VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 22 tháng 6, 2022

TÌNH & THƠ

TÌNH & THƠ


Chán bởi hồn thơ bỗng cạn nguồn
Nên bằng hữu chối bỏ tình luôn
Đành thôi phải thế chờ em lại
Đã vậy còn chi để hắn chuồn
Nợ cõi gian trần ta quẳng gánh
Duyên miền thế tục ả tìm khuôn
Hừng đông chạm trán thề sinh tử
Thiển nghĩ đời ôi lắm sự buồn ./.

LCT 22/O6/2O22

BÀI HOẠ :
*****

Hà Ngân 
TÌNH TỪ THƠ

Em đến bên anh cũng bắt nguồn
Từ vần Lục bát đến Đường luôn
Rồi mơ kết bạn nhìn khuôn nguyệt 
Đã mộng tìm nhau ngắm cánh chuồn
Góp những câu thơ thành bộ sách
Gom nhiều kỷ niệm ép vào khuôn
Thật hư mạng ảo ai nào muốn
Biến cái thành ra một nỗi buồn.

Ngânha
*****
Phượng Phượng 
MỐI TÌNH TRONG MƠ

Thuyền ai lặng lẽ cứ xuôi nguồn
Ngọn gió đêm ngàn cũng biệt luôn
Sóng vẽ hồn trăng hình cánh nhạn
Trời tô mặt biển bóng đôi chuồn
Đây dòng kỷ niệm còn lưu dấu
Đó mảnh ân tình lại rã khuôn
Nhặt những lời đau người trút bỏ
Về xây giấc mộng dẫu ta buồn/

NPP  22/06/2022
*****
Tòng Trần 
TAN NGUỒN

Đường thi cảm hứng bỗng tan nguồn
Xướng họa giao hòa cũng bỏ luôn
Hữu hảo chờ lâu nào muốn lại
Bè thân đợi mỏi đã xa chuồn
Mơ ngày chữ đựng bồ kho gánh 
Mộng buổi văn tràn hũ thúng khuôn
Thuở ấy lời tuôn đầy tận cõi
Giờ đây nghĩ đến chợt tim buồn. 
22/6/2022.
*****
Trần Đình Tấn 
NỠ SAO BUỒN

Đường thi rộng rãi chẳng vơi nguồn
Cõi mạng bao ngày cứ rải luôn
Chỉ được người vui ngày dõi tới
Rồi khi kẻ xướng bữa trông chuồn
Ta vừa kiếm chữ đi tìm vận
Muội sẽ tra từ để đóng khuôn 
Có vạn lời hay mình thử nghĩ
Gì hơn bạn đến nỡ sao buồn
22/6/2022
*****
Nguyễn Tiến 
VUI  XƯỚNG  HOẠ 

Vài hôm lão đại xướng khơi nguồn…
Nổ áng thi đường…rỗi hoạ luôn 
Lữ khách ngồi trông mà chẳng đợi 
Tình nhân đến hẹn lỡ đâu chuồn 
Ơi nàng thục nữ tầm tri kỷ 
Mượn những ngôn từ ghép khổ khuôn 
Tác giả hoà chung cùng bạn hữu 
Niềm vui đã thỏa! cớ chi buồn? 

- Nguyễn Tiến 
*****
Vĩnh Long 
BẾN XƯA
Dù cho chớp bể lẫn mưa nguồn
Phượng vĩ ven đường tỏa sắc luôn
Mãi đuổi bầy ve thường nán lại
Từng xua lũ bướm chẳng lui chuồn
Chiều than nghĩa nhạt tình sai khổ
Bữa tủi duyên mờ ái lệch khuôn
Đã gửi câu thề theo ánh nguyệt
Mà sao nỡ để bến sông buồn
Vĩnh Long
*****
Phung Phan 
ĐÃ CẠN

Dòng thơ cạn đái đã khô nguồn
Những sớm treo bài chẳng đọc luôn.
Bởi chữ tình quê lần ghé lại
Vì câu nghĩa phố thuở quên chuồn
La ầm bạn hữu đành chôn gánh
Khóc lặng gia đình phải giữ khuân
Lặng lẽ ngày trôi về bến tử
Niềm yêu gởi lại thế gian buồn

   Phung Phan