VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 7 tháng 10, 2025

CHO XIN THÊM MỘT KIẾP NGƯỜI

CHO XIN THÊM MỘT KIẾP NGƯỜI


Trời cho cụ cũng chín hai rồi
Vẫn cuộc sinh tồn sống nổi trôi
Trẻ đã trầm luân cùng chiến sự
Già đang mặc cả với nương đồi 
Qua chiều rượu dẫn lê từng bước
Tới cảnh đông về mộng chẵn đôi
Sợ lắm nhiều hôm ngồi dõi biển
Mà thương nhỏ hẹn kiếp luân hồi ./.

LCT O8/1O/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
NHỚ LẠI HỒI...

Đất dưỡng  đời ta cửu thập rồi !
Dư ngoài tứ lẻ dễ gì trôi
Rời quê lực lưỡng trông thần núi
Lạc xứ già nua ngỡ quỷ đồi
Tửu đắng bao ngày đâu nghĩ cặp
Men nồng những tối chẳng cần đôi
Nhiều hôm ước mộng  bên người bả
Mỗi buổi đìu hiu nhớ lại hồi.  

08/10/2025.
*****
Hương Lan
MÃ HỒI

Tủi những lần đi gót lạnh rồi
Khi người thả bóng vỡ làm đôi
Dòng sông đã cạn lùa quanh bến
Cội lá còn xanh đảo giữa đồi
Ngỡ cảnh yên bình trăng cứ dội
Ngơ làn gió đẫm bụi nào trôi
Nhiều đêm lịm cả buồng tim nẫu
Bước vội thành ra mã phải hồi

08.10.2025
Hương Lan
*****
Đăng Khoa Lê

.             LỠ BƯỚC THỜI TRAI

Ngẫm cảnh thân ta quá tệ rồi
Vai sờn gối mỏi bẽ bàng trôi
Thời lên nghĩ dại nhiều hư hỏng
Buổi lẫn làm sai lắm bại đồi
Ghé chợ cơm nghèo nên lẻ đũa
Sang buồng gối lạnh chẳng tròn đôi
Nhiều hôm ngớ ngần hồn lang bạt
Giận bớt mà thương tiếc mãi hồi

              L Đ K 08/10/25
*****
Dinh Tuan Minh
KHI NẮNG VỀ CHIỀU
Điểm lại đời nay cũ lắm rồi
Nên nhiều ý tưởng cũng dần trôi
Tàn Thu đợi lá choàng hiên ngõ
Mãn Hạ chờ sương phủ núi đồi
Phận cỗi ai gièm không dám rủa
Thân già họ giễu chẳng thèm đôi*
Đường thi lúc rỗi hay bình luận
Mến bạn gần xa đã phản hồi
*Đôi co
Đinh Tuấn Minh.
*****
Nguyễn Thanh Hùng
SƯƠNG CUỐI CHIỀU
(Chánh, Bàng nữu)

Chín chục mùa xuân vãn cảnh rồi
Sương sà bập bõm cuối chiều trôi
Chờ cơn sóng dạt vùi trên biển
Đợi nắng trời chôn gửi giữa đồi
Chẳng toại trăng vờn hôm gối chẵn
Đâu hài gió giễu buổi màn đôi
Bàng quan trước nỗi đời sân hận
Ngẫm tựa phù du thoảng mấy hồi

NTH 08/10/2025
*****
Sầu Đông
LỖI PHẬN

Xin đừng nhắc nữa chỉ buồn thôi
Kỷ niệm tình ta vỡ nát rồi
Hận những đêm nằm nghe lá đổ
Sầu khi buổi đợi thấy bèo trôi
Dòng sông khởi động từ trên núi
Thắng cảnh nguồn khơi tận giữa đồi
Có lẽ duyên mình không điểm hẹn
Nên ngày tháng vẫn chảy dòng đôi .!
SD
*****
Nguyễn Thúc Uẩn
Còn vương
Tạm ổn thời gian đã sống rồi
So kè với bạn quả dài trôi
Từng qua loạn buổi toan nằm núi
Để đến già canh lại bỡn đồi
Vã tếu ngày vui bừng nẻo cột
Say vờ buổi lạnh ngóng tình đôi
Nhìn ra bốn cõi thầm riêng nhủ
Phúc đợi người thương để vãn hồi
*****
Vũ Như Cẩn
PHẬN SỐ CHẢ LUÂN HỒI 
      ********..♡..********
Sinh tồn sống những sáu lăm rồi
Chữ Thọ trời cho cũng thấm trôi
Tuổi trẻ thời gian hoàn nhiệm vụ 
Trung niên sức khỏe núi trên đồi 
Qua nhiều dẫn dắt lên từng bước
Tới cảnh già thì gắng gượng thôi 
Thế cuộc ngày đêm nhìn lặng dõi 
Thương cho số phận chả luân hồi ./.

***
08/10/2025 Vũ Như Cẩn 
*****
Hoành Trần
KÍNH MỪNG HUYNH ĐẠI THỌ 92
Chín chục thêm hai quá khoẻ rồi!
An nhiên tự tại mặc đời trôi,
Đâu thời chinh chiến qua ngàn cõi
Nào thuở hưu nai định cuối đồi,
Đã khổ đau nhiều khi lẻ bóng,
Rồi thương tiếc lắm lúc song đôi!
Giờ vui xướng hoạ qua ngày tháng,
Chắc cũng chênh chao chuyện khứ hồi!
HT
8/10/25
*****
Nguyen Quang
HẸN HÒ

Biết chỉ buồn khi đã muộn rồi
Đêm nằm lại ngẫm tháng ngày trôi
Làn mây đợi gió vùi bên ngõ 
Khoảnh lá chờ mưa lạc giữa đồi 
Chợt nẻo thu tàn hôm  lỡ bước 
Khi mùa hạ mãn chẳng thành đôi 
Rồi mai nắng trở bình minh dậy
Vẫn hẹn hò nhau buổi khứ hồi 
NQ
*****
Đình Diệm

MỘT BÓNG NGƯỜI
Chín chục thêm hai thọ lắm rồi
Mừng người tuổi lớn thuận ngày trôi
Đà qua kiếm sống trong mưa bão
Đã trải mưu sinh giữa rẫy đồi 
Lẻ bạn khi già thương một bóng
Riêng đời buổi lão khổ không đôi
Nhiều đêm lặng ngắm sương loang bãi
Chạnh dạ người đi chẳng đáo hồi
HƯƠNG THỀM MÂY