VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2022

TRĂNG THU

TRĂNG THU
(THTK)

"...Nước biếc trông như tầng khói phủ
Song thưa để mặc bóng trăng vào..."
 Trích trong Thu Vịnh của Nguyễn Khuyến
======================
NƯỚC sâu ao rộng hỏi ai đào
BIẾC nụ xuân tình chỉ mấy tao
TRÔNG dưới chân mây thì nắng nhạt
NHƯ sương trắng mộng cuối ranh hào 
TẦNG cao lơ lửng thu chao gió
KHÓI thấp la đà sóng đuổi sao
PHỦ đám mưa giăng ngoài cửa sổ
SONG THƯA ĐỂ MẶC BÓNG TRĂNG VÀO ./.

LCT 26/O6/2O22
BÀI HOẠ
*****
Tòng Trần 
HƯƠNG ĐÀO
THTK - 1 GCĐ
..."Nước biếc trông như tầng khói phủ 
Song thưa để mặc bóng trăng vào.. ." Trích thơ của cụ Nguyễn Khuyến. 
HT. T. Hãn. 

NƯỚC trong đẫm nhụy khỏa hương đào 
BIẾC rỡ bao cành đợi nổi tao
TRÔNG mấy đài hoa...dường vẫn nhạt 
NHƯ đang thắm...ngẫm chuyện anh hào
TẦNG hoài lộng lẫy bày bên gió 
KHÓI mãi êm đềm tỏa cạnh sao 
PHỦ kín chiều xuân tình hẹn nghĩa
SONG THƯA ĐỂ MẶC BÓNG TRĂNG VÀO. 
26/6/2022.
*****
Phượng Phượng 
SÔNG THU

"...Nước biếc trông như tầng khói phủ
Song thưa để mặc bóng trăng vào..." Trích trong Thu Vịnh của Nguyễn Khuyến
===================
NƯỚC sông tràn ngập mấy nương đào
BIẾC biển sương lùa gió rã tao
TRÔNG cảnh quê hương thời nắng lửa
NHƯ thu vàng rụng giữa thông hào 
TẦNG mây lặng đuổi chiều qua bến
KHÓI súng đen quàng tuổi mộng sao 
PHỦ tấm poncho màu của lá
SONG THƯA ĐỂ MẶC BÓNG TRĂNG VÀO/

NPP 26/06/22
*****
Chin Ngo Van
VƯỜN BÊN

NƯỚC mưa mỏng quyện cánh hoa đào 
BIẾC lộc xanh chồi thoả khách tao
TRÔNG gái thuyền quyên, dường sóng nhẹ 
NHƯ trăng nhạt, dõi đấng anh hào
TẦNG mây khẽ toả cây hờn gió
KHÓI bếp mờ  loang cảnh dỗi sao
PHỦ xuống vườn khuya màu tĩnh mịch
SONG THƯA ĐỂ MẶC BÓNG TRĂNG VÀO.

Chin Ngo Van.      26/6/2022.