VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2024

LỆ ĐÊM

LỆ ĐÊM

(Thuận nghịch độc)

Mòn mỏi giấu đêm lệ sụt sùi
Trách hờn môi rượu chén buồn vui
Son phai cảnh vắng canh sầu đọng
Phấn nhạt đời hoang biển dập vùi
Tròn mộng tưởng duyên tìm ngõ tới
Khuyết tình quên nợ bỏ chân lui
Thon vai cặp bước em rời phố
Còn mãi chát chua lẫn ngọt bùi...

Bùi ngọt lẫn chua chát mãi còn
Phố rời em bước cặp vai thon
Lui chân bỏ nợ quên tình khuyết
Tới ngõ tìm duyên tưởng mộng tròn
Vùi dập biển hoang đời nhạt phấn
Đọng sầu canh vắng cảnh son phai
Vui buồn chén rượu môi hờn trách
Sùi sụt lệ đêm giấu mỏi mòn ./.

LCT O9/O6/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Trần Đình Tấn
NGẪM ĐỜI
( Thuận nghịch độc)

Thuận:
Mòn chân mỏi gối lẫn da sùi
Oán giận quên rồi giữ khoẻ vui
Son phấn rã mờ sương cảnh đọng
Bão mưa tràn lạnh gió mây vùi
Tròn tâm phận đủ giàu đi tới
Trọn nghĩa duyên đầy mới phải lui
Thon dáng vẻ người em đẹp mãi
Còn hôm sớm mộng để thơm bùi

Nghịch:
Bùi thơm để mộng sớm hôm còn
Mãi đẹp em người vẻ dáng thon
Lui phải mới đầy duyên nghĩa trọn
Tới đi giàu đủ phận tâm tròn
Vùi mây gió lạnh tràn mưa bão
Đọng cảnh sương mờ rã phấn son
Vui khoẻ giữ rồi quên giận oán
Sùi da lẫn gối mỏi chân mòn./.
08/6/2024
******
Hương Lan
LẠNH THÂN
Thuận nghịch độc 

Mòn não bởi thân lạnh ém sùi
Cổng dời canh tối đợi chờ lui
Son nhòa nhạt dẫu mi hòa đến
Phấn võ vàng nên mặt khổ vùi
Tròn nghĩa vẹn khơi bờ bến tỏ
Đẹp tình xanh khởi lối dòng vui
Thon người để má xinh nào sợ
Còn mãi ngọt cay khỏa chát bùi

Bùi chát khỏa cay ngọt mãi còn
Sợ nào xinh má để người thon
Vui dòng lối khởi xanh tình đẹp
Tỏ bến bờ khơi vẹn nghĩa tròn
Vùi khổ mặt nên vàng võ phấn
Đến hòa mi dẫu nhạt nhòa son
Lui chờ đợi tối canh dời cổng
Sùi ém lạnh thân bởi não mòn

09.06.2024
Hương Lan