VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 13 tháng 12, 2022

GIỌT CHIỀU

GIỌT CHIỀU


Khi chiều ngã nắng miệt càn khôn
Cũng lúc niềm đau chảy ngập hồn
Nhớ những đêm chờ hoa mộng nở
Hay từng buổi đợi sóng tình chôn
Buồn cơn gió lạnh tràn qua bãi
Sợ mảnh bèo hoang chết giữa cồn
Để giá băng về vây ngõ muộn
Nghe đời nhạt bởi ánh hoàng hôn ./.

LCT 13/12/2O22
BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
PHONG THỦY Ư...
Tốn ở non Đoài cũng thiệt Khôn
Càn nơi Khảm Cấn biệt Ly hồn
Ai làm Chấn động đời luôn nở
Kẻ quấy tan rời phận mãi chôn
Tại bởi tình duyên sầu vắng bãi
Vì do nghĩa nợ tủi xa cồn
Nên nhờ cõi giới mà mơ mộng
Sẽ được bao người biết phải hôn..!?
13/12/2022.
*****
Phượng Phượng
XA VẮNG
Có những đêm nằm nghĩ dại khôn
Lời anh nhỏ nhẹ lắng theo hồn
Hôm ngồi đếm chuỗi thời gian giấu
Bữa đứng chia dòng kỷ niệm chôn
Nhớ cảnh chiều mưa tàn trắng ngõ
Sầu trăng buổi gió phủ loang cồn
Thương màu phượng vĩ buồn xa vắng
Đỏ thắm như lần vỡ nụ hôn /
NPP 13/12/2022
*****
Luong Tran
THUA CUỘC
Họa vui vần ôn với huynh bài tếu xíu he
Đã dại lần rồi thấu rõ khôn
Đời mê muội gái ngẩn ngơ hồn
Đa tình đắm đuối nên sầu bộn
Để ái quay cuồng mới tủi chôn
Đắc chiến đưa nàng lên đỉnh rốn
Đua tranh nửa cuộc khướt bên cồn
Đường về sức kiệt không còn vốn
Điểm cuối đầu hàng sợ hấp hôn...
13/12/2022
*****
Trần Đình Tấn
TÁM PHƯƠNG HƯỚNG
Chấn ở Đông nhìn biệt chỗ Khôn
Nàng Ly rực lửa Cấn xanh hồn
Trông Càn Bắc tựa làm kim nở
Để Tốn Nam kề rã mộc chôn
Chuyện ả mê thầy luôn đến bãi
Bài thơ chán vận mãi ra cồn
Tây cười chẩn đoán xui Đoài mộng
Bữa đó em về Khảm nụ hôn
13/12/2022
* tiểu vận
*****
Ngọc Bích
KHỔ VÌ GHEN
Cũng tại ghen hờn mất cả khôn
Nhiều khi cảm giác lạnh tâm hồn
Trăm lần lớn chuyện tim hồng vỡ
Vạn buổi đau lòng nghĩa ấm chôn
Để mạn thuyền yêu chìm giữa bến
Làm chim nhạn tủi khóc trên cồn
Lâu rồi hạnh phúc không còn nữa
Tự trách thân mình đã huỷ hôn./.
13 .12 .2022 - Ngọc Bích.
******
Tiến Trịnh
BƯỚC RÃ
Cuộc sống thăng trầm tưởng đã khôn
Mà sao gắng mãi chẳng ra hồn
Đau từng khúc ruột niềm mong lỡ
Nẫu mảnh tâm lòng mộng ước chôn
Gió dỗi mây hờn đưa mọi nẻo
Thuyền trôi sóng trở dạt bên cồn
Lưng chiều bước rã đâu bờ cập
Để cõi chương đài chát nụ hôn.
Trịnh Hùng Tiến, 13.12.22
*****
Hương Lan
DẠI KHÔN
Nhị bát điệp, Giao cổ đối
Khẽ hỏi bao giờ hết dại khôn
Ngày nao giết dại để khôn hồn
Khôn nhà dại xóm tìm nơi giữ
Dại cửa khôn vườn kiếm chỗ chôn
Nếu dại khôn đường tim cũng ngả
Thân nào giữ bởi dại khôn cồn
Còn khôn khỏa dại mong chờ tối
Để dại khôn hòa giỡn kết hôn
Hương Lan