VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 10 tháng 1, 2023

BÓNG CHIỀU QUA NGÕ

BÓNG CHIỀU QUA NGÕ 


Thấy cảnh chiều qua ngõ lạnh lùng
Khi ngày đã khép một vòng cung
Vườn hoa trổ nụ lần sau chót
Cuộc tửu cầm hơi bữa cuối cùng
Chẳng muốn con người quên nghĩa tận
Không cần dã thú hiểu tình chung
Rằng mong cõi thế đừng vô cảm
Giữa miếng mồi tanh buổi tiệc tùng ./.

LCT 1O/O1/2O23

BÀI HOẠ :
*****
Sầu Riêng 
GIẤC MỘNG CHỐN NGUYỆT CUNG

Vào đêm huyễn hoặc giấc mơ lùng
Ngỡ tưởng ta về chốn nguyệt cung 
Cảnh cũng tàn đông chờ tháng tận
Trời đang chuyển vụ vét hôm cùng 
Phiêu ngoài cõi tục Xuân nào khác
Tới giữa tiên đình Mộng chả chung 
Một lúc huy hoàng không vĩnh cửu 
Ngàn năm vẫn được thế nhân tùng.

Sầu Riêng: 1O/O1/2O23
*****
Trần Đình Tấn 
NỖI SỢ LÒNG NGƯỜI

Màn đêm phủ xuống lại săn lùng
Lội suối băng rừng mỗi nỏ cung
Đuổi chị Mèo mun về ngõ cuối
Rình anh Hổ xám chạy sau cùng
Khi vừa nổ súng đời thôi tận
Bữa mới kêu trời phận bỏ chung
Thấy cảnh giành nhau nhồi thịt rã
Vườn hoa cũng sợ đến cây tùng
10/01/2023
*****
Phượng Phượng 
TẢN MẠN ĐÊM MƯA

Trời đêm lạnh lẽo bóng đen lùng
Lối cũ trăng mờ uốn lượn cung
Chén rượu mời anh lần gặp cuối
Vần thơ tiễn bạn thuở đi cùng
Thôi đành chẳng hẹn dù đơn lối
Thế cũng không chờ dẫu độc chung
Chỉ biết rằng mưa sầu vẫn đổ
Vườn hoa mới nở cũng tiêu tùng/

NPP 10/01/2023
*****
Luong Tran

CHIẾN SỰ CHƯA NGỪNG

Tàn năm cọp đói bỏ săn lùng
Quý mão đang về đảm nhiệm cung
Thấy cảnh trần ai mà ngỡ tận
Nhìn quanh tục ái tưởng như cùng
Dương hồng dịch dã chưa ngừng lắng
Sự thế phân quyền vẫn điểm chung
Những cuộc phù tranh đầy khốc thảm
Tình huynh nghĩa đệ hoán điêu tùng..

12/01/2023