VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 20 tháng 8, 2020

THU MÊNH MÔNG


THU MÊNH MÔNG

(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Xa bờ sóng dội biển choàng mây
Đảo gió chiều lơ lửng nhạn bầy
Ngà lụa áo thu sầu vắng cửa
Đục bèo ao nước rọi xanh cây
Pha sương lá nhuộm sân vàng võ
Cuộn khói tàn xoay ngõ guộc gầy
Tà nắng quyện hương mùi thục nữ
Ta rời bóng cũ mộng sầu vây...

Nghịch :

Vây sầu mộng cũ bóng rời ta
Nữ thục mùi hương quyện nắng tà
Gầy guộc ngõ xoay tàn khói cuộn
Võ vàng sân nhuộm lá sương pha
Cây xanh rọi nước ao bèo đục
Cửa vắng sầu thu áo lụa ngà
Bầy nhạn lửng lơ chiều gió đảo
Mây choàng biển dội sóng bờ xa ./.

LCT 20/08/2020
BÀI HỌA :
*****
LÃNG DU

Nẻo cũ đêm về mỗi một ta
Choàng sương thả mộng dốc nghiêng tà
Thông hờn nguyệt ảo vô tình chiếu
Liễu dỗi vân mờ hữu hạn pha
Lặng lẽ bờ sông dòng nước đục
Đìu hiu mép ruộng mảng tơ ngà
Em trầm mặc với làn thu thủy
Chảy giữa ngôi làng thuở vắng xa/

NPP 20/08/2020
*****
NGÓNG THU
(Thuận nghịch độc)

Xa bạn nhớ chiều phủ trắng mây
Ngóng xưa mùa nhạn cánh chung bầy
Ngà trăng uổng bận nguyền non nước
Vắng cảnh trơ vườn úa cỏ cây
Pha lệ những sầu men mãi đắng
Rụng hoa từng dỗi bóng thêm gầy
Tà phai áo cũ thềm chen bụi
Ta với mộng đời nỗi bủa vây.

Đọc ngược:

Vây bủa nỗi đời mộng với ta
Bụi chen thềm cũ áo phai tà
Gầy thêm bóng dỗi từng hoa rụng
Đắng mãi men sầu những lệ pha
Cây cỏ úa vườn trơ cảnh vắng
Nước non nguyền bận uổng trăng ngà
Bầy chung cánh nhạn mùa xưa ngóng
Mây trắng phủ chiều nhớ bạn xa.

Nguyễn Gia Khanh
*****
SẦU CÔ NHẠN
(Thuận - nghịch độc)

Xa lượn sóng trời biển gối mây
Nhạn cô sầu mãi đuổi theo bầy
Ngà mơn vẻ đẹp trăng dầm nước
Ngọc chuốt tay mềm liễu rủ cây
Pha lạnh buốt chiều ai oán lẻ
Trút đau buồn mộng thở than gầy
Tà bay áo mỏng làn em nhẹ
Ta đỡ nắng vàng khoảng rộng vây...

Đọc ngược:
Vây rộng khoảng vàng nắng đỡ ta
Nhẹ em làn mỏng áo bay tà
Gầy than thở mộng buồn đau trút
Lẻ oán ai chiều buốt lạnh pha
Cây rủ liễu mềm tay chuốt ngọc
Nước dầm trăng đẹp vẻ mơn ngà
Bầy theo đuổi mãi sầu cô nhạn
Mây gối biển trời sóng lượn xa...

Nguyễn Thế An
(Điệp âm, bàng nữu...)
*****
SẦU LỠ PHẬN

Thuận
Xa khơi sóng vỗ gió đùa mây
Nắng xế buông chiều lượn nhạn bầy
Ngà cát nhớ phơi bờ nhạt nguyệt
Biếc cành sầu tỏa liểu vàng cây
Pha phôi nghĩa cũ ngày phăng phắc
Phảng phất tình xưa buổi ngật ngầy
Tà ánh xót xa phần mệnh bạc
Ta vương phận lỡ dạ buồn vây

Nghịch
Vây buồn dạ lỡ phận vương ta
Bạc mệnh phần xa xót ánh tà
Ngầy ngật buổi xưa tình phất phàng
Phắc phăng ngày cũ nghĩa phôi pha
Cây vàng liễu tỏa sầu cành biếc
Nguyệt nhạt bờ phơi nhớ cát ngá
Bầy nhạn lượn chiều buông xế nắng
Mây đùa gió vỗ sóng khơi xa
Hương Thềm Mây - !(.8.2020
*****
CHẬP CHỜN
TNĐ
Thuận.

Xa biển ngóng chiều gió quyện mây
Ngác ngơ đời hận kiếp sai bầy
Ngà thôi bến giận bờ xiêu vách
Sẫm hết non hờn núi đổ cây
Pha tủi bữa tàn phai dáng mỏng
Trộn đau ngày úa rũ vai gầy
Tà trăng giữa ái tình vương vấn
Ta dỗi phận nghèo cứ mãi vây

Nghịch
Vây mãi cứ nghèo phận dỗi ta
Vấn vương tình ái giữa trăng tà
Gầy vai rũ úa ngày đau trộn
Mỏng dáng phai tàn bữa tủi pha
Cây đổ núi hờn non hết sẫm
Vách xiêu bờ giận bến thôi ngà
Bầy sai kiếp hận đời ngơ ngác
Mây quyện gió chiều ngóng biển xa

Đinh Tuấn Minh.