VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 7 tháng 4, 2021

THẾ GIỚI ẢO

THẾ GIỚI ẢO


Ôi giời ! Cõi ảo lắm điều ngông
Vẫn chuyện bà kia tuổi ế chồng
Sáng ngẩn ngơ cùng cơn mộng huyễn
Trưa thờ thẫn với mảnh tình nông
Lần theo ngã nọ hồng đang chết
Trở lại đường kia ngãi mới trồng
Chợt nghĩ mây trời hai hướng đổi
Duyên chiều nghịch lý hỏi buồn không ./.

LCT O7/O4/2O21
BÀI HỌA :
*****
Mộng Hoài Nhân
TÌNH NGÔNG .
( Nđt ,ltvt, ntvv ,Bvđa,)
Ngửa mặt ra cười mấy gã ngông.
Lều tranh ở đợ với em, chồng !
Vui hầy! Cả kiếp tình thêm rộng
Đẹp hỉ! Muôn đời nghĩa khó nông.
Lối hẹp rồi hoang nào kẻ sỗng
Cành khô sẽ héo chẳng ai trồng.
Thiên Hoàng đã gắn đời do ổng
Lão cụ yêu chàng trẻ biết không ?
Mộng Hoài Nhân
7 /4/2021
*****
HOÀI THƯƠNG
Lắm kẻ ngang tàng mãi nói ngông
Lòng em chỉ có mỗi riêng chồng
Thương mùa nắng hạ đêm vườn cũ
Nhớ cảnh mưa chiều buổi ruộng nông
Những dạo vào xuân bờ cuối tỉa
Nhiều hôm đến vụ dãy trên trồng
Cho dù bấc lạnh tình luôn ấm
Dẫu có ai dèm cũng nói không/
NPP 07/04/2021
*****
TÌNH KHÔNG NHƯ LÀ MƠ…
Cõi ảo lan tràn các chuyện ngông
Thằng kia rải thính cụ mơ chồng
Luôn thờ thẫn bởi thèm nơi cạn
Lại ngẩn ngơ vì khát chỗ nông
Rạng sáng tìm câu rồi bảo dưỡng
Hoàng hôn kiếm chữ để vun trồng
Ngày mong tháng đợi hoài suy diễn
Những cảnh ê chề bạn biết không
Vĩnh Long
*****
Thái Chung
TỈNH NGỘ KHÔNG?
Chạnh ngẫm sao mà cứ mải ngông
Màu sương tóc ngả diễn vai chồng
Vung nhiều sức trẻ cho tình đã
Để khó thân già hận não nông
Giữa chợ tiền danh người bám đuổi
Rìa ao bãi mía kẻ vun trồng
Cơ gì khiến bỏ bao thời vận
Chuốc nỗi đau sầu tỉnh ngộ không?
0658 H,07/4/2021
Thái Chung
*****
Van Tho Vu
______ THẦM HỎI BẠN _________
Lạc lõng bên đời bởi thích ngông
Mình ai lạnh lẽo buổi chưa chồng
Trong hồn nức nở manh tình nhạt
Giữa sảnh mơ màng nhịp ái nông
Cứ ngại đường xưa còn để dưỡng
Nào quên xóm cũ hẹn sang trồng
Ươm màu hạnh phúc men hoài tỏ
Thỏa trái tim này mãi được không
Van Tho Vu_07/04/2021
*****
MẠNG ẢO
Rảnh việc nào ai đã thích ngông
Tào lao mạng ảo đẫy chiêu chồng*
Mang lời kiếm chuyện khơi dòng bẩn
Bịa ảnh săn hình khuấy chỗ nông
Lắm thuở khuôn vàng luôn bị hãm
Nhiều khi ý ngọc chẳng vun trồng
Trăm bề mọi cảnh toàn bôi xám
Nghĩ hận cho đời hỏi biết không?
*Chồng chất
THT, 07/04/21
*****
Nguyễn Gia Khanh
CHUYỆN ĐỜI
Ngẫm chuyện trên đời lắm kiểu ngông
Người tuy tuổi cụ vẫn mơ chồng
Hoa hồng đã hiểu còn gai nhọn
Vực thẳm đâu dò hết chỗ nông
Bởi ghét nào ưa lời mật dỗ
Vì yêu chẳng ngại gốc si trồng
Cho dù cõi ảo mê là chết
Biết vậy nhưng mình chả nhẽ không.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Tòng Trần
QUỶ QUÁI...
Bởi cũng hay bày chuyện quá ngông
Bà lên mạng ảo kiếm manh chồng
Đâu ngờ đám trẻ còn non dại
Cứ tưởng anh già đã mục nông
Lỡ ghẹo vài câu chàng rủ cấy
Đành gieo mấy chữ ả mong trồng
Duyên gì quỷ quái mà cưa dễ
Mộng đó khi nhìn thỏa mãn không..!
08/4/2021.