sinh phải lộn vòng ./.

LCT 26/O3/2O21
BÀI HỌA :
*****
MỘNG SẦU
Sầu hôm lá rụng đẩy xuôi dòng
Chợt ngẩn ngơ nhìn sóng lượn cong
Bóng ngã bờ hoang màu nhật lệ
Chiều rơi ngõ lặng tiếng mưa lòng
Mơ lần tỉnh mộng ngồi bên cửa
Tưởng dạo say tình ở cạnh song
Cũng thỏa niềm vui vì ước nguyện
Mà nghe cõi dạ cứ xoay vòng/
NPP 26/03/2021
*****
Mộng Hoài Nhân
THUYỀN VIỄN XỨ
Thuyền trôi biệt xứ mãi xuôi dòng.
Đỉnh núi trông về một dãy cong.
Bởi thấy mây tàn đau nỗi dạ.
Rồi mong Nguyệt tỏ xốn gan lòng.
Ngày xuân lãng tử sầu bên án
Buổi hạ *râu mày đứng giữa song.
Ngõ Phượng đi tìm trong giấc ngủ
Bài thơ chữ rối họa xoay vòng
Mộng Hoài Nhân.
26/3/2021
Chú thích.
*Râu mày : Hạng tu mi nam tử.
*****
Thái Chung
KIẾP PHÙ DU
(Nhìn cảnh con phù du, ngẫm cuộc đời)
***
Phù du mảnh kiếp dạt trôi dòng
Đắm giữa sông đời mải lượn cong
Khổ ấu trùng thơ rầu rĩ phận
Buồn canh bạc hẩm xót xa lòng
Trông hoài xác khỏe chao đầm bãi
Chạnh mãi thân hèn rớt cửa song
Ngẫm tưởng trần gian bền một chốn
Nào hay ngắn ngủi...mỗi tua vòng.
0650 H,26/3/2021
Thái Chung
*****
CẢNH TRẦN HOANG
Càn khôn dịch chuyển lỗi sai vòng
Cuộc trở phiên tình đã khuất song
Giũ bước người đi buồn nhạt cảnh
Chìm trăng buổi mộng xót trơ lòng
Nhân bày muộn ảo bao niềm đắng
Ái đảo hư huyền những đoạn cong
Thả bóng chiều hoang sầu cõi tạm
Mình ta chẳng nhẽ lại buông dòng.
Sầu Riêng: 26/O3/2O21
*****
. ĐIỀU ƯỚC
Thuyền đi buổi hạ bóng xuôi dòng
Vượt ải muôn trùng nắng vẽ cong
Cảnh võ vàng trông buồn đắng lệ
Hồn đau đáu tủi quạnh tê lòng
Mơ tình mộng ảo canh đầm gối
Dõi nguyệt đêm tà bóng mủi song
Bến lẻ loi chờ mong hẹn vỡ
Thời gian ước ngược đổi xoay vòng.
Xuân Ngạn 26.03.21
*****
NÁT MỘT ĐỜI HOA
Buồn duyên lỡ nhịp úa bên dòng
Xót Nguyệt qua rằm đã phải cong
Buổi tới đường xưa rầu rĩ phận
Chiều qua lối cũ tả tơi lòng
Hờn ai nỏ lại sầu loang gối
Trách nẫu không về tủi nhuộm song
Để nụ hồng xinh đành rũ héo
Rồi ong bướm cũng chẳng sang vòng
TV
Vĩnh Long
*****
ƯỚC VẬY
Thời trai sóng cả dạt bao dòng
Thế sự muôn trùng chẳng rẽ cong
Lại ngẫm đời tư rồi thỏa chí
Và suy việc nước sẽ vui lòng
Canh tàn nhắm rượu ngồi xem cảnh
Buổi mãn châm trà đứng tựa song
Cũng chỉ vầy thôi là ước nguyện
Mà chi khổ đấu mãi quay vòng ./.
Trịnh Hùng Tiến, 26/3/21
*****
Van Tho Vu
__CON THUYẾN SANG NGANG__
Thuyền ai lạc lõng đổ theo dòng
Một quãng sông đời cứ bẻ cong
Chở những niềm tin về bến hạnh
Cùng bao khát vọng ẩn bên lòng
Đêm buồn gió lạnh tình chia nẻo
Bãi mỏng trăng mờ bóng rẽ song
Mấy thuở còn thương dù hẹn mãi
Giờ nghe giọt nhớ ngẩn ngơ vòng
Van Tho Vu_26/03/2021
*****
Nguyễn Gia Khanh
BỞI KIẾP TRẦM LUÂN
Từ khi nguyện ước chẳng chung dòng
Lỡ phải tên rồi sợ nhánh cong
Thuở ấy dù hay hờn dỗi bậu
Người ta cũng vội đổi thay lòng
Duyên hờ ví tựa hoa vầy sảnh
Mộng huyễn như là gió thoảng song
Tiếc mảnh tình xưa đà rạn vỡ
Trầm luân mấy độ sẽ qua vòng ?
Nguyễn Gia Khanh
*****

NGƯỢC DÒNG
Thuyền đi lặng lẽ thả trôi dòng
Nước Việt ta hình vẽ khá cong
Khi ánh trăng vàng thêu chuỗi mộng
Muôn ngàn huệ biếc dệt trang lòng
Hoa xòe rực rỡ ngày bên sảnh
Rượu rót tưng bừng buổi cạnh song
Ái ngọt ngào đêm huyền cõi nhớ
Tình yêu vạn thưở cứ xoay vòng
NKL 26 03 2021