VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 22 tháng 10, 2023

PHIẾN THU BUỒN

PHIẾN THU BUỒN


Thu tàn sót lại giữa vườn hoa

Những phiến buồn lơ lửng nhạt nhoà

Nắng đã thôi về thăm hẻm muộn

Đông vừa trở lại viếng thềm xa

Sầu len khoảnh mắt người thôn nữ

Mộng vẽ hồn trăng đảo sóng ngà

Nẻo cũ qua mùa cây trụi lá

Ai ngồi dỗ khúc tuyệt tình ca ./.


LCT 22/1O/2O23 

BÀI HOẠ :
*****
Phượng Phượng
TẠM BIỆT NHÉ MÙA THU

Lối nhỏ sang chiều vẫn đẹp hoa
Bờ tre lãng đãng đám mây nhòa
Khung trời cuộn những vòng tơ trắng
Mặt nước soi từng cánh nhạn xa
Thả bước em về qua bến mộng
Vào đêm phố lại đón trăng ngà
Thu vừa tạm biệt vườn cây lá
Cảnh xóm thôn buồn chẳng hát ca/

NPP 22/10/2023
*****
Lê Minh
THƯƠNG MÙA CŨ

Ngập cả con đường những sắc hoa
Trời xanh tỏa rực đoá mây nhoà
Hiên chiều gió thoảng thương ngày  vắng
Bến  lạnh sương đùn tủi bữa xa
Kỷ niệm còn in hình bóng cũ
Thời gian đã lịm ánh trăng ngà
Bao mùa lá đổ sầu đêm vọng
Mỗi buổi đêm về rộn tiếng ca
LM
*****
Đăng Khoa Lê
.           NHỚ MÙA XA
Cúc dại trong vườn đã khép hoa
Đầu hiên hẻm ngõ dải sương nhoà
Qua rồi nắng nhiệt đang dần vắng
Trở lại Đông hàn chẳng ngại xa
Vẫn mộng ngày mai dàn nữ thắm
Còn mơ thuở ấu mảnh trăng ngà
Về trong kỹ niệm thời nhung nhớ
Níu giữ hoang chiều khúc tuyệt ca

         L Đ K 22/10/23
*****
Tòng Trần
THU TÀN

Gió lạnh Thu tàn phủ dãy hoa
Rồi Đông chợt tới để sương nhòa
Dương trùng trải nắng dù đang muộn
Biển sóng loang chiều vẫn lượn xa
Dõi ngọn hoàng hôn chìm buổi sáng 
Nhìn trăng dáng mộng nổi đêm ngà
Ô kìa lũ én về non cả
Nọ chỗ tâm hồn chẳng tiếng ca.
22/10/2023.
*****
Vũ Như Cẩn
. PHIẾN ĐÁ MỜ 
******..♡..******
Sót lại bên đàng những khóm hoa 
Tàn Thu phiến đá những mờ nhòa 
Mù sương  nắng nhạt về bên hẻm 
Khói tỏa chiều đông gió thoảng xa 
Khóe mắt buồn lơi người  thục nữ 
Mi sầu cảnh sắc mộng  trăng ngà 
Đành thôi  một thuở  cành thay lá 
Khúc tuyệt tình thơ họa tiếng ca./.

***
23/10/2023 Vũ Như Cẩn.