VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2024

NGÕ CHIỀU

NGÕ CHIỀU


Chân chùn gối mỏi cuộc trần ai
Dặm nẻo đường xa rã gót hài
Mớ tuổi xuân tàn treo giữa chợ
Manh tình hận khổ bám bờ vai
Vào đêm xác thịt mềm như đỉa
Trở sáng hồn hoa nhũn tựa nài
Những dạo thu vàng sân đổ lá
Nghe sầu rụng trắng ngõ chiều phai ./.

LCT 11/10/2024
BÀI HOẠ :
*****
Hoành Trần
TÌNH SI
Giữa nẻo vô thường ai biết ai!
Cho chân son giẫm lệch đôi hài!
Dẫu tình tràn ngập làm đau mắt!
Thì nghĩa chan đầy gánh mỏi vai!
Ngắm nguyệt bỗng nhìn thương chú cuội!
Ngó thân chợt thấy tội anh nài!
Vậy thôi yêu lắm thêm buồn khổ!
Già lão da mồi vẫn chẳng phai!
HT
11/10/24
*****
Lê Minh
MƠ TƯỞNG (Mạ đề)
Quạnh quẽ đêm về tưởng nhớ ai
Vườn khuya lặng lẽ dấu chân hài
Đôi làn tóc xõa lay vầng nguyệt
Những liếp sương lùa chạm bả vai
Gác cũ mơ tàn chim thoảng gọi
Chiều hoang mộng trở hắn van nài
Nghe sầu rụng chín mùa hoa nở
Để tiếng kinh cầu vọng ngõ phai
LM
*****
Cao Thành Trần
CHÂN TRỜI XỨ LẠ

Giữ trọn ân tình biết trả ai
Lần theo gót nhỏ đượm sương hài
Xa mờ kỷ niệm sầu hoen mắt
Nặng trĩu phiên đời thấm mỏi vai
Mấy bữa bồ la nghèo cảnh thợ
Vài hôm vợ nguýt khổ thân nài
Nằm nghe tiếng nhạn về bên cửa
Khắc mãi tên người chẳng nhạt phai 

CT 11.10.2024
*****
Trần Đình Tấn
HẾT CHUYỆN HÀI

Thân già sức kiệt chẳng bằng ai
Tuổi lớn còn đâu nghĩ chuyện hài
Rũ bỏ ân nồng chưa tới chợ
Đi tìm nghĩa thắm chửa kề vai
Bài thơ gã xướng anh sầu bỏ
Nét chữ người trao chị khởi nài
Mộng bữa cây cằn thân trổ lá
Cho tình níu đỡ khỏi ngày phai./.
11/10/2024
*****
Đăng Khoa Lê
.               ĐÊM TẬN

Mảnh gối không tình mộng nhớ ai
Đường quê vội vã bước chân hài
Hai hàng lệ đỏ nhòe mi mắt
Những lọn tóc gầy chấm bả vai
Dậy sáng hoa chờ ong bướm dỡn 
Vào đêm nguyệt đến cửa then nài
Nghe lòng khắc khoải hờn mây bão
Vọng tiếng chuông chùa buổi nắng phai

             L Đ K 11/10/24
*****
Tòng Trần
NGÓNG AI...

Tựa ngõ canh trường để ngóng ai
Nàng đi vội vã lỏng chân hài
Trông về nẻo cũ buồn đôi mắt
Dõi lại quê nghèo khổ cánh vai
Buổi sáng rời thôn hồn mãi gượng
Chiều hôm bỏ ấp dạ luôn nài
Do tình đã thắm chờ mong thỏa
Chắc nghĩa đang nồng kẻo sợ phai.

11/10/2024.
*****
Dinh Tuan Minh
THU TÀN
Ngõ nhỏ Thu tàn lạnh lắm ai
Rồi mưa bụi phủ lấm lem hài
Trông hoài chẳng lại mà chung bước
Đợi cũng chưa về để sánh vai
Lắm bữa lo thềm chim lượn đảo
Nhiều hôm ngại sảnh bướm than nài
Đời không dám ngỏ vì do dự
Để phận lu mờ giữa nắng phai
Đinh Tuấn Minh
*****
Hương Lan
TỦI MẮT AI
Thnđt, Nhất vận 

Lặng lẽ đêm trường tủi mắt ai
Đường xa vẫn đợi gót đeo hài
Tim thì ảo não thương đời gái
Tóc chỉ âm thầm bỡn đoạn vai
Ngỡ bến đò sang bờ chửa ngại
Chờ cơn gió thổi ngựa đâu nài
Êm đềm gợi thắm hoa còn dãi
Trả mộng ân đời nắng đã phai

11.10.2024
Hương Lan
*****
Ánh Dương
KHOẢNG LẶNG

Lắm bữa ta ngồi vọng nhớ ai
Còn đâu nét đẹp thuở đi  hài
Môi đời chẳng thắm son vừa nhạt
Giấc mộng không tròn phấn đã phai
Bởi bóng chiều rơi mờ ngõ quyện
Vì sương sớm phủ lạnh trăng cài
Mây buồn xuống thấp chờ mưa bão
Cuộc sống tươi màu bỗng lạnh phai..!

KL 11 10  24