VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 9 tháng 6, 2025

KHOẢNH TRỜI XƯA

KHOẢNH TRỜI XƯA


Vẫn chuyện ngày xưa tuổi biết buồn
Tan chiều sải bước dạo hoàng hôn
Vườn xuân rộng trải từng tia nắng
Nẻo mộng vàng ươm mỗi góc hồn
Chợt ngõ quê nghèo loang khói phủ
Khi miền hạ trắng thoảng mù tuôn
Người đi tiếp những mùa ly loạn
Khép nỗi đời sau cuộc mỏi dồn ./.

LCT 1O/O6/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
BÓNG HOÀNG HÔN

Vững bước mà đi chẳng dập dồn
Khi đời đã ngả bóng hoàng hôn
Đừng cho tuổi lão than hoài nắng
Chớ tạo người xưa tủi mãi hồn
Hạnh phúc thôi bày dông bão phủ
Ân tình lại vẫy gió cuồng tuôn
Vì tâm vẫn sáng đâu nào loạn
Bởi dạ càng yên dẫu rất buồn.

10/6/2025.
*****
Lê Minh
BẾN TÌNH 
Lại mỗi ngày mưa cảm thấy buồn
Tâm mờ trí nhạt thuở từ hôn
Thềm xuân gió tạt vàng khe cửa
Nẻo mộng mù chao trắng ngõ hồn 
Vẫn độ sương choàng hiên gió đảo
Hay mùa tuyết đổ lệ chiều tuôn
Ngày trôi giữa bến tình xa lạ 
Tiếc chuỗi đời sau kỷ niệm dồn 
LM 
*****
Hoành Trần

NGÃ NGHIÊNG ĐẤT TRỜI
Đêm nay chẳng biết vì sao buồn?
Có phải còn lưu luyến nụ hôn?
Hò hẹn vai kề vương vấn tóc
Thiết tha tay nắm ngọt ngào hồn,
Rì rào lá biếc vui đùa giỡn 
Lơi lả sương khuya lóng lánh tuôn!
Trời đất ngã nghiêng tình thắm đượm,
Người ơi có nhớ lúc ôm dồn!
HT
9/6/25
*****
Trần Đình Tấn
BỎ HẾT NỖI BUỒN

Bỏ lại đằng sau cái nỗi buồn
Bây giờ chỉ ước được nàng hôn
Mùi thơm toả ngọt trên gò má
Nét đẹp còn tươi giữa nẻo hồn
Vẫn mộng duyên người y nước chảy
Đang chờ nghĩa chị giống vàng tuôn
Vần thơ mải miết đi tìm bạn
Hoạ xướng đường thi thoả mãn dồn./.

10/6/2025
*****
Kim Xuyến
LẺ BÓNG
Hỏi phận mình sao vẫn cứ buồn
Bao ngày bóng đổ lạnh hoàng hôn
Đường xưa bước mỏi sầu mây khói
Chốn cũ chiều xa đọng ngõ hồn.
Cảnh vắng trưa nồng cơn nắng gợn
Quê nghèo gió lặng lá vàng tuôn.
Nhiều đêm lẻ bóng nhìn trăng mộng
Gối những mùa thương lệ chảy dồn.
*****
Lê Minh (bài 2)
TIẾC CÕI TRẦN GIAN 

Cảm nhận đời sao lắm nỗi buồn
Đêm nằm vẫn ước được nàng hôn
Dù hôm bão tới tàn nương ruộng
Dẫu lúc mùa sang lạnh nẻo hồn
Sợ bữa mưa tràn con nước đổ
Lo ngày biển động mái chèo tuôn
Chiều nghe vạt sóng ngoài khơi vỗ
Tiếc cõi trần gian mỏi mệt dồn 
LM
*****
Sầu Đông
GIỌT BÊN NẮNG THỀM

Giọt nắng ngày chao lắm nỗi buồn 
Em ngồi gỡ mộng gió chiều hôn
Nhìn ra bãi vắng mù giăng biển
Ngó lại bờ hoang sóng dậy hồn
Lá giữa nương vàng xao xác đổ
Mây đầu ngõ trắng xạc xào tuôn
Màn đêm lướt dật dờ bên cửa
 Lặng lẽ người đi những bước dồn/
SD
*****
Dinh Tuan Minh
KHUNG TRỜI KỶ NIỆM
Nhìn ong bướm đảo lão than buồn
Bởi mợ sau làng đã kết hôn
Nghĩa dệt tan dần đau thể xác 
Tình thêu vỡ hết khổ tâm hồn
Âm thầm nhớ quãng mưa hoài đổ.
Khắc khoải thương ngày lệ mãi tuôn…
Hẹn gửi đang còn neo bến cũ
Mà nay ngã ấy nhạc khua dồn
Đinh Tuấn Minh.
*****
Nguyet Huynh

KỶ NIỆM XƯA 

Hàng cây lá rụng khắp sân buồn 
Kỷ niệm xưa mờ lén nhẹ hôn
Tím trải bằng lăng thờ thẫn mộng 
Vàng phơi nắng hạ chứa chan hồn 
Đau tình lẻ bóng dòng ngâu đổ 
Xót nghĩa đơn phòng mắt lệ tuôn 
Cảm khói lam chiều vương xóm nhỏ 
Đường hiu gió lộng bước chân dồn./.

HKN.10-6-25 !
*****
Tòng Trần (bài 2)
HẤP HÔN

Thời gian mãi lướt để tim buồn
Chẳng lẽ nên bày chuyện hấp hôn !
Cũng phải mà thôi..mừng tấc dạ
Rằng hay chớ lại..thoả tâm hồn
Ân nồng tuổi lão càng say đắm
Nợ thắm thân già vẫn nổi tuôn
Há ngại ngùng chi đời phỉ mãn
Đừng lo sợ nữa khó thêm dồn.

10/6/2025.
*****
Đăng Khoa Lê

.          CÓ TRỞ LẠI NGÀY XƯA

Đèn chong thổn thức những đêm buồn
Đã kết nên tình lại huỷ hôn
Lối mộng ve rền luôn phải nắng
Thời yêu Phượng khép mãi đau hồn
Không còn bóng nguyệt cơn triều nhỡ
Vắng những con thuyền lệ biển tuôn
Hẹn tới mùa sau hè trở lại
Lòng tơ tưởng gợi bước chân dồn

                  L Đ K 10/06/25
*****
Hoài Niệm
CÂU CHUYỆN TÌNH BUỒN 

Ngồi nghe cuốc gọi bỗng nao buồn 
Khoảnh tối sao trời bỡn cợt hôn
Gió tiễn đưa hè ngơ ngẩn dạ
Mùa thay đổi lá thẩn thơ hồn 
Đêm dài gối lạnh sầu duyên vỡ
Lối cũ trăng tà tủi lệ tuôn
Mãi xót xa hoài tim khẩn nguyện 
Làm sao tránh được nỗi đau dồn.

Minh Tâm _10-06-25
*****
Bích Lê
NGHĨA MỘNG DỒN

Sẻ đậu cành đa thiếp ngẫm buồn
Quay về kỉ niệm ước người hôn
Niềm yêu vẫn khắc cho sầu dạ
Nỗi nhớ hoài mang để lạnh hồn
Mượn áng thơ tình hôm bão nổi
Vay dòng nhạc xẩm bữa trời tuôn
Cùng bao khát vọng hồng tươi ngõ 
Bút vẩy lời thương nghĩa mộng dồn

Bích Lê: 10/6/2025
*****
Ngọc Bích
HẠ BUỒN. 

Chìm trong cảnh hạ hắt hiu buồn 
Khoảng nhớ vô hình đã chạm hôn 
Ngõ mộng tình tan vào biển nước
Vầng trăng bóng ngả lạc tâm hồn
Đau từng nốt nhạc chiều thu gảy 
Tủi những canh giờ huyết lệ tuôn
Vạn cách ngàn xa dường cũng đủ
Phòng loan hoảng sợ máu tim dồn.

         10 .06 .2025 - Ngoc Bich.
*****
PHẠM KHOA 

—- VƯỜN KHUYA —-
Vườn thơ quạnh quẽ gió ru buồn 
Bởi thiếu hương nồng đắng nụ hôn 
Lối cũ âm thầm vùi kỷ niệm 
Niềm xưa lặng lẽ khép tâm hồn 
Đàn ngân khúc biệt xôn xao nhớ 
Mộng lỡ đêm chờ lã chã tuôn 
Tiếng gọi từ đâu người phải rẽ 
Đời thôi ước vọng khỏi chân dồn