VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 29 tháng 9, 2021

ĐOẢN KHÚC THU SAY

ĐOẢN KHÚC THU SAY

(Thuận nghịch độc)

Mờ lối đọng sương khói đảo chiều
Bến buồn thu lạnh gió hoang liêu
Mơ nghiêng khúc hát đêm trào lệ
Sóng trỗi bờ chao biển cuộn triều
Thờ thẫn gánh đau lằn gót mỏi
Rã rời mưa nhẹ bước chân xiêu
Thơ say dạo nắng hiên vàng mộng
Chờ đợi mãi xưa dáng diễm kiều ...

Kiều diễm dáng xưa mãi đợi chờ
Mộng vàng hiên nắng dạo say thơ
Xiêu chân bước nhẹ mưa rời rã
Mỏi gót lằn đau gánh thẫn thờ
Triều cuộn biển chao bờ trỗi sóng 
Lệ trào đêm hát khúc nghiêng mơ
Liêu hoang gió lạnh thu buồn bến
Chiều đảo khói sương đọng lối mờ ./.

LCT 29/O9/2O21
BÀI HỌA :
*****
Mộng Hoài Nhân
DẶM CHIỀU
(Thuận nghịch độc.)
Thuận
Mờ sương chắn ải , dặm quê chiều
Núi nhạn mây vờn bóng tịch liêu.
Mơ mộng buổi tình hoa đẹp lối
Ước ao ngày hạ
tháng êm triều
Thờ ơ khúc nhạc dòng sông thảm
Lạnh buốt thu thềm ngõ trúc xiêu
Thơ ý khởi sầu hoen ngấn lệ
Chờ mong lại nhớ dáng Nương Kiều.
Nghịch
Kiều Nương dáng nhớ lại mong chờ
Lệ ngấn hoen sầu khởi ý thơ
Xiêu trúc ngõ thềm thu buốt lạnh
Thảm sông dòng nhạc khúc ơ thờ
Triều êm tháng hạ ngày ao ước
Lối đẹp hoa tình buổi mộng mơ.
Liêu tịch bóng vờn mây nhạn núi
Chiều quê dặm ải chắn sương mờ.
Mộng Hoài Nhân.
29/9/2021
*****
Phượng Phượng
BẾN TỊCH LIÊU
(Thuận nghịch độc)
Mờ sương khói cuộn gió ru chiều
Sóng gợn trăng buồn bến tịch liêu
Mơ sớm nhuộm vàng hoa ngập lối
Nhớ đêm sầu mộng biển dâng triều
Thờ ơ ngõ úa đêm mây rụng
Lặng vắng sân mờ hẻm nắng xiêu
Thơ thẩn chuyện tình đau đớn mãi
Chờ năm tháng khổ phận thân kiều.
Nghịch
Kiều thân phận khổ tháng năm chờ
Mãi đớn đau tình chuyện thẩn thơ
Xiêu nắng hẻm mờ sân vắng lặng
Rụng mây đêm úa ngõ ơ thờ
Triều dâng biển mộng sầu đêm nhớ
Lối ngập hoa vàng nhuộm sớm mơ
Liêu tịch bến buồn trăng gợn sóng
Chiều ru gió cuộn khói sương mờ/
NPP 2909/2021
*****
Nguyễn Gia Khanh
BẾN THU CHIỀU
Mờ xa nhạn cũ nẻo sương chiều
Khách đợi ta sầu quán quạnh liêu
Mơ giấc trọn tình đêm tắm nguyệt
Khát cơn đầy mộng biển dâng triều
Thờ ơ liễu rủ hồn thu ngóng
Mải miết chân dồn kẻ bóng xiêu
Thơ ý trải lòng ngơ ngẩn mãi
Chờ ai thuở ấy nụ xuân kiều.
Đọc ngược :
Kiều xuân nụ ấy thuở ai chờ
Mãi ngẩn ngơ lòng trải ý thơ
Xiêu bóng kẻ dồn chân miết mải
Ngóng thu hồn rủ liễu ơ thờ
Triều dâng biển mộng đầy cơn khát
Nguyệt tắm đêm tình trọn giấc mơ
Liêu quạnh quán sầu ta đợi khách
Chiều sương nẻo cũ nhạn xa mờ.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Vĩnh Long
BẾN LẠNH
Thuận nghịch độc

Mờ sương gió lạnh buốt bao chiều
Bến ngập mưa buồn cảnh tịch liêu
Mơ rũ buổi hờn chim đuổi bướm
Mộng phai ngày dỗi sóng xô triều.
Thờ ơ dõi kiếp tàn nghiêng vẹo
Lạnh nhạt trông đời úa đổ xiêu
Thơ nhạc bỏ dần quên họa xướng
Chờ ai chẳng đến bữa xa Kiều
 
Kiều xa bữa đến chẳng ai chờ
Xướng họa quên dần bỏ nhạc thơ
Xiêu đổ úa đời trông lạnh nhạt
Vẹo nghiêng tàn kiếp dõi ơ thờ
Triều xô sóng dỗi ngày phai mộng.
Bướm đuổi chim hờn buổi rũ mơ
Liêu tịch cảnh buồn mưa ngập bến
Chiều bao buốt lạnh gió sương mờ
Vĩnh Long.
*****
Sầu Riêng
HƯƠNG CHIỀU BẾN MUỘN
(Thuận nghịch độc)

Mờ phai cảnh sắc muộn sang chiều
Lắng phủ sương nhòa ngõ vọng liêu
Mơ mộng giỡn thuyền giăng thả gió
Đẩy đưa vờn sóng động buông triều
Thờ câu nguyện ái niềm xưa thoảng
Giữ cuộc mong tình bóng thảm xiêu
Thơ chạm mối buồn hoang buổi vãn
Chờ đâu niệm ước mảnh duyên kiều
 
Kiều duyên mảnh ước niệm đâu chờ
Vãn buổi hoang buồn mối chạm thơ
Xiêu thảm bóng tình mong cuộc giữ
Thoảng xưa niềm ái nguyện câu thờ
Triều buông động sóng vờn đưa đẩy
Gió thả giăng thuyền giỡn mộng mơ
Liêu vọng ngõ nhòa sương phủ lắng
Chiều sang muộn sắc cảnh phai mờ.

Sầu Riêng: 29/O9/2O21(bàng nữu)