VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2018

MƯA BONG BÓNG

MƯA BONG BÓNG


Nhìn bong bóng vỡ lạnh khoang chiều
Mảng khói đen ngòm lạc bãi xiêu
Chạm nỗi sầu riêng vì tiếng tiểu
Rời phiên nhớ muộn bởi câu kiều
Đêm tàn đảo ngõ hồn trăng chiếu
Mộng rã nghiêng thành chén tửu thiêu
Bếp lửa bầy con rời vũ điệu
Hàng cây lặng gió cũng tiêu điều ./.

LCT 31/03/2018
BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên
NHÌN LẠI BÓNG ĐỜI

Vỡ khoảnh hoàng hôn lịm xuống chiều
Chong đèn lõa ngọn ngắm đời xiêu
Thời gian đã xóa đi tình nhạn
Kỷ niệm đành bôi hết nghĩa kiều
Ngã cạnh hồn thu ngày gió phủ
Rơi vào ngõ hạ buổi trời thiêu
Vần thơ lạc lối sầu đêm nhỏ
Úa nỗi niềm riêng nhạt đủ điều..!

NL31/03/2018
*****
NỔI NIỀM RIÊNG
Vàng thu nắng nhuộm óng lưng chiều
Mái lá cau nghiêng thả bóng xiêu
Vương vấn hồn quê thơm sắc mộng
Đắm say dạ bậu ngát hương kiều
Bao mùa hạ thắm chờ tin tới
Mấy bận sen tàn đợi bóng thiêu
Gối lạnh canh tàn thao thức chiếu
Niềm riêng thấm thía biết bao điều
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm)
31.3.2018
*****
Trung Nhẫn
BỔI HỔI NIỀM RIÊNG 
(Y vận )
.
Vãn cảnh hoàng hôn tím lịm chiều 
Tiêu sầu trỗi nhẹ phách hồn xiêu 
Thiền môn hụt hẫng lời sư Tiểu 
Gác lữ trầm ngâm nửa đoạn Kiều
Thả mộng mời trăng đờ đẫn chiếu
Xua sầu gửi nắng ngỡ ngàng thiêu
Lời ca níu quãng chùng sai điệu
Rượu thẫm bờ môi thán đủ điều
.
Trung Nhẫn 31/3/2018
*****

Tòng Trần
GIỌT MƯA

Những giọt rào mưa ủ bóng chiều
Bay chùng vụn vỡ để lòng xiêu
Còn tung bọt trắng đau tình liễu
Đã xoá mầu xanh tủi mộng kiều
Tuổi hạnh đang nồng ai nỡ kiếu
Xuân đời vẫn rạng kẻ nào thiêu..! 
Hoàng hôn nhẹ rớt buồn không hiểu.... 
Dáng ngã vừa nghiêng khổ mọi điều. 
31/3/2018.
*****
Dư Âm
MONG TỎ MỌI ĐIỀU!
Lại nhớ về ai mỗi khoảnh chiều,
Bên đồi gặp gỡ phải lòng xiêu!
Nhiều hôm dõi dáng còn tinh tiểu,
Lắm buổi nhìn thân thật diễm kiều?
Ngật ngưỡng bao lần trên mảnh chiếu,
Say mềm những bận trước mồi thiêu!
Mơ màng tiếc rẻ hoài âm điệu,
Có lẽ vì mong tỏ mọi điều!!!
*****
Nguyễn Gia Khanh
HẠ ĐẾN


Vỡ mảnh hồn theo ngọn gió chiều
Thang đời những bậc bước quàng xiêu
Ngùi bao nhịp mõ rền sân miếu
Ngẫm mấy vần thơ bủa phận Kiều
Lựu đỏ bên đường như chế giễu
Tim hồng dưới ngực ngỡ vùi thiêu
Tàn xuân hạ đã ve hòa điệu
Chạnh nhắc lòng câu "...phủ nhiễu điều" !

Nguyễn Gia Khanh 
*****
Dinh Tuan Minh
LÀNG QUÊ...
Làng quê mái rạ khói lam chiều
Dáng mẹ hao gầy bóng đổ xiêu
Thánh thót bờ nôi bà kể truyện
Em êm cánh võng chị ngâm Kiều
Cho ngày nóng nực khi trời chiếu
Dẫu tháng oi nồng lúc nắng thiêu
Tiếng vọng ngàn năm đời nhắc nhở
Vần thơ cháy bỏng với bao điều
*****
Trai Dang Van:
BUỒN MƯA.

Lạnh lẽo trời mưa suốt buổi chiều.
Ngồi trông bóng vỡ chạnh hồn xiêu.
Bao ngày nắng hạ vùi thân liễu.
Những tháng mưa đông dập dáng kiều.
Nhớ buổi lìa tan vầng nguyệt chiếu.
Sầu trưa gặp gỡ ánh dương thiêu.
Ôn hoài kỉ niệm luôn còn thiếu.
Ngẫm lại suy ra được mấy điều.
31/3/18
Trai Dang Van 
*****
Củu Long Giang
CÕI LÒNG
Chạnh nhớ về ai mỗi buổi chiều
Khung trời cánh hạc cũng dần xiêu
Còn in giọt nắng vương cành liễu
Vẫn vọng bài thơ tả dáng kiều
Lặng lẽ trăng về ngơ ngẩn chiếu
Bơ phờ bóng đổ ngỡ ngàng thiêu
Người ta rũ dạ không thèm hiểu
Để cõi lòng tôi quặn lắm điều

31/3/2018 CLG
*****
Huan Tran
ĐỜI VUI 
Trải giữa thềm loang vạt nắng chiều 
Ai, người bạc bẽo... chẳng lòng xiêu
Dù cho dạ hiểm câu đàm tiếu 
Vẫn bảo lời hay truyện Thúy Kiều 
Đợi những lần trăng mừng tỏa chiếu 
Mong nhiều lúc tửu hận vùi thiêu 
Vui cùng bản hát đời muôn điệu 
Tốt đẹp là do phủ nhiễu điều ./.
________Huan Tran 31-03-2018
*****
Ban Ngo Duc
GIẬN DỮ 
Thấy cảnh nàng đi giận dữ chiều 
Vai gầy bước mạnh đổ quàng xiêu 
Mưa vùi mấy đợt trầy thân liễu
Bão dập từng cơn đẩy dáng kiều
Đã vậy lòng em nào có hiểu 
Nên là dạ nhỏ mới hờn thiêu 
Trời cao chỉ giúp giùm ai rõ 
Để bớt hồn ta nặng nhiễu điều

Ban Ngo Duc 31/3/2018
*****

Đối họa cùng các thi hữu 
THƠ SẦU

Về em ! Nắng đọng giữa sân chiều
Cuộn lẫn mây tàn đổ bóng xiêu
Lối nhỏ chiều nao mờ ngọn liễu
Đường quen thuở nọ vắng thân kiều
Quanh vườn nhạc trỗi đèn hoa chiếu
Dọc bãi trăng luồn ánh lửa thiêu
Chỉ mấy vần thơ rời rã điệu
Bò trên mảnh giấy mộng bao điều ./.



LCT 31/03/2018
*****

BÀI HOẠ
""""""""""
ĐÈO BÒNG
Oblivion
***

Có phải là tiên, lạc giữa chiều
Khơi dòng cảm xúc, gợi hồn xiêu
Người như thể... nụ hoa hàm tiếu
Dáng tựa chừng... khuê nữ tiểu Kiều
Mặt thẫn thờ... tâm mình tưởng biếu
Chân lờ lững... khúc ruột dường thiêu 
Về vương vấn, mộng mơ nhiều kiểu
Ngẫm tới thân, mà uổng một điều...


*****
Đối họa 2

KHÔNG THỂ NÀO QUÊN

Tìm hương tóc rụng giữa mây chiều
Để mộng trôi cùng bãi sóng xiêu
Biển nước còn say từng ngọn liễu
Dòng thơ mãi tiếc một thân kiều
Quên ngày khổ hạnh lời kinh chiếu
Bỏ bữa tu hành chén rượu thiêu
Khắc khoải hồi chuông giòn giã điệu
Thiền môn áo lụa mảnh khăn điều ./.

LCT 02/04/2018

Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2018

HỎI AI ?

 HỎI AI ?


Giữa chốn gian trần lắm kẻ hay
Nhìn quanh chẳng biết lão mô thầy
Văn cùn gã lại lùa đen khói
Nghĩa cụt cha nhồi thả trắng mây
Khổ nỗi thằng con sầu ruột héo
Buồn chăng nhỏ bé hận tim gầy
Đêm ngày học mãi khôn thành khốn
Trách vị sư già chỉ dẫn đây ./.

Lê Cảnh Tiến 30/03/2018

GIẤU LÒNG

GIẤU LÒNG

Lỡ giận đời nên phải giấu lòng
Tơ chiều vụn vỡ kéo ngoài song
Hờn canh thế sự vành đai lỏng
Oán cõi trần gian sợi chỉ thòng
Chuyện nghĩa nhân giờ như lá mỏng
Manh nguồn cội đó chỉ đường cong
Nhiều đêm một mảnh hồn bên bóng
Thấy cả bầy con đã loạn tròng ./.

LCT 30/03/2018

BÀI HỌA :
*****
THƯƠNG NGÀY XANH
Trời thanh gió lộng thả muôn lòng
Ngắm ánh thiều quang bóng rụng song
Óng ả chiều len bờ mây mỏng
Chơi vơi sóng cuộn bến tơ thòng
Còn đâu những buổi thơm hương ngóng
Hết cả bao thời ngát lối trông
Ngồi tựa hiên mây mơ cố quận
Thương ngày xanh biếc lệ lưng tròng.
Hương Thềm Mây
(GM.Ngyễn Đình Diệm)
30.3.2018
*****
Hữu Thiên
LỠ CHẠM
Mạ đề

Nhiều khi nghĩ ngợi mới đau lòng
Gió vẫn trêu đùa cạnh rẻo song
Lỡ vướng toàn thân màu chỉ buộc
Đành va cả kiếp sợi tơ thòng
Đâu là chữ đẹp vuông tình thẳng
Đó quả thơ cùn rạn nghĩa cong
Những lúc buông rồi nhưng lại mỏi
Vì cơn ngủ mớ dội qua tròng..!!

NL 30/03/2018
*****
Trung Nhẫn
DỖ TỦI
.
Thề xưa chẳng vẹn tái tê lòng
Gió rủ mây về dựa dẫm song 
Dõi tiếng hò đưa hoài vẳng vọng 
Tìm câu ví dặm mãi buông thòng 
Chim trời vội rẽ đường mây mỏng 
Khoảng nắng im vờn ngọn liễu cong 
Lặng lẽ âm thầm nhưng rát bỏng 
Nhiều đêm dỗ tủi mắt lưng tròng 
.
Trung Nhẫn 30/3/2018
*****
Dư Âm 
THẦM MƠ...!
Vừa trông thấy bậu đã xao lòng,
Dẫu mới đi về cạnh cửa song!
Một thoáng bên thềm tâm não lỏng,
Vài giây trước ngõ dạ tim thòng!
Tin đường nghĩa ái đang còn mỏng,
Tưởng ngã ân tình lại riết cong!
Quạnh quẽ bao chiều luôn lẻ bóng,
Thầm mơ mốt nọ dẫn vô tròng...!!!
*****
Nguyễn Gia Khanh
CHẠNH DẠ

Nằm nghe gió trở bỗng nao lòng
Ngỡ bước câu vừa chợt thoảng song
Chỉ những trầm âm hòa tiếng vọng
Cùng bao huyễn ái bủa dây thòng
Khơi hồn viễn cảnh làn môi nóng
Ẵm mẩu chân tình ngọn bút cong
Mãi ngán ngao đời...xôi cạn bỏng
Từng đêm trắng dã lại giương tròng !

Nguyễn Gia Khanh 
*****
Đinh Vĩnh Long
CHẲNG GIẤU LÒNG
Túng quẫn nhiều khi phải chạnh lòng
Nhà mình cửa nát chẳng còn song
Rèm tre trước bếp đành buông lỏng
Mái lá ngoài hiên cũng để thòng
Dựng vách hồi nao giờ hết mỏng
Xây tường độ ấy đã thành cong
Trời đêm bão nổi đèn không bóng
Tối mịt lòng ta loạn cả tròng
Đinh Vĩnh Long.
*****
Củu Long Giang
TỦI LÒNG

Nhiều đêm nghĩ ngợi ủ ê lòng
Để vẫn bơ phờ đứng dựa song
Nghĩa nặng nào quên hồn chẳng phóng
Tình sâu mãi nhớ dạ không thòng
Âm thầm gió giỡn làn hơi mỏng
Lặng lẽ sương vờn mảng khói cong
Mỗi buổi đi về thân lạnh cóng
Bờ mi ngấn lệ tủi lưng tròng!

30/3/2018 CLG
*****
Trai Dang Van
VÌ ĐÂU.

Đêm về lặng lẽ xót đau lòng.
Cảm nhận chia lìa bởi chấn song.
Nghĩ ngợi càng thêm sầu kéo mỏng.
Trầm tư chỉ gợi nhớ giăng thòng.
Người ngay cứ mãi đi đường thẳng.
Kẻ xấu hay thường bước ngõ cong.
Thiệt giả ai nào phân biệt bóng.
Trần gian nghiệt ngã phải mang tròng.
30/3/18
Trai Dang Van
*****
Hà Ngân LẦU SON 
Hoàng hôn se sắc chiếm trong lòng 
Ánh nắng nâu vàng xếp cửa song 
Chú cúm hơi buồn khi giam lỏng 
Mèo con muốn khóc bởi đai thòng.
Lầu son đã nhốt thân cành mỏng 
Gác tía buôn mành ẻm dáng cong 
Chỉ tại ta còn sau chiếc bóng 
Thì nên phải chịu kiếp mang tròng .
*****
Huan Tran 
CHIỀU VẮNG 
Đìu hiu gợi cảnh đớn đau lòng 
Ngỡ tưởng ai về tựa chấn song 
Nỗi nhớ người đi tràn biển động 
Niềm mong kẻ đợi vướng tơ thòng 
Bao lần lặng lẽ làn sương mỏng 
Những buổi âm thầm vạt nắng cong 
Quạnh quẽ chiều nghiêng rồi lẻ bóng 
Buồn dâng để mắt lệ lưng tròng ./.
_________Huan Tran 30-03-2018
*****
Tùng Lê
CHIỀU RƠI
Chiều man mác lạnh cảnh tê lòng 
Nắng ngã thu mình ngủ cạnh song
Đợi gió con thuyền như chẳng động 
Chờ mây ngọn trúc cũng thêm thòng
Xa bờ khói dệt mờ sương mỏng 
Tận ngõ chim về mỏi cánh cong
Rũ rượi mình ai sầu lẻ bóng 
Nhìn con nước đỏ lệ hoen tròng.
*****
Phạm Triều Hải
ĐẮNG LÒNG 

Tình phai mộng úa thẩn thơ lòng
Rã mảnh trăng thề rớt cạnh song
Để ánh sầu buông hoài mãi đọng
Rồi tim thắt buột vẫn chưa thòng
Duyên đành rạn nứt do đời mỏng
Số nhận ưu phiền bởi nghĩa cong
Lặng lẽ từng canh buồn trải bóng
Lần theo kỷ niệm khiến cay tròng.

31/03/2018
Phạm Triều Hải
*****
Bài đối họa

DỖI HỜN

Muốn dỗi hờn em để nhẹ lòng
Cho ngày nắng vỡ rụng choàng song
Miền thương khép lại tình buông lỏng
Cõi nhớ vùi quên mộng thả thòng
Những dạo mơ màng hương gió mỏng
Bao lần tưởng tượng mắt đời cong
Còn ai nuốt nổi sầu dư đọng
Ở cuối bờ mi lệ đẫm tròng ./.

LCT 31/03/2018

Thứ Năm, 29 tháng 3, 2018

AN PHẬN

AN PHẬN


Nhẩm đếm thời gian chuỗi muộn phiền
Bên bờ thế tục chửa hề yên
Ngày trôi nổi phận đời cơm áo
Tháng rã rời thân cảnh gạo tiền
Sướng khổ đêm dìu thơ lãng mạn
Vui buồn tối dỗ mộng thần tiên
Chiều tan khép lại vài chung tửu
Chẳng dám ngồi mơ chuyện hão huyền ./.

LCT 29/3/2018
BÀI HỌA :
*****
PHÙ DU BÓNG QUYỆN
Ưa quyền đắm lợi lắm ưu phiền
Áo mão xênh xang tưởng ấy tiên
Tháng nổi ngày trôi tìm chức phận
Năm tàn hạ lụn kiếm danh tiền
Bôn ba một thuở đời đâu sướng
Tất bật muôn thời phận có yên!!!
Vạn dặm mây về thân lảo đảo
Phù du bóng quyện kiếp hư huyền.
Hương Thềm Mây
(GM>Nguyễn Đình Diệm)
29.3.2017
*****
Trung Nhẫn
NHÀN NHÃ
.
Còn ôm chuyện cũ hẳn ưu phiền 
Giũ bỏ đi rồi mới nhẹ yên
Đặng tháng ngày vui cùng hữu hảo 
Và tâm trí rỗi chuyện kim tiền
Trưa trà tối rượu, thêu thùa cảnh
Nắng nghỉ mưa nằm, nghĩ ngợi tiên
Nẻo ái điềm nhiên rời lặng lẽ
Bình an tận hưởng chớ mơ huyền 
.
Trung Nhẫn 29/3/2018
*****
Hữu Thiên
CHIỀU TÀ

Đời lem luốc bẩn nhiễu u phiền
Muốn được an lòng vẫn chẳng yên
Mảnh vỡ thằng tôi mòn chén rượu 
Hồn hoang mụ ấy mỏi nông tiền
Xa rồi những buổi thăm vườn mộng
Hết mãi bao ngày ngoạn cảnh tiên
Nếu chỉ còn chăng là huyễn hoặc 
Càng thêm lạnh lẽo dưới đêm huyền ..!

NL29/03/2018
*****
Dư Âm
NGỠ SAO HUYỀN...!?
Nhiều khi ngẫm lại cứ ưu phiền,
Mỗi bận nghênh đời khó để yên!
Chẳng lẽ lên rừng không mặc áo,
Và đi đến chợ khỏi mang tiền!?
Trên thuyền tưởng nhớ luôn gần mạn,
Trước biển mơ hồ mãi cận tiên!
Ngật ngưỡng bao chiều sau chén tửu,
Lòng bưa chạnh tủi ngỡ sao huyền...!?
*****
Đinh Vĩnh Long
ƯỚC VỌNG
Cầu mong thoát khỏi cảnh ưu phiền
Để được an bình giấc ngủ yên
Tết vãng không còn vay ít bạc
Xuân sang chẳng phải mượn thêm tiền
Nhiều khi ước mộng nhìn chim Phượng
Lắm lúc mơ đời dõi phật tiên
Rũ bỏ nghèo nàn ta đứng dậy
Quên đi cực khổ những đêm huyền
Đinh Vĩnh Long..
*****
Nguyễn Châm
GIẤC MƠ HUYỀN

Vì sao cứ nặng nỗi oan phiền
Chẳng lẽ không còn phút lặng yên
Những lúc nồng thương nào đủ gạo
Rồi khi rã cuộc thấy đâu tiền
Đường yêu mấy độ hồng trang vở
Cõi mộng bao chiều đắng cảnh tiên
Sướng khổ buồn vui đời nhạt nhẽo
Ngồi mong sẽ lượm giấc mơ huyền

Nguyễn Châm - 290318
*****
Huan Tran
NGẪM 
Người sao thật lắm nỗi ưu phiền 
Dẫu biết nhưng rồi nỏ được yên 
Chẳng những sang nghèo luôn dụng áo 
Mà khi túng quẫn phải vay tiền 
Đời đang khổ nhọc thì toan tính 
Phận đã an bài chỉ thuốc tiên 
Ngẫm chuyện đau lòng nâng chén tửu 
Nào đâu dám nghĩ lại mơ huyền ./.

________Huan tran 29-03-2018
*****
Trai Dang Van Họa y đề:
AN PHẬN.

Đừng vương chuyện cũ chỉ thêm phiền.
Nghĩ ngợi chi nhiều cứ lặng yên.
Phố thị bơ phờ không đủ bạc.
Làng quê thoải mái vẫn dư tiền.
Thôi màng những việc cầu Thần Thánh.
Chớ mãi đôi lần vái Phật Tiên.
Chén rượu đêm về quên tất cả.
Bình tâm giấc ngủ sẽ mơ huyền.
29/3/18
Trai Dang Van
*****
Ban Ngo Duc
QUẢNG LO ÂU 
Mãi vọng đành sao chuốc khổ phiền 
Đêm về giấc điệp chả hề yên 
Mà mơ uống tửu quên về bạc 
Vẫn mộng làm thơ khói cảnh tiền 
Buổi giỡn hờn con là thượng đế 
Hôm đùa dỗi vợ giống đời tiên 
Nào ham chức vị làm chi nữa 
Để nhẹ lòng ta chớ hão huyền 
Ban Ngo Duc 29/3/2018
*****
Củu Long Giang
TA VỀ
Bình an nhẹ nhõm chẳng ưu phiền
Giấc ngủ an lành khẽ mượt yên
Rũ lấp từng phiên rầu hỏi bạc
Vùi chôn mấy bận tủi vay tiền
Viên đào mát mẻ lòng mơ phật
Cảnh liễu êm đềm trí vọng tiên
Phấn khởi tinh thần nên mãn nguyện
Đờn ca xướng họa khỏi mơ huyền!

29/3/2018. CLG

Thứ Tư, 28 tháng 3, 2018

PHÔI PHA

PHÔI PHA


Khắc khổ bao ngày cũng vậy thôi
Đừng mơ chết được ở trên đồi
Xin làm ngọn sóng ven bờ nổi
Hoặc đám mây bồng giữa biển trôi
Lặng lẽ vui cùng đêm gió thổi
Trầm ngâm ngắm những buổi mưa bồi
Quên đời nhạt nhẽo sau màn tối
Vỡ mảnh sương mù bạc trắng vôi ./,

LCT 28/03/2018

BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên
ƯỚC VỌNG NGÀY SAU

Ôi là chuyện nhỏ thế mà thôi
Vẫn ước ngày đi tọa đỉnh đồi
Hạ vãn đêm chìm nghe biển hát
Thu về buổi lặng ngắm chiều trôi
Thềm vương quyện gió trăng lồng thổi
Ngõ đọng hòa mây nắng phủ bồi
Ngoảnh lại xem thời gian đã hết
Ân tình cạn mẻ trắng màu vôi..!

NL28/03/2018
*****
Dư Âm 
CHẲNG LẼ...!?
Bao lần quạnh quẽ chỉ buồn thôi,
Đứng lặng hằng đêm ở giữa đồi!
Dõi mấy bèo dâu phờ phạc nổi,
Trông vài đụn sóng lững lờ trôi!
Làn mây xoã nguyệt như ngừng thổi,
Mảng gió tràn trăng ngỡ khựng bồi!
Dẫu tủi âm thầm đâu ngại tối,
Duyên tình chẳng lẽ một màu vôi!?
*****
Thái Quang Vinh
BẠC BẼO 

Phai mờ kỷ niệm cũng đành thôi
Những hẹn hò nhau ở dốc đồi
Gợn sóng hương nồng dâng nghĩa nổi
Theo dòng nước lạnh đẩy tình trôi 
Bờ xưa rễ cọc không màng nối
Bến cũ phù sa chẳng chịu bồi
Bởi ánh hào quang ngày lễ hội 
Duyên mình bạc phếch ngả màu vôi

Vinh Quang Thái 
*****
Trung Nhẫn
VỠ VỤN.
.
Buông hờn bỏ oán, vậy mà thôi
Nắng đã dườngquên vạt cỏ đồi
Nọ nghĩa như là bong bóng nổi
Đây tình, giống thể lục bình trôi
Ngày vui vội vã giương mù thổi
Buổi dỗi hồn nhiên quện gió bồi
Rũ mộng khêu đèn xua cảnh tối
Manh tường vỡ vụn hắt mùi vôi
.
Trung Nhẫn 28/3/2018
*****
Dinh Tuan Minh
LẠC LÕNG
Đôi mình cách trở thế là thôi
Bóng lẻ mình ta rũ giữa đồi
Ngó cánh lục bình đơn chiếc nổi
Nhìn con thuyền nhỏ một mình trôi
Bờ xưa gió chướng đang còn thổi
Bến cũ triều ngang đã lấp bồi
Cuộc sống đen ngòm như ngục tối
Duyên tình trắng bệch tựa lò vôi.
Đ.T.M
*****
Ban Ngo Duc
Ban Ngo Duc BUỒN THÔI 
Bên ngoài ánh nguyệt tỏa buồn thôi 
Lạc lõng hình ai ở góc đồi 
Tưởng mãi ân tình vương vấn đượm 
Mơ hoài cảnh vật lững lờ trôi 
Thời gian có thể chừng ngưng chạy 
Kỷ niệm nào mong tính lỡ bồi 
Dõi mảng trăng tròn như gợi nhớ 
Sao còn dọt mãi những màu vôi 
Ban Ngo Duc 28/3/2018
*****
Huan tran


TÌNH BẠC TRẮNG 
Không còn để nhớ nữa thì thôi 
Giã biệt ngày qua ở cuối đồi 
Lặng lẽ người đi... dòng nước nổi 
Âm thầm kẻ đợi... cánh bèo trôi 
Đường khuya lạnh gió không ngừng thổi 
Ngõ vắng mềm sương lại phủ bồi 
Quạnh quẽ chiều rơi vào mảng tối 
Nhưng tình đã bạc trắng màu vôi ./.

_________Huan tran 28-03-2018
*****

MỘT GÓC BÌNH YÊN...

Sông ròng rã chảy miệt mài thôi 
Gió vẫn triền miên trải ngập đồi 
Nhỏ nhẹ lưng trời âm sáo trỗi
Êm đềm mặt biển bóng thuyền trôi 
Tình khe khẽ động hòa thơ nối 
Chữ ngập ngừng đan gửi ý bồi 
Mỹ cảm âm thầm xao xuyến dội 
Duyên trầu lặng lẽ thắm cùng vôi !

Ngô Gia Tôn Tử 
Taiwan _ 29.3.2018
*****


TRẦN GIAN
Con người có lẽ vậy mà thôi
Vẫn nấm mồ xanh ở mạn đồi
Vật chất gom đầy sao cõng nổi
Kim tiền chất đủ cũng đành trôi
Trồng ươm nghĩa cả xây cầu nối
Ủ dưỡng tình thâm lập bến bồi
Hữu hảo gia đình vui cạn tối 
Xa rời bạc bẽo trắng màu vôi!
29/3/2018 CLG

Thứ Ba, 27 tháng 3, 2018

THOÁT NẠN

THOÁT NẠN


Hôm rồi vợ đãi món cầy tơ
Hiểu ý bà nên vẽ chuyện lờ
Tối phải vô phường tham dự võ
Mai về chỗ huyện vấn bàn thơ
Nhà nên đóng cửa đừng lo sợ
Ngõ nhớ cài then khỏi đợi chờ 
Chẳng nói nhưng buồn hơn cõi mộng
Riêng mình thắng rõ một đường cơ ./.

LCT 27/03/2018
BÀI HỌA :
*****
Trung Nhẫn 
NGHÉ
.
Lão tử năm rồi chuộng nghé tơ
Vườn lang thủ sẵn đặng phê lờ
Mai nầy đạn lớn người ăn lẩu
Mốt nọ mông dầy kẻ trỗi thơ
Hãi buổi thưa chuồng nơm nớp sợ 
Buồn khi hụt cỏ lắt leo chờ
Mong ngày rã thịt ông bù khú
Hữu hảo chia bè, thọt mấy cơ*
* BIDA
Trung Nhẫn 27/3/2018
*****
Hữu Thiên
HỤT BỮA

Trỗi cả đêm nằm mộng gái tơ
Thằng tui khổ nhịn ráng quên lờ
Ai dè thím cựa hồn lơ lửng 
Đã vậy em mò trí thẩn thơ 
Cứ ngỡ đâu là xuôi buổi đợi
Nào hay cũng chỉ nguội hôm chờ
Khi thèm lỡ trận lòng anh ách 
Bởi tiếc không vào được lỗ cơ...!

NL27/03/2018
*****
Oblivion Thach 
""""""""""""
BUỒN CHỒNG
Oblivion
***
Nghĩ uổng công mần thịt chó tơ
Chồng ăn uống đã lại chơi lờ
Mè nheo xỉn khước, nằm ra nệm
Giễu bộ say nhèo, nói nhảm thơ
Gió bão u sầu, trêu kẻ đợi
Trời đêm ủ rũ, ghẹo ai chờ
Hoa thời sẽ rụi... đâu hoài thắm
Lỡ cuộc xuân tình tủi lắm cơ !

Oblivion Thach 
*****
Dư Âm 
SƯỚNG THẬT CƠ!
Phải đã đôi lần chén thịt tơ,
Lòng nao tưởng cá quậy trong lờ!
Hôm về dẻo miệng như bày võ,
Bữa lại dai mồm giống tỏ thơ!
Cửa kín tường cao nào hãi sợ,
Nhà then ngõ khoá khỏi trông chờ!
Nghe chừng khấp khởi xao niềm mộng,
Mãn thoả đôi mình sướng thật cơ!!!
*****
Hiền Dung ·
VẬY MỚI THÍCH.
(họa)
Dặn kỹ mua về món chó tơ
Nào hay vợ giả bộ quên lờ
Chiều buông chẳng rượu buồn ngơ ngẩn
Tối xuống không mồi nhớ thẩn thơ
Đã vậy cà dưa thì sẵn đợi
Đành thôi thịt mỡ khỏi trông chờ
Ăn vào xót ruột không sao ngủ
Mụ bảo như này mới thích cơ.
Hiền Dung.

Thứ Hai, 26 tháng 3, 2018

LẠI SAY

LẠI SAY


Lạy chúa ! Thầy đang ở chỗ này
Vui buồn thế sự để rồi say
Ngồi lo bọn quỷ ham đào bới 
Nghĩ sợ bầy con bỏ kéo cày 
Mục ruỗng căn nhà tung gió thổi 
Tan tành bếp lửa cuộn tàn bay
Vì chưa đến tuổi nằm an dưỡng
Cũng lắm lần xây xẩm mặt mày ./.

LCT 26/03/2018
BÀI HỌA :
*****


THOẢNG CHỐC SƯƠNG

Bao thu lặn lội mãi nơi này
Nắng nã mưa dầm vất vả say
Lặng lẽ thu đông cần mẫn xới
Âm thầm xuân hạ chút chăm cày
Quanh co cuộc thế đường mây cuộn
Ngang trái đường đời ngõ bụi bay
*Thoảng chốc sương rơi gầy mái hạc *
Sang hèn vắng lặng nẻo trần ai!!!

Hương Thềm Mây
*****

VÃNG CẢNH CHÙA 
Họa bài SAY của BTG 

Chiều buông mõ điểm rải nơi này 
Mấy vãi dăm thầy đã nhuốm say 
Ước dạ Thiên Đàng kinh Tiểu kéo 
Mơ lòng cõi Phật kệ Sư cày 
Ba hồi trống dục hồn mây cuộn 
Một khắc chuông dồn phận gió bay 
Nhấm nhẳn hì ha sao lắm vẻ 
Buồn coi cảnh ngộ tớ cau mày
*****
Trung Nhẫn 
CHIẾN BẠI
.
Cầy tơ vịt nướng phủ phê này 
Thạch Hãn ban chiều ắt phải say
Đủ độ phê mồi, khuya khẽ ngáy
Thừa đô xáp trận, buổi hăng cày
Đòn tung áp lực như mèo gảy
Chưởng trỗi tinh thần tựa bướm bay
Thuộc cấp lơ là nên vỡ vảy
Tiền rơi trước chợ ủ ê mày
.
Trung Nhẫn 26/3/2018
*****
Đối vui với lão đại nhân 
ANH HÙNG RƠM


Lão đại nhà ta bảo thế này
Ai hù chẳng ngán sẵn lòng say
Vài ly dỗ mộng mình ta kéo
Chục tĩnh dìu trăng để nó cày
Bữa nọ thân mềm ông chán đẩy
Hôm rồi xác nhão mụ ngầm bay
Buồn thân tượng đá nằm trơ trẻn
Sáng bỗng thầm thương cảnh mẹ mày ./.


LCT 26/03/2018
*****
Dư Âm 
THẦM VUI!
Hằng mong muốn trở lại nơi này,
Mãi khựng đăm nhìn ả đắm say!
Những buổi xăn quần ra ruộng cấy,
Nhiều hôm bỏ mũ xuống nương cày!
Sau đồi gió nhẹ la đà thổi,
Trước ngõ sương mờ lẳng lặng bay!
Dõi mặt tươi ngời như phấn khởi,
Thầm vui cõi dạ hết nheo mày!!!
*****
Đinh Vĩnh Long 
DẤU XƯA KỶ NIỆM
Nhớ lại ngày nao ở chốn này
Duyên tình chớm nở khiến lòng say
Chiều vàng tíu tít ra đồng gặt
Sáng nắng tung tăng đến ruộng cày
Kỷ niệm tan tành theo gió cuốn
Tình yêu vỡ vụn với mây bay
Đường xưa lối cũ giờ hoang vắng
Để tiếc bờ môi cái nhíu mày 
Đinh Vĩnh Long 
*****
Hữu Thiên 
ĐỜI

trời ơi lạy chúa hãy xem này
Mọi nẻo dương trần chúng vẫn say
Lũ chuột êm mình cong cẳng hốt
Bầy trâu rát mặt nhổng đuôi cày
Nghe làn gió tạt từng hôm thổi
Ngắm trận giông lùa những buổi bay
Kẻ đói người no thằng mãi nợ
Còn ta vác bị phải ăn mày..! 

NL26/03/2018
*****
Củu Long Giang 
VẪN SAY
.
Trời ơi hắn trượt ngã nơi này
Mặt mũi lem bầm chắc hẳn say
Xếp cẳng khòm lưng dường sẽ lạy
Phù môi thả gót tựa đang cày
Năm lần ẵm rượu chân giò nhảy
Bảy trận khuân mồi chén đũa bay
Hữu hảo quen dần nên nhẹ kháy
Vàng da tím ruột, ngẩn ngơ mày
.
26/3/2018 CLG
*****
Nguyễn Châm 
BỊ LỪA….

Bồng em cả dặm đến nơi này
Cởi áo bung quần rã rượi say
Cạp mỏ đồi tiên lầm lũi quét
Dầm thân suối ngọc hả hê cày
Hồn trai bỗng lịm từng cơn thở
Mảnh gió như hờn mỗi sợi bay
Quá nửa chừng đêm nàng khẽ gọi
Tiền đâu nhớ trả triệu nghe mày..!!


Nguyễn Châm - 260318
*****
ĐỜI LÀ GIÔNG BÃO 
(Mạ đề)
Hồi hôm chỉ cạn mấy ly này 
Đã vội ra về ngất ngưởng say 
Để bõ bao ngày thân ngựa kéo 
Và quên những buổi kiếp trâu cày 
Mây vần gió cuộn không ngừng thổi 
Bão đuổi giông cuồng cứ tạt bay 
Cuộc sống đang cần sao nghỉ dưỡng? 
Nhiều công, lắm nợ nghĩ chau mày./.
__________Huan Tran 26-03-2018
*****


SAY TÌNH CẬN CHIẾN

Buồn chi quá nẫu bị chê này
Chắc tại hôm rồi lỡ chẳng say
Cạnh ngõ vầng đông hàng xóm lẩy
Kề thôn dưới nguyệt đủ dân cày
Đang đà hứng tửu cho chày quậy
Tiện thể thêm mồi đỡ cối bay
Thủ mã tìm nơi về tận ấy
Nồng men cận chiến khỏi cau mày

Phan Ý Nhân
*****
"""""""""""
CHỒNG NÁT RƯỢU
Oblivion
***

Giời ơi,dõi xuống để coi này !
Của nợ... tôi nè nó mãi say
Ruộng đã phì nhiêu, mà chẳng cấy
Đang đồng nức nẻ, lại thôi cày
Vừa nghe dọn cỗ, chân dường chạy
Mới dợm bày măm, cẳng ngỡ bay
Bữa tối lay hoài không nhỏm dậy
Bàn vô chuyện ấy ... gã chao mày.