VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2020

THÌ THẦM MÙA ĐÔNG

THÌ THẦM MÙA ĐÔNG


Sương mềm lướt nhẹ giữa trời đông
Vụn vỡ niềm riêng trống trải lòng
Gác nhỏ mưa hờn lay rặng liễu
Đêm dài gió dỗi động rừng thông
Đìu hiu tiếng nhạn buồn qua cửa
Biển vắng nhìn trăng lạnh lẽo dòng
Bỗng vấn vương mùi hương cỏ dại
Bên người vợ trẻ mấy chiều mong ./.

LCT 21/11/2020
BÀI HỌA :
*****

CÕI NHỚ
Lịm giữa khung trời cảnh tiết đông
Nhìn nhau bất chợt xuyến xao lòng
Mơ chiều nắng nhuộm tươi hàng liễu
Chán buổi mưa tràn kín rặng thông
Chẳng hẹn người đi sầu đổ bến
Nào vui kẻ ở mộng chia dòng
Đêm về chợt thấy làn hơi thở
Nặng nỗi đau vì những nhớ mong/
NPP 21 /11/2020
*****
Vĩnh Long
MƯA BỤI
Cảnh ngập mưa phùn giữa tiết đông
Chiều quê trống trải lạnh tê lòng
Sương mờ lặng lẽ choàng nương sắn
Khói nhạt âm thầm phủ bãi thông
Nhìn sông giận nẫu sao rời bản
Dõi bến hờn ai vội bỏ dòng
Để úa niềm tin rồi lỡ nhịp
Cho tàn ý tưởng đã thầm mong
******
Nguyễn Thế An
ĐÊM NÔ EN
Giữ ấm hơi người buổi lạnh đông
Tình yêu ấp ủ mãi trong lòng
Gieo mầm hạnh phúc êm đềm cỏ
Tỏa Giáng sinh đèn rực rỡ thông
Sóng giỡn trăng vàng neo để mộng
Màu dâng vải đỏ ước xuôi dòng
Xa mờ xóm đạo chuông rền rĩ
Lạc thổ xuân hồi vẫn nhớ mong.
Nguyễn Thế An
*****
BẾN XƯA
Ngõ nhạt mây sà cảnh chớm đông
Mùa thương khắc khoải lạnh tê lòng
Đàn Dơi giận dỗi đời không thoáng
Lũ Vạc than gào kiếp chẳng thông
Âu sầu buổi cạnh sương tràn bến
Ủ rũ chiều bên khói ngập dòng
Mãi trách sao trời luôn ảm đạm
Cho bờ bến cũ ngậm ngùi mong
*****
Nguyễn Gia Khanh
SẦU ĐÔNG
Nhớ mãi hôm nào một buổi đông
Vì câu giã bạn ngẩn ngơ lòng
Trông thuyền bỏ bến hồn lay động
Ngại tiếng trao nàng nỗi cảm thông
Ngẫm vạn lời yêu người ngỏ ý
Buồn khi ngóng nhạn rẽ đôi dòng
Thơ sầu những bận tìm quên lãng
Kẻ chốn xa này vẫn nặng mong.
Nguyễn Gia Khanh