VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 15 tháng 3, 2022

KHÁCH KHÔNG MỜI

KHÁCH KHÔNG MỜI


Không mời cũng gặp CỐ RỒ NA (*)
Hết chỗ nàng chen ở vậy mà
Họ chẳng chung tình đâu hỡi chúa 
Con nào hạp tuổi đấy à cha
Cầu thân kết nghĩa rồi chôn mẹ
Giả bộ lồng duyên nỡ giết bà
Lũ quái vô hình thâm độc nhỉ
Nhưng nào khuẩt phục nỗi lòng ta ./.

(Chánh nữu , bàng nữu)
LCT 15/O3/2O22
(*) Coronavirus
BÀI HOẠ :
*****
Trần Đình Tấn 
BIẾN THỂ RỒI MẤT

Lão CỐ ông RỒ bảo chị NA
Từ nay lũ vít ở chung mà
Không cần kẻ đợi nơi  cầu chúa
Chẳng thấy ai chờ cõi nguyện cha
Có những ngày qua làm khổ  mẹ
Rồi bao buổi đến nghĩ đau bà
Đâu còn mãi sợ bầy ma quỷ   
Tự nó mất dần khỏi chỗ ta
14/3/2022
*****
Phượng Phượng 
DẤU LẶNG BUỒN

Hẻm cũ sương lùa dãy lá na
Người đi để lại dấu yêu mà
Thơ buồn đặt cạnh lời kinh chúa
Lệ đắng theo cùng tấm ảnh cha
Kỷ niệm sầu hoen hình bóng mẹ
Thời  gian  đọng  ố  tuổi  xuân bà
Thương chiều nắng rụng vàng nương rẫy
Một  nỗi  đau  thầm  lặng  với  ta/

NPP 15/03/2022
*****
VI RÚT CÔ RÔ NA
Cũng giả thân hình giống thị na
Mình gai nhọn hoắt dõi ghê mà
Khi vào cửa miệng đau lòng gã
Sớm ẩn trong hầu nẫu ruột cha
Lại nhiễm nhiều em đi các ngả
Rồi mang lắm thể dọa mươi bà
Yêu ngài lãnh đạo giam nhà đá
Bởi ngữ tham tiền hại chúng ta.
Quang Lê Vũ - 15.3.2022