VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 18 tháng 2, 2021

HỢP ĐỒNG ĐẦU NĂM

HỢP ĐỒNG ĐẦU NĂM


Đầu năm mạ hắn bỏ thơ rồi
Tạ lễ con gà với mủng xôi
Vẫn nó ghiền văn sầu cửa đứng
Còn ta nghỉ rượu nghiến răng ngồi
Hương tàn mẫu bánh thằng con chụp
Khói rã cây vàng bọn quỷ lôi
Ở phía nhà trong bầy chuột lũi
Niềm đau thế kỷ nghiễm nhiên bồi ./.

LCT 18/02/2021


BÀI HOẠ :
**********
LUYẾN TiẾC
Cũng nản vì Xuân nhạt mất rồi 
Nên đành trở mặt gắng tìm xôi 
Chiều qua vẫn hẹn ra thềm đổi 
Cảnh lại còn mê kiếm chỗ ngồi 
Lạnh lẽo bao ngày âm biển hát
Êm đềm mỗi buổi nhạc lòng lôi
Mà đang nhắn gửi niềm tâm sự 
Muốn đợi cùng em tỏ nghĩa bồi 
Van Tho Vu _18/02/2021
*****
Nguyễn Gia Khanh
CẦN CHI THƠ PHÚ
Bởi viết nhiều nên nhạt nhẽo rồi
Thơ gì khó đổi một đùm xôi
Vì mê đủ thứ mà tâm động
Chợt nghĩ thừa hơi cứ cửa ngồi
Lúc vẫn nhanh sầu ông nọ rủa
Hôm thì vội lảng nhóm này lôi
Thà bên mẹ hĩm nào thi phú
Cũng thỏa lòng say mộng đắp bồi.
Nguyễn Gia Khanh
*****
HỒN XUÂN VẮNG
Nắng vỡ hồn xuân đã lặng rồi
Mây ngàn lướt nhẹ giữa xa xôi
Chiều nay phố cũ mình em đợi
Dạo ấy vườn quê mỗi nó ngồi
Cũng tại xinh người bao kẻ níu
Nên vì đẹp nết lắm người lôi
Mà thương bếp lửa còn riêng mẹ
Những tối nào ai hiệp sức bồi/
NPP 18/02/2021
*****
GIÃ TỪ
Nẻo cũ vườn hoa nhạt sắc rồi
Nêu thầy nhủ hạ nhắc đồ xôi
Đường thưa hội trẻ qua mời hát
Ngõ vắng đoàn xinh lại rủ ngồi
Lặng lẽ chiều mây thờ thẩn níu
Âm thầm cảnh gió hững hờ lôi
Chia lìa buổi Tết thương tình gợi
Giã biệt ngày xuân tủi ái bồi
*****
Tòng Trần
KHÓ BỎ... 
Lễ tạ nàng thi...khó bỏ rồi
Con gà luộc chín...mỏ kề xôi
Vì mê mỗi buổi ra thềm đứng
Bởi thích từng đêm lại ngõ ngồi 
Dứt hẳn sao đành ai mãi chụp
Thôi liền vẫn ngại kẻ hoài lôi
Bình an để vợ vui mừng nữa
Hạnh phúc làm em thỏa mãn bồi.
18/02/2021.
*****
LỄ TIỆC ĐẦU NĂM
Lễ tục đầu năm nó kiểm rồi 
Trên bàn đếm đủ thịt và xôi 
Gùi cơm giải tạ bà chưa vái
Trải chiếu bày ra cụ đã ngồi 
Hũ rượu ông già giơ cốc đổ
Mâm gà bọn trẻ túm đầu lôi 
Ngoài sân chó cũng rền ư ử 
Chắc bởi dồn toa đẫy dạ bồi.
Sầu Riêng: 18/02/2021
*****
MÃN XUÂN
Gặp gỡ đầu Xuân nghỉ hết rồi
Nên đành tiễn Tết chỉ chè xôi
Chờ khi cảnh tĩnh âm thầm bái
Ngóng buổi chiều yên lặng lẽ ngồi
Ngõ nhạt thương ngày mây bỏ kéo
Hiên mờ tủi bữa gió ngừng lôi
Từng mơ mộng nghĩa nhưng nào đắp
Đã ước mà duyên chẳng chịu bồi
Vĩnh Long