VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2025

CHIỀU XA VẮNG

CHIỀU XA VẮNG


Hôm rồi chẳng hẹn đến tìm nhau
Cảnh cũ chiều xa trắng một màu
Vẫn gió đông tràn qua nẻo mộng
Khi làn khói quyện giữa hàng cau
Nhà em vệt nắng buồn loang cửa
Lối nhỏ vầng mây sẫm chạm đầu
Nhạc lửng lơ vờn quanh ngõ vắng
Âm đàn vọng thoảng cuốn bờ lau ./.

LCT 15/O1/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
PHAI MÀU

Buổi tối đâu ngờ đã giận nhau 
Làm cho cuộc ái dễ phai màu
Ân dầy để rũ cành thân huệ
Nghĩa mỏng sao liền nhánh phận cau
Chắc sẽ ngày kia đời cực khổ
Nào hay bữa nọ số sang giàu (tv)
Do chàng chửa vẹn nồng đêm vắng
Tại thiếp chưa tròn ở bãi lau.

15/01/2025.
*****
Hoành Trần
VUI LÀ CHÍNH
Xướng họa lâu rồi chẳng thấy nhau,
Không vì sang chảnh để làm màu!
Bởi lo chỉnh sửa làm tay mỏi,
Lại cố trau dồi khiến mặt cau,
Vốn dĩ giao lưu vui khỏe dạ
Mới hay chia sẻ thảnh thơi đầu,
Đôi lời bày tỏ cùng bè bạn,
Nếu chẳng vừa lòng thoải mái lau!
HT
15/1/24
*****
Sầu Đông
CÒN GÌ CHO NHAU

Đêm ngồi vụn vỡ nhớ về  nhau
Kỷ niệm đời như chẳng nhuộm màu
Nát mảnh tim buồn treo   cửa mộng
Tan vườn cỏ mượt nối bờ cau
Nhiều hôm lưỡng lự nhìn qua biển
Những buổi trầm ngâm ngó xuống bàu
Thấy ánh sao trời đang lịm tắt
Khi chiều nắng nhạt gió lùa lau
SD
*****
Đăng Khoa Lê
.        VẮNG CHIỀU HÔM

Gặp gỡ chi nhiều ghét bỏ nhau
Buồn cho lối cũ để rêu màu
Vì bao buổi vắng  nên mày rũ
Bởi những hôm rời khiến mặt cau
Bãi cỏ sau vườn đang úa ngọn
Hàng cây trước nẻo đã tan đầu
Đâu trà tửu bữa vui chờ Nguyệt
Chỉ có đông tàn giữa vạn lau 

               L Đ K 15/01/25
*****
Nguyet Huynh
DỖI HỜN 

Nhớ về thuở trước dỗi hờn nhau 
Hiu hắt mình ta tóc ngã màu 
Xoá cảnh đêm dài mơ mộng liễu 
Quên làn gió lạnh thổi hàng cau 
Đừng cho bóng nguyệt vàng song cửa 
Chớ để làn sương đẫm mái đầu 
Ủ giấc tình thâm buồn phận mỏng 
Đông hàn mắt đượm dõi ngàn lâu ./.

HKN.15-01-25 !
*****
Lê Minh

LỖI HẸN 
Cách trở đôi đường vẫn hẹn nhau
Hằng mong nụ ái chẳng phai màu
Bao mùa nắng nhạt tươi hàng liễu
Những độ mưa nhòa đỏ bóng cau
Lặng lẽ người trao tình thuở trước
 Đành hanh bé gởi mộng ban đầu
Khi chiều khép lại hoàng hôn phủ 
 Thoảng chút mơ tàn giữa bụi lau
LM