VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 8 tháng 12, 2021

BƯỚC CHÂN CHIỀU

BƯỚC CHÂN CHIỀU

(Thuận nghịch độc)

Thưa vắng ngõ về bước thẩn thơ
Gió trăng sầu đọng nước quanh bờ
Dừa cao quyện khói tầng chao đảo
Cỏ mượt lay chiều quán mộng mơ
Xưa lối hạ buồn hoa lá nhạt
Cũ đêm tình muộn cảnh sương mờ
Thừa hương sắc nhuộm trời hiu hắt
Đưa đẩy sóng tràn bến lửng lơ...

Lơ lửng bến tràn sóng đẩy đưa
Hắt hiu trời nhuộm sắc hương thừa
Mờ sương cảnh muộn tình đêm cũ
Nhạt lá hoa buồn hạ lối xưa
Mơ mộng quán chiều lay mượt cỏ
Đảo chao tầng khói quyện cao dừa
Bờ quanh nước đọng sầu trăng gió
Thơ thẩn bước về ngõ vắng thưa ./.

LCT O8/12/2O21
BÀI HỌA :
**********
Nguyễn Gia Khanh
TÌM VỀ CHỐN MỘNG
(Thuận nghịch độc)

Thưa dần bóng nhạn tủi cùng thơ
Bến đợi thuyền xa sóng lặng bờ
Dừa rợp nắng quê đường gót trải
Lối hòa hương cỏ sắc chiều mơ
Xưa mùa tiễn bạn đêm thờ thẫn
Vắng cảnh vầy sương dấu mịt mờ
Thừa nhớ nỗi riêng lòng lại nhắc
Đưa người thuở ấy mộng vàng lơ.
Đọc ngược :
Lơ vàng mộng ấy thuở người đưa
Nhắc lại lòng riêng nỗi nhớ thừa
Mờ mịt dấu sương vầy cảnh vắng
Thẫn thờ đêm bạn tiễn mùa xưa
Mơ chiều sắc cỏ hương hòa lối
Trải gót đường quê nắng rợp dừa
Bờ lặng sóng xa thuyền đợi bến
Thơ cùng tủi nhạn bóng dần thưa.

Nguyễn Gia Khanh
*****
Phượng Phượng
CHIỀU THƯA NẮNG
(Thuận nghịch độc)

Thưa chiều nắng rụng lá vàng thơ
Biển trắng dày sương ngập cuối bờ
Dừa thẳm bến neo thuyền níu mộng
Ngõ sầu trăng lướt gió dìu mơ
Xưa hiên vắng đổ mưa mềm lặng
Cũ phố buồn tan khói nhạt mờ
Thừa thiếu phải chăng vì chán nản
Đưa người khách lãng tiếng hò lơ
Nghịch
Lơ hò tiếng lãng khách người đưa
Nản chán vì chăng phải thiếu thừa
Mờ nhạt khói tan buồn phố cũ
Lặng mềm mưa đổ vắng hiên xưa
Mơ dìu gió lướt trăng sầu ngõ
Mộng níu thuyền neo bến thẳm dừa
Bờ cuối ngập sương dày trắng biển
Thơ vàng lá rụng nắng chiều thưa

NPP 08/12/2021
*****
Tiến Trịnh
SAO BỎ BẴNG THƠ?
(Thuận nghịch độc)
Thưa rồi bỏ bẵng chẳng làm thơ
Ngại gió thuyền neo sóng quẩn bờ
Dừa quyện khói rơm vương nỗi nhớ
Bướm vờn hoa lá vướng niềm mơ
Xưa tình cảnh rã văn mòn cũ
Vắng bữa chiều vui phú nhạt mờ
Thừa ý cảm trơ lòng nhức mỏi
Đưa vần rối vận khó đành lơ.
--->
<---
Lơ đành khó vận rối vần đưa
Mỏi nhức lòng trơ cảm ý thừa
Mờ nhạt phú vui chiều bữa vắng
Cũ mòn văn rã cảnh tình xưa
Mơ niềm vướng lá hoa vờn bướm
Nhớ nỗi vương rơm khói quyện dừa
Bờ quẩn sóng neo thuyền gió ngại
Thơ làm chẳng bẵng bỏ rồi thưa./.
Trịnh Hùng Tiến, 08/12/21
*****
Sầu Riêng
CHIỀU DANG DỞ
(Thuận nghịch độc)

Thưa chiều buổi vắng nhạt tình thơ 
Vãn cảnh triền sông quạnh bến bờ 
Dừa bóng ngả nghiêng tàn ngõ đợi 
Nguyệt vầng chui lủi khuất hồn mơ 
Xưa buồn mối hẹn duyên nồng nhỡ 
Cổ muộn niềm thương ái thẫm mờ
Thừa nhớ giọt đêm tràn quãng nhỏ 
Đưa dòng cảm đắng quyện mùa lơ 

Lơ mùa quyện đắng cảm dòng đưa 
Nhỏ quãng tràn đêm giọt nhớ thừa 
Mờ thẫm ái thương niềm muộn cổ 
Nhỡ nồng duyên hẹn mối buồn xưa 
Mơ hồn khuất lủi chui vầng nguyệt 
Đợi ngõ tàn nghiêng ngả bóng dừa 
Bờ bến quạnh sông triền cảnh vãn 
Thơ tình nhạt vắng buổi chiều thưa.

Sầu Riêng: O8/12/2O21