VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 3 tháng 10, 2017

CUỐI CUỘC TÌNH


CUỐI CUỘC TÌNH

Có thể mai này vĩnh biệt nhau
Tình anh chỉ tựa nắng loang màu
Khung trời đỏ lụa ngày hôm trước
Vũng nước đen bùn tại buổi sau
Khép mảnh thời gian đầy lãng mạn
Vùi chương kỷ niệm quá u sầu
Đêm ngồi lặng giữa dòng kinh thánh
Để nhớ muôn chiều chạm nỗi đau ./.

LCT 031017
BÀI HỌA :
*****

BỒI HỒI
Đường trần xuôi ngược mãi cùng nhau
Mưa nắng chừ nghe đã nhạt màu
Mấy khúc cầm âm hồn hạ trước
Bao cung tâm sự ý thu sau
Song thưa quạnh quẻ nhìn đông lạnh
Mái lá hắt hiu ngắm nguyệt sầu
Dệt nốt trang lòng non nước mộng
Bồi hồi quán trọ lắm niềm đau
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm) 
04.10.2017
*****
ĐOẠN CUỐI 
Họa nghịch vận

Anh rót tơ lòng mấy đoạn đau
Có nghe trong gió tiếng mưa sầu 
Trăng về bến hẹn nghìn thu trước 
Rượu đắng đêm buồn vạn thuở sau
Vẫn đó vần thơ còn đậm nét 
Và đây kỷ niệm chẳng hoen màu 
Tình em mãi đợi dù hoang phí 
Nếu lỡ mai này lạc mất nhau !

Tường Vân 3/10/17
*****
KHOẢNG LẶNG
Mạ đề

Không còn buổi hẹn để chờ nhau
Thấm thoát ngày xanh cũng bạc màu
rực rỡ hừng đông vào ngõ trước
điu tàn xế bóng tận vườn sau
Hòa bao điệu mõ tìm mong nhớ
Đắp những lời kinh khỏa lặng sầu
Chợt gió ru buồn nơi cuối bãi
Manh đời cố vịn bám niềm đau..!!

NL 03/10/2017