VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 27 tháng 3, 2017

MUỘN MÀNG


MUỘN MÀNG
(song thanh)

Nhiều lần hỏi nhỏ có như không
Bịn rịn nhau chi để khổ lòng
Thấm thoát bao mùa tình lận đận
Bùi ngùi mấy độ phận long đong
Câu thơ nhợt nhạt treo manh chiếu
Giọt rượu khô khan rớt mép phòng
Lủi thủi từng chiều môi lệ đọng
Ngồi nhìn sợi nắng vắt qua song ./.

LCT 27/03/2017
BÀI HỌA :
*****


YÊU EM DÁM NÓI 

Hỏi nhỏ chàng nè ghét lắm không
Sao em chẳng thấy chút bằng lòng
Cho duyên lận đận từng ngày đếm 
Để ngỏ bồn chồn mấy lúc đong
Có phút chờ trăng treo cửa sổ 
Đôi khi đợi nắng ghé đầu phòng
Trăm năm thấp thoáng như cơn mộng
Nửa mảnh tình buồn chạm vạch song ! 

Tường Vân 27/3/17
*****

NGẪM ĐÊM

Lặng ngắm đêm về giữa quãng không
Mây qua mái lá lạnh cô phòng
Bờ mơ mãi vướng hồn xao sóng
Bến mộng hoài vương ý động lòng
Lấy bỏ,yêu thương người tính đếm
Buông cầm , ghét hận kẻ so đong
Chiêm bao dĩ vãng sầu sương đổ
Ngẫng bóng canh dài nguyệt chếch song!

GM.Nguyễn Đình Diệm
27.3.2017
*****
Còn gì

Vẫn mãi thươmg ai có biết không
Nhưng thôi có nói chỉ buồn lòng
Rồi ngày đón cách yêu toan tính
Với lúc mừng thầm ái đo đong
Vạn sự vì tiền đơn sắc bóng
Trăm phương tại bạc chiếc màu phòng
Tan theo gió chướng tràn sầu lạnh
Cả mảnh tình mình trút chấn song..!!

Nguyễn Lâm 273/2017