VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2024

THIÊN ĐƯỜNG CHẾT

THIÊN ĐƯỜNG CHẾT


Giã biệt quê nghèo lúc nửa đêm
Màu trăng đỏ úa xoã nghiêng thềm
Sương đầu dãy núi khơi mào rụng
Mộng giữa lưng trời thúc đẩy thêm
Biết cảnh vàng son tình bạc bẽo
Còn nơi sỏi đá nghĩa êm đềm
Nên đành bỏ cõi thiên đường ấy
Để ước mong tìm những dịu êm ./.

LCT 24/11/2O24

Ảnh của Pinterest
BÀI HOẠ :
*****
Lê Minh
NGÕ ĐÊM
Em về ngõ lặng lúc vào đêm
Những ngọn đèn soi bóng đổ thềm
Gác cũ trăng chìm mơ tưởng rụng
Hiên mờ gió thoảng mộng đầy thêm 
Tìm trong khoảnh nhớ vành môi đẹp
Gạn giữa hồn quê mảng khói mềm (xv)
Bởi nắng chưa nhoà trên cõi hạ
Bao người vẫn đợi cành chiều êm
LM
*****
Tòng Trần
BUỒN ĐÔNG

Trăng rầu muốn lặn khỏi màn đêm
Mảng gió buồn đông giã biệt thềm
Ngẫm tủi nơi hồn canh oán rụng
Nghe hờn chỗ dạ khắc sầu thêm
Cành Đa chẳng thấy đau tình rữa.
Bóng Cuội nào trông khổ nghĩa mềm (xv)
Tận cõi xa mờ ai thấu hiểu
Đây miền thế tục chẳng hề êm.

24/11/2024.
*****
Trần Đình Tấn
NGHĨA CẠN TÌNH KHÓC

Nghĩa cạn nên tình khóc cả đêm
Buồn ai lặng lẽ bước qua thềm
Trăng rầu chẳng vội vầng dương chớm
Cảnh nẫu đâu cần giấc mộng thêm
Có buổi ngày Đông làm não lạnh
Rồi hôm nắng Hạ để tâm mềm (xv)
Ta tìm kỉ niệm thời xưa ấy
Tự giữ  duyên mình đủ ấm êm./.
24/11/2024
*****
Hương Lan
ĐÔNG SẦU

Chắc tại Đông sầu lạnh lẽo đêm
Phùn rơi rét đậm khỏa bên thềm
Cây bàng cạnh ngõ lay cành ngả
Ngọn gió sau nhà vỗ cảnh thêm
Tủi ngỡ ngàng khui ngày cứ lạnh
Buồn thơ thẩn đợi gối luôn mềm
Ơ thờ chợt thấy trăng vàng thẫm
Vẫn mộng anh về trải bóng êm

24.11.2024
Hương Lan
*****
Vạn Cổ Sầu
LỐI ĐÔNG VỀ

Đông về ảm đạm choán hồn đêm 
Ngõ muộn mờ phai vắng vẻ thềm 
Thảo cõi đau buồn tim chất ngập 
Khơi nguồn cảm xúc lệ tràn thêm 
Người xưa cũng biệt từ quê quán 
Bến lặng đành quên gửi nỗi niềm 
Nhặt giấc mơ tàn trong viễn cảnh 
Ta lầm ngỡ tưởng bóng chiều êm.

Vạn Cổ Sầu: 24/11/2O24
*****
Đăng Khoa Lê
Trưa góp vui cùng anh
.           NGÕ VẮNG 

 Sương đầy ngõ lạnh lúc tàn đêm
Ánh Nguyệt mờ soi chẳng rõ thềm
Ngẫm lá đông về tơi tả rụng
Thay lòng tối lại rã rời thêm
Vàng thau bén lửa rồi nên đẹp
Cuội đá nhồi mưa cũng phải mềm
Bởi nhạt nhòa trên từng lối nghĩ
Mong tìm chút hạnh giữ đời êm

            L Đ K 24/11/24(