VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2022

CẢM XÚC CUỐI

CẢM XÚC CUỐI


Cuộc lữ xoay vần kiếp nổi trôi
Giờ đây tóc bạc lẫn da mồi
Lưng còng gánh một đời dơ bẩn 
Gối mỏi cay ngàn chuyện đãi bôi
Ngẫm sóng bồng lai còn chuyển dịch
Thời trăng vạn kiếp vẫn luân hồi
Đêm ngồi lật ngửa bàn tay trắng
Hỏi đám nhân tình mộng nữa thôi ./.

LCT 18/O9/2O22

BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần 
ĐỜI LỮ THỨ 

Chân buồn lữ thứ để chiều trôi 
Tửu đẫm lời thơ bạc tóc mồi
Giẫm lối đi về sương lạnh  đổ
Băng rừng bỏ lại gió hàn bôi
Hoài mong số vững qua từng bận
Ước vọng đời lâu trải những hồi
Nợ kiếp dương trần chưa thỏa mãn
Ân tình phải đợi mãi chờ thôi.
18/9/2022.
*****
Trần Đình Tấn 
THÂN CÒ

Thân cò khổ cực mỗi ngày trôi
Mệt mỏi già nua vẫn kiếm mồi
Dẫu nắng mưa tràn em bụi hưởng
Hay mùa lũ quét chị bùn bôi
Buồn đêm lạnh lẽo nằm bên chái
Nẫu tháng buồn tênh ở cạnh hồi
Có thể con mình đang  ngược đãi
Ta đành chấp nhận chỉ nhìn thôi
18/9/2022
*****
Phượng Phượng 
LỆ ĐÊM

Canh tàn lệ ứa vỡ dòng trôi
Chỉ một mình em rượu với mồi
Cạn những chung sầu hong kỷ niệm
Khô từng giọt nhớ dạo ly bôi
Nhìn trăng đổ bóng mơ từng bận
Thấy mộng rời đêm tưởng mấy hồi
Hận bánh xe đời quay ngược hướng
Manh tình lạc nẻo bước về thôi/

NPP 18/9/2022