VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 24 tháng 4, 2023

VẾT SẦU LOANG

VẾT SẦU LOANG


Em buồn nắng hạ cũng vừa sang
Khắc khoải lời ve vọng giữa làng
Kỷ niệm xưa về sôi vũng nước
Khung trời cũ lại níu hành lang
Lần tay dỗ giấc đời chưa tỉnh
Vạch cửa mò đêm bếp đã quàng
Giữa đống tro tàn tơ bủa nhện
Ta ngồi gạn những vết sầu loang ./.

LCT 24/O4/2O23

BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
LỆ LOANG

Dõi cảnh Xuân nhường nắng Hạ sang
Nhìn cây Phượng vĩ đứng ven làng
Đau miền cõi dạ vì thuơng bến 
Khổ chỗ tâm hồn tại quý lang
Hẹn lúc trường xưa giờ vẫn tỉnh
Chờ hôm cửa trước bữa chưa quàng
Âu sầu nhớ lại thời gian cũ
Khắc khoải bên lòng mãi lệ loang...
24/4/2023.
*****
Loan Kim
VỌNG CỐ NHÂN.

Cảnh đẹp sân trường tiết cũng sang
Sầu ve trỗi nhạc đến muôn làng
Ai cười chuyện nói vì tri kỷ
Bậu rã nhang tàn bởi Nhất Lang
Đã khổ duyên tình cơn ruột đứt
Thì đau phận liễu chiếc khăn quàng
Nhan hồng một mảnh hồn chan chứa
Mỗi lúc thay mùa để giọt loang.

Mộng Hoài Nhân
24/4/2023
*****
Phượng Phượng
NẮNG CHIỀU HẠ

Bước mỏi em về hạ đã sang
Chiều vương khói ấm ở đầu làng
Sương buồn rã trắng trên đồi cỏ
Khói nhạt tuôn mờ dưới rẫy lang
Vẫn bóng mây xa tràn lối quyện
Cùng cơn gió lạnh thấm khăn quàng
Căn nhà mẹ ở gần biên giới
Cảnh lại oi nồng buổi nắng loang/

NPP 24/04/2023
*****
Dinh Tuan Minh
BÃO GIÔNG
Chẳng thích nhưng rồi Hạ cũng sang
Buồn khi cuốc gọi tả tơi làng
Lo ngày bão giật như tà quỷ
Hãi buổi giông lùa tựa sói lang
Thục nữ gào than tình bỏ níu
Thuyền quyên quở trách nghĩa thôi quàng
Thương người vướng nạn không về nữa
Bến cũ tiêu điều lệ chảy loang
Đinh Tuấn Minh.
*****
Trần Đình Tấn
BUỔI CHIỀU LOANG

Hanh nồng bữa Hạ mới ùa sang
Phượng vỹ cùng ve ở cuối làng
Trỗi giọng bên thềm quen nhả tiếng
Thăng lời cạnh ngõ để nhìn Lang
Ngày say hũ rượu âm thầm tỉnh
Tháng xỉn nàng thơ vội vã quàng
Khổ mỗi sân trường đang vắng lặng
Đôi tình hứa hẹn buổi chiều loang
24/4/2023
*****
Nguyen Nho
. HÈ SANG

Xuân tàn phượng đỏ báo hè sang
Rộn rã đàn chim khắp nẻo làng
Sen đỏ hồng tươi chào nắng hạ
Ve ngân rỉ rã dội hành lang
Quay về kỷ niệm thời xưa ấy
Níu lại hoài mơ lúc đã quàng
Bến cũ giờ đây còn tỉnh lặng
Bơ phờ ngoạn cảnh vết buồn loang
24/4/23 Nguyễn Nho
****
Chin Ngo Van
MỖI KHI ĐẾN HÈ

Gió thoảng mây chiều tiễn hạ sang
Dòng sông phẳng lặng uốn quanh làng
Say nhìn bãi cỏ đôi chuồn đốm
Mải dõi trên cành cặp sáo lang
Vạt nắng hoàng hôn thờ thẫn trải 
Nhành hoa Phượng vỹ ngẩn ngơ quàng
Bao điều cảm xúc thầm khơi gợi
Những vẩn vơ thời bút mực loang.

Chin Ngo Van. 24/4/2023!
*****
Lê Nguyên
Hương Tình Cũ 

Ngõ nhỏ em ngồi ngắm hạ sang
Đàn chim xoài cánh lượn bên làng
Thương từng bữa đợi sau lùm cỏ
Tủi những đêm chờ dưới ruộng lang
Kỷ niệm nào phai bờ mắt trũng
Thời gian đã nhạt dấu tay quàng
Ta còn một thoáng hương tình cũ 
Nhắc lại cho mềm nỗi khổ loang 

LM
*****
Nguyen Dac Thang
Họa y đề 

VẾT SẦU LOANG
Đã cảm vương nhiều nắng hạ sang
Lời ve khắc khoải giữa thôn làng
Trôi về kỷ niệm thiên trường khúc
Thoảng hiện ma tà những lớp lang  
Dáng ngẩn ngơ bày danh giễu cợt
Hình thô bạo khép cảnh giao quàng 
Tro tàn đọng mãi hồn nguyên bản
Chạnh nỗi u hoài ngán ngẩm loang.
Mai Thắng 230425