VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2020

GIÓ MÙA THU

 GIÓ MÙA THU

(Liên hoàn thuận nghịch vận)

Gió lạnh rừng sâu đã thổi về
Thu sầu lá đổ ngập trời quê
Vầng trăng cuối hạ còn yêu hẻm
Cuộc tửu đầu hôm mãi nhớ lề
Chẳng dễ quên bờ vai áo trận
Chưa rời bỏ vạt nắng đầu đê
Làm thân lãng tử thời chinh chiến
Hãy hiểu giùm cho khó vẹn thề ...

Hãy hiểu giùm cho khó vẹn thề
Xa dần buổi hẹn phía bờ đê
Đời trai lỡ xói mòn trang sử
Phận nữ đành che giấu bản lề
Trả mộng mơ cùng chân lý cũ
Xin hoài bảo với mạch tình quê
Từ khi ngõ ngách thành xa lạ
Lối tiễn người không đợi trở về ./.

LCT 16/08/2020

BÀI HỌA :
*****
MỐI DUYÊN THỀ

Vườn thu mãi đợi bóng anh về
Cảnh vật mơ màng giữa nẻo quê
Chốn cũ trăng vàng đêm ngập lối
Đường xưa nắng nhạt sớm chen lề
Thương chiều khói đọng vờn trên bến
Nhớ buổi sương chìm ngập cuối đê
Kỷ niệm hồn nhiên thời đuổi bướm
Mình hai đứa hẹn mối duyên thề/

NPP 16/08/2020
*****
BẾN CHIỀU

Mùa thu óng ả đã quay về
Vạt nắng hoe vàng tỏa bãi quê
Ngõ nhỏ hờn sen dàn cạnh lối
Đường xinh dỗi Cúc trải ven lề
Trầm ngâm xót buổi ân tràn bãi
Lặng lẽ thương chiều ái phủ đê
Kẻ ngược người xuôi tình gẫy đứt
Nhòe hoen kỷ niệm úa duyên thề

Nhòe hoen kỷ niệm úa duyên thề
Để đắng cay này ngập bãi đê
Nẻo cũ đìu hiu sầu ngập lối
Đường xưa vắng lặng tủi dâng lề
Đâu còn buổi đợi sang làng cũ
Đã hết hôm chờ lại bản quê
Cả một trời yêu giờ vỡ nát
Bờ hoang bến lặng mỗi ta về

Vĩnh Long
*****
CẢNH THU VỀ

Nhiều thêm lá rụng cảnh thu về
Cánh lả thương cò rạc bãi quê
Những cụm mây buồn bay cả đám
Từng cơn gió lạnh thổi riêng lề
Êm diều đám trẻ, trâu đằm vũng
Đủ cỡ tia vàng nắng rọi đê
Lại thấy ngày xưa ngồi giũ cỏ
Tình ơi hãy gửi ánh trăng thề.

Tình ơi hãy gửi ánh trăng thề
Phẳng lặng sau lần sóng vỡ đê
Một mảnh thư hồng trao giữa lối
Đôi dòng chữ đỏ gợi bên lề
Mà in nỗi nhớ vào tâm tưởng
Vẫn đọng hơi chờ ở bến quê
Gối lẻ ai hằng đêm giữ mộng
Người xa nẻo nhạn sẽ quay về.

Nguyễn Thế An
(Thượng vĩ...)