VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 10 tháng 8, 2021

NỖI ĐAU VÌ COVID

NỖI ĐAU VÌ COVID

(Thuận nghịch độc)

Quanh quẩn bước chiều những chát chua
Tối kinh cầu lệnh trống vang chùa
Mành lay gió giựt trời mây lướt
Phố ngập đêm tràn dịch sóng đua
Tanh miếng thịt chờ cơm đến bữa
Nhạt ly cồn đợi chén qua mùa
Đành cam cũng chết nằm yên chỗ
Manh chiếu trải đều tiếng mõ khua ...


Khua mõ tiếng đều trải chiếu manh
Chỗ yên nằm chết cũng cam đành
Mùa qua chén đợi cồn ly nhạt
Bữa đến cơm chờ thịt miếng tanh
Đua sóng dịch tràn đêm ngập phố
Lướt mây trời giựt gió lay mành
Chùa vang trống lệnh cầu kinh tối
Chua chát những chiều bước quẩn quanh ./.

LCT 1O/O8/2O21
BÀI HỌA :
*****
Mộng Hoài Nhân
CỐ LÊN DIỆT COVID.
(Thuận nghịch độc)
Thuận
Quanh vầy bão bởi quá cay chua
Mõ nhịp hồi kinh lễ vắng Chùa
Mành trúc nắng sa ngày gió loạn
Thị thành sương bủa lúc mây đua
Tanh mùi khói tỏa thiêu hồn phách
Đắng lệ dòng vơi giọt hạ mùa
Đành phải góp tay chung diệt giặc
Manh tàn dịch tản trống mừng khua.
Nghịch
Khua mừng trống tản dịch tàn manh
Giặc diệt chung tay góp phải đành
Mùa hạ giọt vơi dòng lệ đắng
Phách hồn thiêu tỏa khói mùi tanh
Đua mây lúc bủa sương thành thị
Loạn gió chiều sa nắng trúc mành
Chùa vắng lễ kinh chiều nhip mõ
Chua cay quá bởi bão vầy quanh.
Mộng Hoài Nhân
*****
Nguyễn Gia Khanh
CHẠNH LÒNG MÙA DỊCH
Quanh vòng xoáy cũng thấy lòng chua
Kiếp mạt buồn dâng lễ ngại chùa
Mành khép lại trông ngày mãi sợ
Dịch vầy theo chuốc phận hoài đua
Tanh mùi quỷ dữ đêm chìm bóng
Diệu kế mầu linh thuốc ngóng mùa
Đành chẳng bước ra nhìn phố lặng
Manh đời xót cảnh giữa chiều khua.
Đọc ngược :
Khua chiều giữa cảnh xót đời manh
Lặng phố nhìn ra bước chẳng đành
Mùa ngóng thuốc linh mầu kế diệu
Bóng chìm đêm dữ quỷ mùi tanh
Đua hoài phận chuốc theo vầy dịch
Sợ mãi ngày trông lại khép mành
Chùa ngại lễ dâng buồn mạt kiếp
Chua lòng thấy cũng xoáy vòng quanh.
Nguyễn Gia Khanh
*****
THÁNG TÁM XANH XAO
(Thuận nghịch độc)
Quanh bèo bọt vữa thối mùi chua
Phố lặng mờ đêm trống rộn chùa
Mành rã lá thu hồ sóng gợn
Cửa rời trăng mộng lối mưa đua
Tanh hôi bến thoảng theo chiều gió
Đục vẩn dòng trôi đẩy nước mùa
Đành cũng vậy thôi đành phải thế
Manh rời chiếu rách áo nào khua
Nghịch
Khua nào áo rách chiếu rời manh
Thế phải đành thôi vậy cũng đành
Mùa nước đẩy trôi dòng vẩn đục
Gió chiều đưa thoảng bến hôi tanh
Đua mưa lối mộng trăng rời cửa
Gợn sóng hồ thu lá rã mành
Chùa rộn trống đêm mờ lặng phố
Chua mùi thối vữa bọt bèo quanh/
NPP 10/08/2021
*****
Thái Chung
BIỆT LY THỜI ĐẠI DỊCH
(Thuận nghịch độc
- Họa hoán vận)
Quanh vòng rỏ lệ đắm sầu khua
Mõ dục hồn hoang vắng vẻ chùa
Mành lặng bóng vương hình gợi tủi
Xác chờ quan nhập vía hờn đua
Tanh lòng quỷ đợi hành duyên số
Xám cảnh chiều thêm quấy dịch mùa
Đành giãn cách xa người giã biệt
Manh tình quấn gửi phận đời chua.
Đọc ngược:
Chua đời phận gừi quấn tình manh
Giã biệt người xa giãn cách đành
Mùa dịch quấy thêm chiều cảnh xám
Số duyên hành đợi quỷ lòng tanh
Đua hờn vía nhập quan chờ xác
Tủi gợi hình vương bóng lặng mành
Chùa vẻ vắng hoang hồn dục mõ
Khua sầu đắm lệ rỏ vòng quanh.
0743 H,10/8/2021
Thái Chung