VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 20 tháng 8, 2021

NỖI ĐAU & TÌNH NGƯỜI

NỖI ĐAU & TÌNH NGƯỜI 


Cảm thán lòng nhân bỗng sợ người
Ngăn rào chặn hẻm cấm nhiều nơi
Đường quê tiễn hạ đành im tiếng
Lối cũ chào thu phải bặt lời
Vẫn bóng mây buồn che nẻo mộng
Hay màu vải trắng đậy làn hơi
Từ hôm phố cuộn vào tâm bão
Tựa những ngày đông phủ kín trời ./.

LCT 2O/O8/2O21
BÀI HỌA :
*****
XÓT XA
Từ khi lũ dịch bủa vây người
Ngõ chặn thôn rào tủi khắp nơi
Vạn nẻo dừng công nào có lãi
Ngàn phương nghỉ việc lấy đâu lời
Thương chiều những cụ dần vơi sức
Xót cảnh bao bà đã kiệt hơi
Lặng lẽ nhìn hiên đều quá tải
Lòng tan nát giữa bụi loang trời.
Vĩnh Long
*****
KHI MÀN ĐÊM BUÔNG XUỐNG
Màn đêm lạnh bởi phố không người
Lối cũ trăng buồn toả mọi nơi
Vẫn cảnh đường xưa giờ lặng tiếng
Còn căn gác nhỏ lại im lời
Đây vùng kỷ niệm sầu loang bóng
Đó ngõ ân tình mộng thoảng hơi
Những ánh đèn khuya mờ ảo rọi
Hồn quê nhạt giữa đám sao trời/
NPP 21/08/ 2021
*****
Thái Chung
TIẾNG VỌNG NGÀN XƯA
(Họa hoán vận)
Hồn thiêng Quốc Tổ rạng khung trời
Thắm mãi Tiên Rồng tỏa mọi nơi
Giữa dịch hờn gieo vầy thể xác
Càng duyên ý hợp khởi tâm người
Cho dù thế sự dâu thành bể
Nguyện để nhân tình nghĩa tiếp hơi
Bởi lẽ rày mai lùi ác mộng
Bình minh sáng mở rộn ca lời.
0753 H,20/8/2021
Thái Chung
*****
Nguyễn Gia Khanh
CHỈ BIẾT KÊU TRỜI
Buồn thay vẫn cảnh phố thưa người
Những tiếng than sầu vẳng mọi nơi
Bởi dịch còn loang đầy mấy bữa
Mà kinh đã khấn cạn bao lời
Xe hồng* chạnh bóng vừa qua cửa
Nhịp thở lo ngày bỗng đứt hơi
Đứng giữa chiều trông lòng hoảng loạn
Dù thương cũng chỉ biết kêu trời.
(*) Xe Hồng Thập Tự
Nguyễn Gia Khanh
*****
MÙA THU BUỒN
Ảm đạm chiều thu ngõ vắng người
Đêm huyền nguyệt ảo chiếu cùng nơi
Thuyền chao gió đẩy ngân ca khúc
Sóng vỗ đưa vang tấu vạn lời
Nhỏ nhẹ hài son đùa bãi sóng
Êm đềm tiếng ngọc dỗ làn hơi
Hoàng hôn sắc tím màu yêu nhuộm
Én lượn lờ bay nẻo cuối trời
NKL 21 08 2021
*****
NỖI ĐAU & TÌNH NGƯỜI
(Hoạ y đề thơ anh Thạch Hãn)
Lòng đau dịch dã giết bao người
Giãn cách vây ngăn khắp mọi nơi
Xót bởi lìa xa đành lặng tiếng
Buồn sao ly biệt phải im lời
Đôi vần nhật nguyệt đang tàn sức
Một kiếp trầm luân đã hụt hơi
Cả nước chung tay cùng chống nhiễm
Tình sâu nghĩa nặng tựa ơn trời
Nguyễn Hùng
20.8.2021