VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2022

SINH NHẬT TỰ CẢM

SINH NHẬT TỰ CẢM


Biết biểu thời gian đã cạn mòn
Xuân này chín chục cũng vàng son
Mừng ông kỷ niệm ngày sinh chẵn
Tặng lão vòng hoa tháng đẻ tròn
Vẫn áng thơ hồng cơn mộng ảo
Bên bầu rượu đắng mảnh tình con
Dù sao cũng một thời trăng gió
Chẳng bận lòng chi dẫu mất còn ./.

LCT 16/12/2O22


BÀI HOẠ :
*****
Phượng Phượng 
Happy Birthday to you❤❤
CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH

Cành nhung gỗ lụa sá chi mòn
Một kiếp phong trần đẹp nét son
Chén rượu cuồng si tình mãi ấm
Hồn đêm thác loạn nghĩa luôn tròn
Mong đời hạnh phúc dù nho nhỏ
Ước cảnh thanh bình dẫu cỏn con
Được sống gần nhau là quá đủ
Cần chi vật chất chỉ mong còn/

NPP 16/12/2022
*****
Tòng Trần 
NHỚ SINH NHẬT CỦA MÌNH.

Ngày qua tháng lại mãi hao mòn
Tuổi tác bây giờ đã nhạt son
Chợt ngẫm thời gian vừa hết lẻ
Và xem kỷ niệm mới nên tròn
E rằng nguyệt lão nhờ bên cháu
Biết sẽ thân này cậy nẻo con
Dẫu lúc đời trai nào phải chịu
Dù khi cỗi hóa chỉ mong còn.
16/12/2022.
*****
Trần Đình Tấn 
SINH NHẬT TRÊN MẠNG ẢO

Giờ đây sức khoẻ đã hao mòn
Vẽ đẹp phai dần bởi nét son
Lại tính canh đời năm lẻ chẵn
Nhầm quên cái tuổi bữa vuông  tròn
Hôm rồi những chị trao tình gió
Buổi đợi bao thằng nhớ nghĩa con
Có lẽ ân nồng trên mạng ảo
Ngày sinh nó tặng của đang còn
16/12/2022
*****
Hương Lan 
TRẢ HẾT NỢ

Tìm trong kỷ niệm dấu chân mòn
Dẫu tuổi hơi nhiều nhạt má son
Trải những thăng trầm thân cứ trọn
Ghìm bao lạnh lẽo dáng luôn tròn
Khi buồn giữ khảm xây tình bố
Lúc tủi nghe nhìn gợi nghĩa con
Đợi bữa chiều sang đầy lá phủ
Thì tâm trả hết nợ đang còn

Hương Lan
*****
Luong Tran 

TINH THẦN THÉP

Già râu tóc dẫu lực chưa mòn
Chiến trận tung hoành vẫn sắc son
Đạn súng tâm nòng phi hướng thẳng 
Cò bi bán ngắm chuẩn vuông tròn
Tinh thần diệt giặc còn đơn giản
Dũng khí tiêu thù quá cỏn con
Chín chục niên xuân thời hiển phách
Thần sinh sức khỏe mãi luôn còn..

16/12/2022
*****
Dinh Tuan Minh 
NÓI CÙNG ANH
( Chúc anh sinh nhật vui vẻ).
Đường xa cũng chạy gót chưa mòn
Buổi gặp cơ hàn vẫn sắt son
Những vận thi đường đan chẳng méo
Từng câu lục bát trải luôn tròn
Mong đời khỏe mạnh bên đàn cháu
Ước cảnh sang giàu cạnh lũ con
Mọi nẻo gần xa đều vãng tới … 
Rôi thơ với rượu cả năm còn
Đinh Tuấn Minh.
*****
Thơ tặng của Nguyễn Tiến 
MỪNG  SINH  NHẬT 
         Gdđ
Đệ chúc mừng huynh tuổi chẵn bình 
Nhân đà khánh nhật của ngày sinh
Trà xanh tuyệt hảo pha đầy đĩnh 
Mỹ tửu nồng thơm đượm thắm tình 
Phước phận nêm rồi ai cũng tỉnh 
Vui thì Lão cúng tạ Thần linh 
Già tre trẻ sức nhà hưng thịnh 
Hưởng vĩ nhàn cư kiện tráng hình.
*****
Ngọc Bích

CHÚC MỪNG SINH NHẬT HUYNH

🌺🍾🥂🎂🌺

Mừng Huynh chín chục tuổi Xuân còn…
Chúc cảnh yên bình mãi nhuận son
Ngõ hạnh êm đềm chăn đủ ấm
Phần danh rạng rỡ ý vuông tròn
An nhàn hưởng thọ yêu đàn cháu
Rảnh rỗi tâm tình nhắc tụi con
Xướng họa vần thơ lòng thỏa mãn
Niềm vui phúc phận chẳng hao mòn.
16.12.2022 - Ngọc Bích !

*****

Hương Lan
MỪNG SINH NHẬT

Khánh nhật mừng huynh dẫu mỏi mòn
Nhưng đời vẫn tỏa đượm màu son
Ngày sinh nghĩa Mẹ đầy không lẻ
Bữa đẻ tình Cha cứ đặng tròn
Lặng lẽ ôm lòng ông ủ cháu
Âm thầm ẵm gót cụ mừng con
Giờ đây tóc bạc tâm hồn vẫn...
Tỏ những vần thơ gạn khúc còn...

Hương Lan
*****

Ánh Dương
CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH
Thạch Hãn
💗💗💗💗💗💗💗
Ngày sinh hạnh phúc chẳng hao mòn
Nguyệt phải ghen thầm lúc trẻ son
Anh mỉm môi  cười  gieo nước ngọc
Em buông tóc xõa hứng trăng tròn
Hoa ngời lơi lả ong vài chú
Nhụy ngọt đê mê bướm chục con
Mộc mạc chân quê đời thắm mãi
Như hương bồ kết vẫn lưu còn...

NKL  16 .12 .22
***** 

Sầu Riêng
MỪNG HUYNH TUỔI MỚI

Dù anh mấy chục tuổi xuân mòn
Vẫn vẻ an thường đậm chất son
Buổi lễ sinh thần thêu mộng ấm
Ngày vui khánh nhật dỗ mơ tròn
Đong tình nghĩa với vần thơ nhỏ
Đón vận duyên cùng hũ tửu con
Hạnh phúc đời yên đầy thỏa mãn
Mừng huynh thể lực mãi luôn còn.

Sầu Riêng: 17/12/2O22

*****

Nguyen Dac Thang

MỪNG SINH NHẬT
Có thể thời gian đã cạn mòn
Như dần ghẻ lạnh tấm lòng son
Tình xuân dẫu nhạt bền neo hẳn
Thiện cảm dù phai khéo giữ tròn
Ngẫm nhủ rằng xưa bày lối mộng
Nên dành ví mặn dưỡng hào con
Và đây kỷ niệm theo ngày tháng
Để chút niềm vui vẫn hiện còn.
Mai Thắng - 221218
*****

Lê Đăng Khoa
MỪNG TUỔI BÁC
Vàng thau vào lửa chẳng hao mòn
Bươn chải giữa đời vẫn nét son
Dù vượt gió to tình mãi ấm
Phải qua sóng dữ nghĩa vuông tròn
Đức tài gắng giữ phần cha mẹ
Hồng phúc mang về phận cháu con
Sinh nhật ngày qua mừng tuổi bác
Đời vui sức khoẻ mãi đang còn