VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 6 tháng 1, 2024

ĐÔNG CẢM

ĐÔNG CẢM

Thuận:

Đông lạnh ngõ chiều cảnh vắng xa
Khói sương mờ rụng cỏ quanh nhà
Nồng hương gió nhạt vàng cây lá
Đậm sắc môi hồng đẹp gấm hoa
Sông núi nhuộm hồn ta rượu đắng
Nước non hoà mộng bến trăng ngà
Đồng xanh lúa mượt mùa tươi tốt
Thông cảm tiếng buồn vẫn hát ca...

Nghịch:

Ca hát vẫn buồn tiếng cảm thông
Tốt tươi mùa mượt lúa xanh đồng
Ngà trăng bến mộng hoà non nước
Đắng rượu ta hồn nhuộm núi sông
Hoa gấm đẹp hồng môi sắc đậm
Lá cây vàng nhạt gió hương nồng
Nhà quanh cỏ rụng mờ sương khói
Xa vắng cảnh chiều ngõ lạnh đông ./.

LCT O6/O1/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Phượng Phượng
SẦU ĐÔNG
(Thuận nghịch độc)

Đông sầu phố lặng ngõ mờ xa
Bóng đổ vườn đêm lạnh cửa nhà
Nồng đượm bếp sau tàn nhóm lửa
Đỏ vàng sân trước nở chen hoa
Sông trôi nổi nước trăng đầu bạc
Bến ngập tràn mây khói sợi ngà
Đồng mượt lúa non mầm ủ lá
Thông ngàn vỡ nhạc khúc tình ca..

Ca tình khúc nhạc vỡ ngàn thông
Ủ lá mầm non lúa mượt đồng
Ngà sợi khói mây tràn ngập bến
Bạc đầu trăng nước nổi trôi sông
Hoa chen nở trước sân vàng đỏ
Lửa nhóm tàn sau bếp đượm nồng
Nhà cửa lạnh đêm vườn đổ bóng
Xa mờ ngõ lặng phố sầu đông/

NPP 06/01/2024
*****
Trần Đình Tấn
CẢNH CHIỀU ĐÔNG

Thuận:
Đông chiều lạnh tuyết cảnh nhìn xa
Mẹ nhớ lòng se nghĩa bỏ nhà
Nồng lửa trụi than sầu rũ cánh
Thắm tình khô cội tủi buồn hoa
Sông dài trải nước xanh màu đẹp 
Nắng nhạt vờn cây nẫu quả ngà
Đồng ruộng lúa ôm tràn bãi cỏ 
Thông rừng thổi gió vọng lời ca

Nghịch:
Ca lời vọng gió thổi rừng thông
Cỏ bãi tràn ôm lúa ruộng đồng
Ngà quả nẫu cây vờn nhạt nắng
Đẹp màu xanh nước trải dài sông
Hoa buồn tủi cội khô tình thắm
Cánh rũ sầu than trụi lửa nồng
Nhà bỏ nghĩa se lòng nhớ mẹ
Xa nhìn cảnh tuyết lạnh chiều đông./.
06/01/2024
*****
Tòng Trần
ĐÊM ĐÔNG LẠNH LẼO 

Đông này lạnh lắm bởi chàng xa
Gió cũng hùa theo lộng cả nhà
Tội lũy tre già ngơ ngẩn lá
Thương chùm khế ngọt bẽ bàng hoa
Phòng đơn quạnh quẽ tâm sầu đắng
Lẻ bóng đìu hiu dạ dỗi ngà
Những tưởng đêm buồn nghe giọng hát
Đâu ngờ khắc não hận lời ca.
06/01/2023.