VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 21 tháng 4, 2021

HỒN ĐÊM

HỒN ĐÊM


Ngõ úa trăng vàng rực lửa khơi
Hồn đêm mọc cánh giữa lưng trời
Ta buồn lật những vần thơ chết
Nó tỉnh gom từng mẫu đạn rơi
Chợt nghĩ làm đau lòng đá sỏi
Thầm nghe để nhức mạch sông đời
Nay ngồi kết lại thành xâu chuỗi
Gửi tặng cho nàng giữ lấy hơi ./.

LCT 21/O4/2O21
BÀI HỌA :
*****
Mộng Hoài Nhân
LÁ RỤNG
CHỈ CÒN THƠ
Năm vần tuyệt! Xướng vẫn hòa khơi.
Giữa nẻo vàng trăng đẹp dưới trời
Thuở trước mây lùa cơn bão giật
Bây giờ gió thoảng lệ lòng rơi
Trầm tư vĩnh biệt đau hồn khách
Khắc khoải lìa tan lặng cõi đời.
Mực bút vườn thơ vầy hảo hữu
Mong rằng vượt sóng hãy còn hơi.
Mộng Hoài Nhân .
21/4/2021
*****
MÂY CHIỀU
Mây ngàn phủ kín mặt trùng khơi
Những cánh buồm giăng lộng biển trời
Mặt cỏ sương mù đôi én lượn
Chân đồi khói bạc lá vàng rơi
Nhìn quê lại nhớ người trong mộng
Ngắm nguyệt còn mơ cảnh giữa đời
Mãi khát khao về nơi chốn cũ
Bên người ấm mãi một làn hơi/
NPP 21/04/2021
*****
Sầu Riêng
ĐẮNG LÀN MÔI
Đêm tàn khoảng vắng dạt dào khơi
Sóng vẫn cùng trăng dệt cảnh trời
Trải nhịp mong chờ xưa đã khuất
Chao niềm mộng nhớ cũ vừa rơi
Vần thi khó tỉnh thay chiều cuộc
Cuộc tửu còn đong giữ bước đời
Giữa chốn mơ màng ai niệm cảm
Thương tình viễn biệt đắng làn hơi.
Sầu Riêng: 21/O4/2O21
*****
Nguyễn Gia Khanh
LỠ CUỘC
Vương dòng kỷ niệm giữa lòng khơi
Sắc hạ ngày xưa đã đỏ trời
Mộng ủ chưa thành sao nỡ dứt
Duyên cầm chẳng đặng cũng đành rơi
Vùi thân viễn xứ càng thương phận
Ruổi bóng tà dương bỗng chạnh đời
Lỡ cuộc nên nhìn xe dốc đổ
Tang bồng vắt kiệt mãi tàn hơi.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Tòng Trần
KỶ NIỆM CŨ...
Mong rằng kỷ niệm cũ đừng khơi
Chẳng lẽ mình xa...tại Đất Trời
Dẫu nợ không thành...sao để mất
Tuy tình chẳng vẹn...nỡ làm rơi
Đành chôn cất kỹ bên vườn mộng
Quyết giữ gìn lâu cạnh nẻo đời
Lệ đổ canh tàn thôi níu nữa
Đêm dài ảo vọng ắt tràn hơi.
21/4/2021.
*****
HẠ CHÁY
Mây hồng nắng đẹp bỗng ngừng khơi
Chẳng lẽ chiều phai lại oán trời
Đã để giông tràn cho lá rụng
Đang làm nghĩa dạt khiến tình rơi
Phòng đơn tủi cuộn trên trần thé
Gác lẻ sầu loang giữa cuộc đời
Xót cảnh ve đàn than Phượng vỹ
Thương hè Cuốc gọi rũ tàn hơi
*****
Thái Chung
NỖI NIỀM KHƠI
Bao niềm nỗi bỏ cuối chiều khơi
Ước nguyện vầy thêm dỗi bủa trời
Lặng dõi mơ tàn ngơ ngẩn xót
Xuôi nhìn mộng úa bẽ bàng rơi
Đường xa mới hiểu do thời vận
Ngõ cụt từng hay bởi sóng đời
Thảng thốt đêm về day cuộc huyễn
Thương mình sức kiệt chẳng còn hơi.
0668 H,21/4/2021
Thái Chung
*****
. THUYỀN XA
Khua chèo vọng tiếng cả dòng khơi
Sóng giỡn làm mây dịu khoảng trời
Cảnh võ vàng đan chiều lắng đọng
Sương hờ hững dạo bóng vàng rơi
Rằng mơ tuổi ngọc buồn thân liễu
Dẫu thỏa thời xanh quạnh bến đời
Mộng hão thuyền xa ngàn tủi vắng
Thương tình mãi đặng cố từng hơi.
Xuân Ngạn 21.04.21
*****
CÕI TẠM
Con người chẳng giống một dòng khơi
Cứ tưởng rằng khi vạ giữa trời
Phận héo theo ngày thong thả rã
Thân tàn đếm buổi nhẹ nhàng rơi
Giầu kia cũng nợ lo tròn kiếp
Khổ ấy mà vay nẫu trọn đời
Cõi tạm ngờ đâu đầy vất vả
Sang hèn chấp nhận... nghĩ rồi hơi
*****
Bieu Le
HÃO HUYỀN
Hão huyền chi nữa hỡi người ơi
Cánh mọc làm sao ở giữa trời
Tất cả thôi đành yên phận hết
Còn chăng để lại chút hồn lơi
Đau lòng chi nữa thân bèo bọt
Xót ruột càng thêm vướng bận đời
Cám cảnh nhân tình đành hứng chịu
Bỏ buông thế thái mặc đầy vơi !