VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2024

CHƯA DỄ NÀO NGUÔI

CHƯA DỄ NÀO NGUÔI


Mãi thả hồn trong chén rượu sầu
Thương vùng kỷ niệm đã chìm sâu 
Vòng tay mẹ tiễn lần qua bến
Khoảnh mắt người đưa dạo giữa cầu
Cúi mặt nghe trời giông bão nổi
Nghiêng lòng thấy cảnh nợ đời khâu
Nhiều đêm vọng nhớ miền quê cũ
Lệ đẫm từng canh bấy tuổi đầu ./.

LCT 3O/O5/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
RÃ DUYÊN ĐẦU

Tìm trong chén rượu nỗi u sầu
Tủi hận năm nào đã lắng sâu
Dẫu để thời gian chìm tại bến
Dù cho kỷ niệm biến sau cầu
Khoanh vùng chớ nghĩ ngày kia nổi
Chặn chỗ thôi nhìn buổi đó khâu
Chắc hẳn người xưa rời nợ cũ
Đành xa kẻ ấy...rã duyên đầu.

30/5/2024.
*****
Hoành Trần

TÌNH ĐẦU
Sáng ra vô đọc được thơ sầu,
Với những ý tình sâu thật sâu,
Nào thuở lệ rơi lìa cuối nẻo,
Đâu thời mắt liếc hẹn bên cầu,
Còn không sứt chỉ em chưa vá,
Vẫn nhớ sút tà mẹ đã khâu,
Thuyền bỗng sang ngang đời hụt hẩng!
Ôi chao thương quá mối duyên đầu!
HT
30/5/24
*****
Xuân Giang
  LẶNG
Trống điểm năm canh chửa hết sầu
Nỗi niềm day dứt mãi càng sâu
Thương bao kỷ niệm say trên bến
Nhớ những nụ hôn ngọt dưới cầu
Chiều lạnh rèm buông không muốn ngỏ
Đêm tàn gối toạc chẳng buồn khâu
Người đi chốn ấy xa vời vợi
Chua xót lòng ta tiếc buổi đầu
    30/5/24
Hồng Nhạn
*****
Hương Lan
CHỜ MONG

Buồn không bạn hữu khiến mi sầu
Xướng họa com bình dỗi khỏa sâu
Vận rớt vần trôi chìm khoảng ngữ
Thời gian kỷ niệm ngã khoang cầu
Cho dòng mực thẫm đâu còn nổi
Để bút nghiên hồng vẫn chửa khâu
Dẫu hiểu lòng nhau tình lộng kết
Chờ mong buổi vọng thắm ân đầu

30.05.2024
Hương Lan
*****
Đăng Khoa Lê
.           NÀO  QUÊN

Vùi trong nỗi nhớ rượu tiêu sầu
Kỷ niệm xưa buồn vẫn khắc sâu
Đã trải nghèo xơ đời nghiệt ngã
Từng qua túng quẫn nghiệp cơ cầu
Manh tình trói phận chờ đông đến
Mảnh áo che người muợn gió khâu
Nản một thời lo đầy miệng đói
Mà thương bố mẹ ngẫm trong đầu

        L Đ K 30/05/24
*****
Trần Đình Tấn
KỈ NIỆM SẦU

Nhớ nữa làm chi kỉ niệm sầu
Ta về với ruộng lẫn bùn sâu
Thuyền xưa thuở nọ rời xa bến
Nẻo cũ giờ đây được bắc cầu
Tại nghĩa đang chìm không thấy nổi
Do tình đã nát chẳng hề khâu
Nào tơ tưởng ái buồn xao lãng
Nghĩ chuyện đường duyên khác buổi đầu./.
30/5/2024
*****
Lê Minh

LỠ HẸN 

Kỷ niệm còn loang với nỗi sầu
Ân tình thuở ấy đã hằn sâu
Ngày con tiễn biệt chờ sau bến 
Bữa Mẹ nhìn theo ở mé cầu 
Nhẹ thoảng qua lòng manh nghĩa vá
Mau lùa giữa trí mảnh tình khâu
Vùi cơn mộng tưởng về nơi cũ 
Gió cũng dần quên buổi hẹn đầu 
LM