VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 12 tháng 9, 2022

MƯA CHIỀU

MƯA CHIỀU


Tiếc rẻ làm chi cõi nợ trần
Mưa chiều lạnh ngắt nẻo phù vân
Người đang ở giữa vòng lao lý
Kẻ đã về nơi chốn mộ phần
Lại biển nhân tình chia lối rẽ
Nên đời tửu sắc vạch lòng phân
Càn khôn một bãi lầy nham nhở
Ngẫm cảnh buồn không đến một lần ./.

LCT 12/O9/2O22


BÀI HOẠ
*****
Phượng Phượng 
BẾN GIAN TRẦN

Nhiều đêm nghĩ chuyện bến gian trần
Cũng tựa như là những áng vân
Sáng tụ đầu non chừng chục đám
Chiều tan mặt biển cỡ mươi phần
Thương làn khói nhạt vì mưa cách 
Cảm lớp sương bồng bởi gió phân
Để cánh chim trời bay lạc lõng
Đời vui có được chẳng bao lần/

NPP 12/09/2022
*****
Phạm Văn 
--------
Thơ: MƯA CHIỀU.
------
Cảnh sống nhân gian cõi tạm trần.
Trăm sầu vạn khổ chốn phù vân.
Thiên giăng lưới bủa vòng lao lý.
Địa võng bao trùm khắp nẻo   phân.
Thiếu nghĩa yêu tình đau khổ phận.
Vô tâm bẩn trược mất căn phần .
Cười vui toại ý nhìn nham nhở.
Kẻ ác rồi đây sẽ lượt lần.

Phạm Văn.
*****
Trần Đình Tấn 
BỎ LẠI TRẦN GIAN

Về thôi bỏ lại thế gian trần
Mỗi vượt qua đèo núi Hải vân
Để kịp tranh giành nơi kiếm chỗ
Rồi mau chiếm đoạt cõi chia phần
Đâu ngờ sập cống không đường rẽ
Tự dỡ đưa tiền chẳng lối phân
Chiến sự hành quân trường mãi dở
Đời ta chỉ có một đôi lần
12/0/2022
*****
Phung Phan 
KIẾP NGƯỜI

Trầm kha tứ khổ cõi dương trần
Gió thổi phiêu bồng những sợi vân
Rộn rã làm ăn người nới chuẩn
Đìu hiu kiếm sống kẻ cơi phần
Quê nhà bỏ mái do sinh tụ
Viễn xứ buông đò tại tử phân
Trẻ ghé già qua buồn hẹn lỗi
Cầu ngang vĩnh biệt đến đi lần

  Phung Phan
*****
Tòng Trần 
NỢ DUYÊN TRẦN

Vì sao tiếc rẻ nợ duyên trần
Tại bởi ông trời đã kéo vân
Kẻ mộng tình xưa đừng mãn số
Người mơ ái cũ khỏi buông phần
Tuy đời chỉ buộc nào cho rẽ
Dẫu kiếp tơ ràng chẳng được phân
Ước vọng cùng nhau hoài dũng cảm
Cầu xin hạnh phúc mãi muôn lần.
12/9/2022.