VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 2 tháng 1, 2023

THƠ ĐAU

Nhân năm mới 2023 đến LCT kính chúc quý thi hữu cùng tất cả bạn bè một năm mới an khang hạnh phúc và may mắn . Thân ái !

THƠ ĐAU 


Khoảng nắng đầu xuân rộn rã lòng
Hoa vàng đỏ trắng một trời mong
Buồn đêm gió lạnh về bên cửa
Nhớ biển chiều xuôi ngược giữa dòng
Những tiếng thi hờn cơn lửa loạn
Bao lằn nguyệt dỗi đám cuồng phong
Màn sương mãi nhạt nhoà treo bến
Một bể trầm luân đã khép vòng ./.

LCT O2/O1/2O23

BÀI HOẠ :
*****
Hương Lan 
CHẢ LẼ...?

Đầu năm nỡ viết vận đau lòng?
Chả lẽ bây giờ vội nhớ mong?
Đợi mãi con đò đang ở bến?
Chờ luôn cánh nhạn vẫn bên dòng?
Yên bình chửa đến vì vân nguyệt?
Phúc hạnh chưa về bởi vũ phong?
Tĩnh lặng buồn thêm ngày gió trở?
Bình minh chẳng rạng cứ xoay vòng?

Hương Lan
*****
Phượng Phượng 
NỖI NHỚ MONG

Sầu hôm gió nhạt vỡ khoang lòng
Quạnh quẽ bao ngày  nỗi nhớ mong
Trước cửa mùa hoa tàn rũ cánh
Đầu kênh thác nước đổ chia dòng
Thương chiều xóm nhỏ mờ cơn khói
Nhớ buổi quê nghèo nhạt đám phong
Những tối nhìn trăng buồn đảo bóng
Niềm đau rạn vỡ cứ xoay vòng/

NPP 02/01/2023
*****
Đăng Khoa Lê 
.         NỖI ĐAU
Dầu loang ngõ nhỏ chát chua lòng
Chớp giật mây vần mấy kẻ mong
Tuyết đổ đêm về treo góc phố
Đạn reo máu chảy ngập đôi dòng
Hờn căm những buổi cơn giông bão
Tủi giận bao ngày đám vũ phong
Muốn lặng nhưng đời gieo nỗi oán
Càn khôn dâu bể cứ quay vòng
*****
Dinh Tuan Minh 
NHẠT NHÒA
Đành ôm nỗi hận giấu trong lòng
Đã phải âm thầm gạt ước mong
Tủi bữa làn sương choàng ngập bến 
Hờn khi vạt khói phủ loang dòng
Nơi chờ dọc bãi đang trào sóng
Lối hẹn ngang thềm bỗng nổi phong
Một cõi đi về mưa gió quẩn
Cùng bao kỷ niệm cuốn theo vòng
Đinh Tuấn Minh
*****
Tòng Trần 
THƠ ĐƯỜNG ĐẦU XUÂN

Đầu xuân Quý Mão rộn trong lòng
Bạn hữu thơ Đường chỉ ước mong
Những tứ vần gieo tình gợi biển
Nhiều câu vận cấy nghĩa khơi dòng
Xem rồi chẳng họa chờ đêm thích
Xét kỹ chưa hòa đợi buổi phong
Khổ trí vì văn từ mãi nhặt
Rầu tâm bởi chữ cứ luôn vòng.
02/01/2023.
*****
Trần Đình Tấn 

NGÀY XUÂN CÒN CHIẾN TRẬN

Chỉ thấy mà đau nặng nỗi lòng
Bên ngoài đạn nổ có gì mong
Nhìn khi tháo chạy nhà tan cửa
Ngẫm cảnh rồi lau lệ thấm dòng
Lắm bữa ôm sầu đau buổi loạn
Đôi lần  ẵm lấy khổ trời phong
Vì ai lại để thuyền xa bến
Chịu ngửi  mùi nhang cứ mãi vòng
02/01/2023