VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2017

EM & BIỆT LY


EM & BIỆT LY

(Họa thơ chi Nguyễn Ngọc Liên)

Khi chiều nắng vỡ rọi triền sông
Tiễn bước người đi giọt tửu nồng
Bé thẩn thơ ngồi trên bãi đợi
Ta lầm lủi bước dọc bờ trông
Quàng vai mảnh áo màu hoa nhạt
Khoác cổ vành khăn vẽ nụ hồng
Mắt vẫn âu sầu thiên tuổi dại
Xa rồi một thuở có buồn không ?

LCT 26/03/2017
*****
BÀI XƯỚNG
*****
TÌNH TRONG NẮNG HẠ

Vạt nắng ban chiều phủ bến sông
Mùi hoa phảng phất tỏa hương nồng
Bao mùa lá đổ thầm chờ đợi
Mấy thuở trăng chìm lặng ngóng trông
Những lúc đau buồn cay mắt lệ
Rồi khi khốn khổ nhạt môi hồng
Ôm hoài kỷ niệm hằng lưu luyến 
Để nỗi u sầu một khoảng không..

LienNguyen 23/03/2017
BÀI HỌA :
*****
BIỆT LY

Mấy lượt thu về dưới nhánh sông 
Buồn vương ngấn lệ mắt cay nồng 
Dày trang nỗi nhớ vì mong đợi 
Đẫm giọt men sầu bởi ngóng trông
Kẻ bỏ câu thề sang bến mộng
Người ôm tiếng hẹn nhói tim hồng
Tình như sợi nắng chiều hoang vỡ
Vĩnh viễn chia lìa hỏi xót không ? 

Tường Vân 26/3/17
*****
Lâm Nguyễn
Vòng xoay cuộc đời

lay buồn ngọn gió giữa triền sông
Tiết hạ vừa sang đã ngọp nồng
Bỏ xứ người đi còn trở lại
Xa làng kẻ ở vẫn chờ trông
Ngày thương rũ gót vì sương trắng
Buổi xót khờn vai bở nắng hồng
bất chợt chiều nay sầu lặng nhớ
Bao mùa chạy nhảy được gì không..!!

Nguyễn Lâm 26/3/2017