VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 29 tháng 11, 2023

NHƯ LÀ CÕI ẢO

NHƯ  LÀ CÕI ẢO


Ngẫm cuộc chơi này hẳn hết vui
Vần thơ thiết tưởng đã chua mùi
Ông còn mấy nuộc sầu chưa gỡ
Nó vẫn mươi điều hận chửa khui
Lại giữa chiều đông tình bỏ trốn
Tìm quanh nẻo mộng sóng đi lùi
Nên đành khép chuỗi ngày vô vị
Tửu nhạt trăng liềm ngõ tối thui ./.

LCT 29/11/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Vạn Cổ Sầu
TRẦN GIAN LÀ CÕI ẢO (mạ đề)

Dương trần chả có chuyện gì vui 
Nghĩa nhạt tình phai chỉ ám mùi 
Vướng cuộc mơ khờ ham kẻ giữ
Sa hồn mộng ảo siết người khui 
Đời vây khổ đắng hoài đi ngược
Cảnh bám buồn đau mãi giật lùi 
Một thuở qua đường khi lỡ bước
Ta buồn giữa khoảng tối mờ thui.

Vạn Cổ Sầu: 29/11/2O23
*****
Phượng Phượng
NẮNG CHIỀU ĐÔNG

Chiều ngồi đón nắng để mua vui
Tối viết câu thơ lệ mặn mùi
Cảm tưởng ngày nào luôn gắn bó
Tình sầu dạo nọ cứ phanh khui
Lo đêm cửa mở người rời bước
Sợ bận mây đưa kẻ bỏ lùi
Giữa quãng trời buồn nghe vị nhạt
Nhìn làn khói kéo mảnh đen thui/

NPP 20/11/2023
**********
Tòng Trần
BAO GIỜ HẾT VUI

Tuy rằng tuổi lớn hãy còn vui
Chén rượu lời thơ cũng đủ mùi 
Rủ mụ đêm tình...thua gắng gỡ
Rê bầu tửu ngoại..thắng đè khui
Chiều đông giá lạnh ông nào lủi
Bữa hạ nồng hanh thiếp chẳng lùi
Vụn vỡ thân gầy do ả nướng
Tan tành xác lão bởi nàng thui.
29/11/2023.
*****
Đăng Khoa Lê
.        GỘT BỎ MỘT THỜI 

Do đời nghiệt ngã hết niềm vui
Khúc nhạc ngày nao đã khét mùi 
Tủi hận tình xưa kìm chớ gỡ
Đau buồn phận cũ nén đừng khui
Nhìn hôm nóng hạ hoa tàn ruổi
Thấy buổi Hàn đông sóng giật lùi
Xót cảnh mây màu buông xám xịt
Hoang chiều lạnh giá bởi lòng thui

                L Đ K 29/11/23
*****
Phạm Niêm
------
THƠ: 

Khổ nhiều sướng ít những buồn vui.
Hạ bút vần thơ đủ vị mùi.
Ngỡ bậu  an lòng không lụy tủi.
Đâu ngờ trĩu dạ khiến bày khui.
Buồn khi kẻ nọ xa rời bước
Chớ trách phiền chi mãi ngậm ngùi.
Vị ái yêu nồng hương nhẻo nhạt.
Trăng tàn khuất lặn phủ màng thui.

Phạm Niêm.
*****
Chin Ngo Van
CHỈ TÌM VUI

Xem chừng cõi ảo thế mà vui
Cũng nắng rồi mưa đủ loại mùi 
Nét chữ ngày xưa ngờ nghệch thả
Khuôn hình thuở ấy sẵn sàng khui
Nào lo bữa lại làn sương tới 
Chẳng ngại hôm về ngõ gió lui
Rượu cứ đêm ngày mê mải diễn
Mơ hồ điểm sáng giữa lòng thui.

Chin Ngo Van.      30/11/2023!