VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 17 tháng 3, 2022

SẦU NHÂN THẾ

SẦU NHÂN THẾ


Chuyện cõi trần gian quả khó lường
Ta ngồi nhẩm lại thoáng buồn vương
Vì con nợ đến đòi chia của 
Bởi cuộc tình lên kế rẽ giường
Sóng đã leo bờ e biển động
Hoa vừa rã cuống sợ tàn hương 
Nhìn quanh thế sự nhiều mâu thuẫn
Giữa bến càn khôn cảnh lạ thường ./.

LCT 17/O3/2O22
BÀI HỌA :
*****
Lê Minh
CÕI VÔ THƯỜNG
Trần gian hiểm ác thiệt khôn lường
Ngẫm lại đau lòng khổ cứ vương
Giữa Hạ bầy con đòi vét của
Đầu xuân ả vợ muốn chia giường
E rằng giọt tủi phai mờ sắc
Ngại nỗi cơn buồn phải úa hương
Hiểu được cung đường bao lối rẽ
Đành xuôi với nghiệp quả vô thường
LM
*****
VẦNG TRĂNG CỐ ĐỘ
Chiều qua chẳng gặp nhớ khôn lường
Ngõ tối em về sợi gió vương
Biển lạnh đơn lòng chân mỏi gối
Hồn hoang lẻ bóng mộng cao giường
Trông mùa lá rụng vàng trang giấy
Thấy buổi mưa tràn rã khói hương
Tiếng nhạc buồn vang đầu phố cũ
Vầng trăng cố độ hóa vô thường/
17/03/2022
*****
CHUYỆN NHƯ THƯỜNG
Tình anh đã cạn biết sao lường
Tại nghĩa hao mòn chẳng vấn vương
Gã lại đau đầu khi lấy của
Bà kêu rát họng buổi ôm gường
Trông nàng chắc phải về chui động
Ngó lão không chừng chịu bỏ hương
Để được phiên toà chia lối rẽ
Ngày sau thoải mái chuyện như thường
17/3/2022
*****
XÓT…
Nhìn con sóng dữ ngại khôn lường
Dõi cảnh trong lòng lại vấn vương
Mãn hạ nàng kía đòi cấm tửu
Tàn xuân mụ ấy nhủ ngăn giường
Vì chê kỷ niệm đang nhòa sắc
Bởi trách ân tình đã nhạt hương
Chắc bỏ lâu rồi không diễn tập
Hình như đạn hết nẫu coi thường
Vĩnh Long
*****
Nguyễn Gia Khanh
THÓI ĐỜI LẠC LÕNG
Đà hay thế sự vẫn khôn lường
Chớ nghĩ chi hoài để nặng vương
Dẫu một lời yêu thề thốt buổi
Mà hai giấc mộng bỏ bê giường
Ân tình đó nỡ buông vầy chợ
Đạo lý ai đành để rã hương
Bởi thói đời bao tuồng lạc lõng
Người ta mới quẳng những luân thường ./.
Nguyễn Gia Khanh