VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 8 tháng 1, 2024

CHIỀU RỤNG

 CHIỀU RỤNG


Nghe chiều rụng xuống ở bìa sân
Bỗng thấy cần buông khoản nợ trần
Chén rượu xuân mòn xa ngưỡng cửa
Khung trời mộng mỏi bước bàn chân
Chờ đêm biển lặng thuyền xô sóng
Đợi bãi bờ yên nước chuyển vần
Để đám nhân tình thôi ngưỡng mộ
Khi dòng lãng mạn cuối đời ngân ./.

LCT O8/O1/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Phượng Phượng
ĐÊM TRĂNG VỠ

Nửa bóng trăng ngàn rụng giữa sân
Đời ta lỡ vướng cõi phong trần
Mong ngày trở lại khi mòn gối
Ước bữa quay về lúc mỏi chân
Dẫu ghánh hoàng hôn chiều ngập bến
Dù khung kỷ niệm tối xoay vần
Thì tim mãi nhớ nhung nguồn cội
Những sớm mai buồn điệu sáo ngân/

NPP  08/01/2024
*****
Đăng Khoa Lê
Thơ họa
.            G I A   P H O NG

Bóng ngã sang chiều rũ trước sân
Đời chưa bóc sạch mối duyên trần
Vì bơi lạc bến thuyền nghiêng mãn
Bởi chọn sai đường bước sảy chân
Nguyện thấy lòng yên trời đổi vận
Cầu mong biển lặng nước xoay vần
May rằng thế hệ ngày sau vẫn
Nối nghiệp gia đình mãi vọng ngân

             L Đ K 08/01/24
******
Trần Đình Tấn
SÓNG LÒNG NGÂN

Ai còn đứng đợi ở ngoài sân
Giữa cảnh hoàng hôn với bụi trần
Mụ nghĩ ông về xô cánh cửa
Anh ngờ kẻ đến gọi nàng Chân
Rồi ôm kỉ niệm buồn thay hết
Để ẵm người dưng vội muốn vần
Mấy bữa ân nồng mê của lạ
Nên giờ một cõi sóng lòng ngân./.
08/01/2024
*****
Chin Ngo Van
MƯA CHIỀU 

Dõi cảnh mưa chiều hạt xuống sân 
Đời trôi nổi giữa cuộc phong trần
Phiên sầu mãi níu đầy khoang phổi 
Đoạn tủi đang ghìm trĩu bước chân 
Có nỗi niềm kia đành gửi lại
Còn bao buổi nọ lỡ xoay vần
Bây giờ tất cả đều vô nghĩa 
Chẳng thiết tha gì những vọng ngân.

Chin Ngo Van.     8/1/2024!
*****
Tòng Trần
THƯƠNG PHẬN NGHÈO

Dọn bữa cơm chiều ở góc sân
Mùa đông lạnh ngắt mãi lưng trần
Trông đàn trẻ dại ruồi bâu ót
Ngắm bọn con khờ muỗi rỉa chân
Vẫn xứ đồng quê nào được chuyển
Còn nơi ruộng rẫy chẳng xoay vần
Cơ hàn phận hẩm đành theo mãi
Khổ cực thân trầy nỡ bám ngân.
08/01/2023.
*****
Nguyen Dac Thang
BÕNG CHIỀU SẮP RỤNG
Đứng để xem chiều rụng giữa sân
Hầu thư thả ngắm cõi phong trần 
Mơ dường ngớ ngẩn nâng bầu rượu
Mộng ngã âu sầu chuyển bước chân
Cảnh lặng chìm loang màu chối cãi
Đường in chiếu rọi mảng xoay vần
Nghe hồn nhã nhặn tìm hương ước
Vẽ mối thâm tình ngoại cảm ngân. 
MT 240108